Tận cùng của sự vô nhân tính!

Hoàng Diệu

(Dân trí) - "Người giàu trí tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra kịch bản này, tận cùng của sự vô nhân tính!", độc giả Dân trí phẫn uất trước hành động của Tô Thị Ty Na.

Những ngày qua, xã hội rúng động trước thông tin Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị cáo buộc giết con trai của chính mình để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội vì động cơ đê hèn cùng thủ đoạn phạm tội vô nhân tính, táng tận lương tâm. 

Thông tin về sự việc gây ra làn sóng phẫn nộ khổng lồ trong dư luận. Bình luận dưới bài đăng của Dân trí, nhiều độc giả bày tỏ sự phẫn uất trước hành vi vô đạo đức, phi nhân tính của Na. 

Tận cùng của sự vô nhân tính! - 1

Tô Thị Ty Na (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Với độc giả Nam Chau, người này cho rằng với những gì đã làm, Na thuộc nhóm đối tượng "không thuộc về thế giới con người". Người này viết: "Bà này không thuộc về thế giới con người, đừng nói chi một người mẹ. Dân gian vẫn nói "hổ dữ không ăn thịt con", đã có biết bao hình ảnh về các loài vật hoang dã như khỉ mẹ ôm xác con trong tay không cho ai đến gần, cá voi "ôm" xác con bơi khắp đại dương như lưu luyến đau khổ không muốn xa... Còn nhiều lắm những hình ảnh như thế. 

Còn với Na, may mắn sinh ra là con người, nhưng lại nhẫn tâm sát hại con ruột của mình chỉ vì đồng tiền. Đúng là không bằng loài cầm thú!". 

Chung dòng suy nghĩ, bạn đọc có nickname Thủ Lĩnh Minions tiếp lời: "Không phải không có nhân tính, mà đến thú tính cũng không có, bởi động vật cũng không làm như vậy. Khi bà ta cho rằng tiền là trên hết, những thứ thiêng liêng như tình cảm gia đình cũng trở thành vô nghĩa khi không có tiền, thứ tư tưởng đó đang dần bào mòn mọi giá trị đạo đức, bào mòn tính người mà chính bà ta cũng không hề biết. 

Bà sẽ dùng bình phong quan niệm rằng con chết đi còn sướng hơn sống khổ, không phải suy nghĩ, áp lực, khổ sở, cộng với chủ nghĩa yêu bản thân lệch lạc đã dẫn đến sự ích kỷ, máu lạnh tới táng tận lương tâm như trường hợp này". 

"Tôi nuôi chó mà không bao giờ dám thịt, huống chi con mình. Thật kinh tởm và căm phẫn với người mẹ này và xót thương những con trẻ vô tội. Chỉ có thể tử hình mới xứng với tội danh mà người mẹ này đã gây ra", anh Nguyễn Quốc Tiến bình luận. 

"Nuôi con gà đến khi làm thịt ăn đã rất ngại, không dám nuôi nữa. Vậy sao có một con người như thế này? Lại là phụ nữ, chính họ đẻ ra con mình, sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Cầm những đồng tiền đó ăn chơi được, không từ ngữ nào có thể diễn tả", độc giả Nguyenthanh ngao ngán. 

"Người giàu trí tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra kịch bản này, tận cùng của sự vô nhân tính! Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà bà ta giết ngay đứa con mình mang nặng đẻ đau, đứt ruột đẻ ra. Không chỉ 2 đứa con, còn phải xem cái chết của chồng bà ta có vấn đề gì không, có dấu hiệu của việc bị đầu độc hay không. Loại người này đúng là nghìn năm có một", bạn đọc Hung Thanh chỉ trích. 

Tận cùng của sự vô nhân tính! - 2

Tô Thị Ty Na nhận tiền bảo hiểm sau khi sát hại con trai (Ảnh: F.B).

 "Sự nhẫn tâm, độc ác trong xã hội không phải hiếm, nhưng như người đàn bà này thì không thể tưởng tượng nổi. Ả ta chắc không bao giờ biết như nào là lương tâm, là đạo đức, và cũng chẳng bao giờ biết hối lỗi về hành động của mình. Đề nghị pháp luật nghiêm trị", anh Tran Ngoc Vinh bình luận. 

Còn với độc giả Vũ Long, cái chết bất thường của những người con cùng cách hành xử của bà Na khi chồng qua đời khiến anh không khỏi nghi ngờ về cái chết của chồng nghi phạm. Độc giả này đặt nghi vấn: "Sau khi chồng bà Na mất, bà thường xuyên vắng nhà, rồi bán cả tài sản chồng để lại là chiếc ô tô 7 chỗ cùng mảnh đất trị giá khoảng 700 triệu đồng, gia đình cũng không biết Na dùng số tiền đó vào việc gì. Đọc tới đây, không loại trừ khả năng có uẩn khúc trong cái chết của chồng bà Na. Đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ".