Tháng “củ mật”

Tháng “củ mật” cuối năm có lẽ vất vả nhất là các anh công an chống buôn lậu.

- Tớ nghĩ hơi khác đấy, buôn lậu diễn ra 365 ngày đêm, phần nhiều chui lủi, né tránh, chạy trốn, thỉnh thoảng có vụ chống đối khi bị bắt; nhiều khi bỏ của chạy lấy người. Còn tháng áp tết này buôn lậu gia tăng, còn rất trắng trợn, công khai. Vụ chặn cả đoàn tàu tối ngày 6.1.2011 từ Đồng Đăng về ga Gia Lâm đã tóm gọn 4 toa đầy hàng lậu, số lượng rất lớn vào loại kỷ lục. Các anh công an đâu có vất vả, mật phục, chờ cá vào lưới là cất vó, nặng trĩu.

- Nghe nói có chống đối dữ dội.

- Có, chắc là lực lượng bảo kê, chuyển hàng thấy tàu bị chặn đã xông ra ném đá hòng giải cứu “tù binh”. Nhưng giữa thủ đô làm gì có cơ hội làm càn. CAHN điều thêm một đại đội cảnh sát cơ động, vũ trang đầy đủ, “sát khí đằng đằng”, bọn du côn nhìn thấy đã co vòi bỏ chạy.

- Bọn này ngu nhỉ, an ninh thủ đô quyết tâm đảm bảo an toàn vào lúc này, thế mà lại dám công khai buôn lậu và chống đối.

- Ngu thì vẫn ngu, nhưng vụ này xem ra có tính tổng hợp lắm.

- Tổng hợp cái gì, bác hay suy diễn lung tung, buôn lậu là phạm pháp, xử lý ngay, cần gì phải tổng hợp hay phân tích.

- Này nhé, tàu hoả là của Nhà nước, thế mà tháo cả ghế chở khách để chất hàng lậu là các bác nhà tàu tham gia trực tiếp rồi. Ấy là chưa nói các bác ở đầu cầu biên giới, kiểm tra, kiểm soát kiểu gì mà để hàng lậu lên tàu ngon lành về tận thủ đô như thế. Ấy là chưa nói đến nhà ga, hải quan, phòng thuế, quản lý thị trường…

- Thôi đi bác, đừng “tổng hợp” nhiều thứ như thế nhỡ oan cho ai thì sao. Cá nằm trong giỏ rồi, cứ chờ hạ hồi phân giải. Tang chứng, vật chứng lù lù như núi, đố ai dám chối tội.

Theo Lý Sinh Sự
Báo Lao động