Sóc Trăng: Nhiều năm mỏi mòn chờ đợi chế độ trợ cấp kháng chiến chống Mỹ

(Dân trí) - Nhiều lần bà Sương đến các cơ quan chức năng để làm hồ sơ hưởng chế độ Nhà nước theo đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, tuy nhiên, đã mấy năm nay bà Sương vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Bà Trần Thị Thu Sương (SN 1951, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ ) phản ánh: Bà tham gia cách mạng từ tháng 1/1967 cho đến 30/4/1975, trải qua nhiều thời điểm, nhiều nhiệm vụ như: Từ tháng 1/1967 đến 12/1968 công tác tại xã đội Ngọc Tố; từ tháng 1/1969 đến 5/1969 tham gia học lớp y tế của huyện, của tỉnh; từ tháng 6/1969 đến 30/4/1975 là cán bộ y tế xã Ngọc Tố, được tặng Huy chương kháng chiến hạng II.

Bà Sương nhiều năm vẫn mòn mỏi chờ đợi chế độ cho mình.
Bà Sương nhiều năm vẫn mòn mỏi chờ đợi chế độ cho mình.

Theo bà Sương, sau khi có Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, bà đã làm hồ sơ nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ.

Bà Sương được nhận Huy chương kháng chiến vì có công.
Bà Sương được nhận Huy chương kháng chiến vì có công.

Hồ sơ của bà Sương được các cơ quan ở địa phương xác nhận, thống nhất đề nghị được hưởng trợ cấp theo quy định nhưng không được cơ quan nào giải quyết. Tiếp đó, hồ sơ của bà được chuyển đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng nhưng ngày 4/6/2015, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng) có công văn trả lời bà Sương “Căn cứ vào quá trình công tác của bà, theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ thì bà thuộc hệ Dân Chánh đảng, do ngành LĐ-TB-XH tiếp nhận hồ sơ (cán bộ dân y). Đề nghị bà liên hệ ngành LĐ-TB&XH để xem xét, giải quyết”.

Công văn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết hồ sơ của bà Sương sẽ do ngành LĐ-TB&XH giải quyết.
Công văn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết hồ sơ của bà Sương sẽ do ngành LĐ-TB&XH giải quyết.

Theo hướng dẫn này, bà Sương mang hồ sơ tới Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng nộp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Sương nói: “Tôi tham gia cách mạng với thời gian như vậy, đối chiếu với Quyết định 290 của Thủ tướng thì được hưởng trợ cấp nhưng hàng chục năm nay mang hồ sơ đi rồi lại mang về, không nơi nào giải quyết cho tôi cả. Không biết bao giờ và cơ quan nào giải quyết cho tôi”.

Đến nay ngành LĐ-TB&XH vẫn chưa giải quyết cho bà Sương. Trong khi bà bị bệnh, đang ở trong căn nhà đã xuống cấp nên cuộc sống rất khó khăn.
Đến nay ngành LĐ-TB&XH vẫn chưa giải quyết cho bà Sương. Trong khi bà bị bệnh, đang ở trong căn nhà đã xuống cấp nên cuộc sống rất khó khăn.

Hoàn cảnh gia đình bà Sương hiện nay rất khó khăn khi bà bị bệnh nhiều, nhà cửa cha mẹ chồng để lại bây giờ đã xuống cấp, dột nát nhiều. Mong muốn của bà là được hưởng chế độ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Qua phản ánh của người dân, đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng xem xét, giải quyết chế độ cho bà Sương theo quy định.

Bạch Dương