Hà Nội:

“Tiểu gia” bất động sản phường Ngọc Thụy bị “tố” lừa đảo

(Dân trí) - Trả 620 triệu đồng với mong muốn nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất rộng 310m2 ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Sau 2 năm chờ không có kết quả, người mua đã làm đơn tố cáo một “tiểu gia” bất động sản phường Ngọc Thụy có dấu hiệu lừa đảo.

Theo nội dung đơn tố cáo anh Đặng Tuấn Anh trú tại số 405/80/81 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên gửi báo Dân trí ngày 23/7/2012. Gia đình anh Đặng Tuấn Anh lên tiếng tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản đối với gia đình ông bà Hoàng Duy Thành - Nguyễn Thị Mười, người chuyên kinh doanh bất động sản có địa chỉ thường trú tại phường Ngọc Thụy thông qua 2 giao dịch mua bán đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng kéo dài từ năm 2010.
 
Đơn tố cáo do anh Đặng Tuấn Anh gửi đến báo Dân trí
Đơn tố cáo do anh Đặng Tuấn Anh gửi đến báo Dân trí

Trong nội dung tố, anh Đặng Tuấn Anh cho biết: Ngày 23/08/2010, anh có ký hợp đồng mua lô đất nông nghiệp rộng 310m2 tại phường Ngọc Thụy với vợ chồng bà Hoàng Duy Thành - Nguyễn Thị Mười trú tại Tổ 35, Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội với giá 2 triệu đồng/m2, anh Tuấn Anh bàn giao đủ số tiền 620 triệu đồng. Bù lại, vợ chồng ông Thành - Mười hứa làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

4 tháng sau khi chuyển nhượng, bà Mười và ông Thành có giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất rộng 310m2 cho anh Đặng Tuấn Anh vì chưa làm được thủ tục chuyển đổi. Đến tháng 3/2011, bà Mười mượn lại sổ gốc với lý do để chủ cũ lĩnh tiền đền bù mảnh đất khác. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay bà Mười vẫn khất lần chưa trả lại sổ gốc, chưa hoàn hành thủ tục chuyển đổi như lời cam kết lúc ký hợp đồng chuyển nhượng.

Đến tháng 3/2011, bà Mười lại tiếp tục nhận đứng ra làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một lô đất khác trên địa bàn phường Ngọc Thụy cho anh Đặng Tuấn Anh. Bù lại, anh Tuấn Anh đã giao số tiền 1 tỷ đồng cho bà Mười với mong muốn cầm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau 3 tháng. Vẫn giống như lô đất 310m2, đến tời điểm này (25/7/2012), gia đình anh Đặng Tuấn Anh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận theo lời bà Mười cam kết. Khi anh Đặng Tuấn Anh yêu cầu trả giấy chứng nhận theo cam kết, bà Mười không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gán lại cho anh Tuấn Anh một mảnh đất nông nghiệp.
 
Anh Đặng Tuấn Anh bên lô đất 310m2 chưa có giấy chứng nhận
Anh Đặng Tuấn Anh bên lô đất 310m2 chưa có giấy chứng nhận
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 25/7/2012, bà Mười xác nhận việc có kết hợp mua bán - trao đổi một số lô đất với anh Đặng Tuấn Anh nhiều năm qua. Tuy nhiên, bà Mười cho rằng: “Nội dung tố cáo anh Đặng Tuấn Anh nêu ra chỉ nhằm mục đích bôi nhọ danh dự vợ chồng bà, chứ không có chuyện ai lừa ai ở đây”. Liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ chuyển đổi tên chủ sở hữu, không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất rộng 310m2 . Bà Mười giải thích, mảnh đất 310m2 là đất nông nghiệp và chủ sở hữu còn nhiều thửa đất khác nữa nên họ có quyền cầm sổ gốc giải quyết những quyền lợi liên quan đến đền bù.
 
Hợp đồng chuyển nhượng lô đất 310m2
Hợp đồng chuyển nhượng lô đất 310m2

Sau khi xảy ra sự việc, anh Đặng Tuấn Anh có gửi đơn trình báo đến Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên tố cáo những dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của bà Mười. Theo giải thích của đại diện Công an phường Ngọc Thụy đối với anh Đặng Tuấn Anh, những tranh chấp quyền lợi giữa bà Mười và anh Đặng Tuấn Anh không có dấu hiệu hình sự, các bên phải tự đàm phán và giải quyết với nhau, hoặc khởi kiện ra tòa án dân sự.

Để đòi lại quyền lợi hợp pháp, anh Đặng Tuấn Anh khẳng định sẽ làm đơn khởi kiện vụ việc trên ra tòa án dân sự.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương