Quá ngỡ ngàng trước cảnh chèn ép du khách!

Quá ngỡ ngàng trước cảnh tượng chèn ép khách du lịch. Họ sẽ nghĩ gì về người dân Việt Nam? Xấu hổ quá! Đề nghị các cấp ngành phải có trách nhiệm với hành vi của nhóm người trên.

Ngay sau khi chùm ảnh “Theo chân nhóm “nữ quái” chuyên bắt chẹt du khách ở Bờ Hồ” được đăng tải trên Dân trí, hàng trăm độc giả từ khắp mọi miền đất nước đã gửi tới báo nỗi bức xúc, bất bình và thất vọng của mình. Thậm chí hình ảnh những chị đội lốt hàng rong, cũng quang gánh, nón mê chân chất, nhưng chèn ép, bắt chẹt du khách nước ngoài để kiếm tiền còn được nhiều độc giả coi như "kẻ cướp" giữa ban ngày. Hình ảnh ấy, chỉ xem thôi, cũng khiến họ thấy ái ngại và xấu hổ.

 

Dân trí xin trích đăng một vài ý kiến điển hình:

 

Bạn đọc: Nguyễn Nam

 

Nhìn những hình ảnh trên mà thấy thật thất vọng. Tôi hy vọng mọi người dân và chính quyền sẽ có ý thức hơn về tình trạng này vì điều tưởng nhỏ bé đó có thể sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Thủ đô chúng ta trong mắt người nước ngoài.

 

Bạn đọc: Lê Giang

 

Sao lại để tình trạng này diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Chính trị của Quốc gia như vậy chứ? Chính vì những con người này mà khi tôi muốn tiếp cận chuyện trò với người ngoại quốc để rèn luyện ngoại ngữ và thể hiện sự hiếu khách của con người Việt Nam thì bị những cái nhìn hết sức nghi ngờ và thái độ kiêng dè của những người khách du lịch hiền lành... Cần làm gì đi chứ, những con người có trách nhiệm!

 

Bạn đọc: Nhím

 

Mình vô cùng bất bình trước những hành động đó, mình cũng đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh đó, thấy mấy chị đội lốt hàng rong nói tiếng Anh khá thạo, mình đã từng khâm phục và tự hào. Vậy mà... Nếu không đọc bài báo này thì có lẽ mình cũng nghĩ mấy chị đó thật là thân thiện và đáng quý. Thật là quá thất vọng! Hình ảnh người phụ nữ gánh hàng rong là hình ảnh rất đặc trưng của văn hóa Việt Nam, đã đi vào thơ ca, mấy chị ấy làm thế làm méo mó cả hình ảnh đó. Cần có hình thức xử phạt nghiêm minh.

 

Bạn đọc: Vũ Minh

 

Hàng triệu người đang đóng góp tích cực cho Du lịch Việt Nam, không thể để những cá nhân này làm chuyện “mất mặt” như thế, nhất là ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Vẫn là cách mà người bán hàng rong mời chào khách, nhưng ở Sapa, nếu vắng bóng những lời mời chào ấy, chính du khách sẽ cảm thấy trống vắng. Vậy thì, hãy học tập họ để tạo nên một “nét hàng rong” đặc thù cho Hà Nội!

 

Bạn đọc: sinh viên

 

Mong các cơ quan có chức năng có liên quan nhanh chóng vào cuộc. Hà Nội là nơi đến của nhiều du khách nước ngoài, hồ Hoàn Kiếm lại là biểu tượng của Thủ đô. Không thể để những con người có những hành động trục lợi vô văn hóa như vậy làm mất đi vẻ đẹp của Hà Nội cũng như của con người Việt Nam.

 

Bạn đọc: Ngo Ngoc Hai

 

Một hành động phản cảm. Tôi đã từng nhìn thấy cảnh này từ nhiều năm nay, vậy mà không hiểu sao chính quyền chưa vào cuôc để xóa bỏ tệ nạn này?

 

Bạn đọc: Hương

 

Việc này cần được giải quyết sớm và triệt để, nếu không Hà Nội nói riêng cũng như nhiều khu vực du lịch khác sẽ mất đi nét đẹp văn hoá và văn minh nơi đô thị. Thật đáng buồn cho ý thức của những “con buôn” này và của cả ban quản lý trật tự đô thị.

 

Bạn đọc: Nguyễn Tiến Huyến

 

Cần dẹp ngay những thủ đoạn như thế này vì một Việt Nam thân thiện.

 

Bạn đọc: Thanh Binh

 

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội lại diễn ra một cách công khai những hành vi thiếu văn hóa như thế, thật không khác gì ăn cướp giữa ban ngày. Các cơ quan pháp luật, chính quyền địa phương có biết không và đã có biện pháp gì ngăn chặn chưa? Cứ thế này, ai dám vào Việt Nam du lịch? Hay họ sẽ chỉ một đi không bao giờ trở lại?

 

Bạn đọc: Huy Nguyen

 

Ôi còn đâu Thanh Lịch của người Tràng An, vốn nổi tiếng là nền nã, lịch thiệp và tinh tế. Chúng tôi đề nghị nên xử lý thật nghiêm các đối tượng này để mang lại sự trong sạch cho bộ mặt du lịch Việt Nam nói riêng và bản chất văn hóa của người Việt Nam nói chung.

 

Bạn đọc: Le Phuong Mai

 

Tôi cũng từng chứng kiến kiểu kiếm tiền bằng cách trên của một số người bán rong trong phố cổ. Tôi không hiểu những người quản lý trật tự đô thị không biết hay cố tình thờ ơ bỏ qua?

 

Bạn đọc: Thu Minh

 

Tôi cũng đã chứng kiến nhiều việc như thế này ở Bờ Hồ rồi. Cảm xúc của tôi lúc đó thật sự khó chịu , xấu hổ và ái ngại cho hình ảnh du lịch của Hà Nội và Việt Nam. Sắp diễn ra đại lễ 1.000 năm Thăng Long, hy vọng sẽ có những biện pháp cải thiện những hình ảnh chưa đẹp này.

 

Bạn đọc: Đỗ Châu
 

Nếu cảnh này cứ diễn ra mà những cơ quan chức năng vẫn thờ ơ thì còn đâu danh tiếng “ngàn năm văn hiến”, nhất là dịp 1.000 năm Thăng Long đang đến gần. Tốn hàng trăm tỉ đồng để làm gì khi những hình ảnh phản cảm thế này cứ ngày ngày diễn ra ngay giữa trung tâm Thủ đô?. 

 

Bạn đọc: Quý Dương

 

Việc tương tự còn diễn ra ở Bến xe Mỹ Đình. Cũng có một nhóm khoảng 6-10 cô gái dùng thủ đoạn mời tăm miễn phí và ghi họ tên của người nhận tăm và số tiền ủng hộ vào sổ. Tự họ ghi sau đó bắt ép người khách phải đưa tiền. Nửa như trấn lột, ngang nhiên công khai ngay cửa bến xe. Những người bị dồn ép thường là người ở tỉnh xa đến.

 

Bạn đọc: Thu Hiền

 

Sự việc này mình bắt gặp nhiều lần rồi. Bản thân mình cực lực lên án hành vi này. Có lần mình đi cùng với một người bạn nước ngoài, khi bị nhóm gánh hàng rong này “giở trò”, mình kêu hai anh công an ngay gần đấy ra nhưng họ lờ đi và cứ để cho khách bị chèn ép. Rõ ràng nếu không có sự dung túng của lực lượng an ninh thì hành vi này đã bị ngăn chặn từ lâu rồi.

 

Bạn đọc: Hiếu

 

Đã đến nước này thì cơ quan chức năng phải vào cuộc thôi. 1000 năm văn hiến mà có những hành vi “văn hóa” như vậy thì thật xấu hổ với tiên tổ.
 

Bạn đọc: Leyla

 

Khi xem những hình ảnh trên tôi thấy thật buồn cho người Việt Nam. Bản thân tôi đã từng chứng kiến cảnh tương tự ở góc ngã tư Bà Triệu-Hàng Khay. Hình ảnh những người phụ nữ đòi tiền khách du lịch, cảm giác xấu hổ và buồn đeo đẳng tôi nhiều ngày. Tôi đã từng đi du lịch ở một số nước châu Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc,… tôi chưa hề thấy những cảnh chèo kéo tương tự như ở Hà Nội. Ở các nước phương Tây thì những thái độ như ở trên được coi là lừa đảo, thiếu tư cách, rất thiếu văn hóa. Nên chăng các nhà làm báo hãy làm cho đến cùng, hãy gửi những hình ảnh này đến chính quyền địa phương để họ có biện pháp hữu hiệu kịp thời. Rất mong sự việc không mới này được giải quyết triệt để chứ không phải như kiểu dẹp đường hàng quán vỉa hè các dịp ra quân.

 

Bạn đọc: Nguyễn Văn Giáp

 

Nhìn những hình ảnh phản cảm trên, tôi là người Việt Nam cảm thấy quá xấu hổ. Chúng ta đang tiến tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long, đang quảng bá hình ảnh Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa và mến khách. Nhưng nhìn những hình ảnh trên liệu chúng ta có đạt được mục đích sau bao cố gắng? Vì buông lỏng quản lý, ta đã đánh mất hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong tâm tưởng người nước ngoài.

 

Bạn đọc: Lê Vương

 

Nhìn những hình ảnh như thế này tôi thực sự bị sốc và rất buồn cho đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng phải làm gì đó để ngăn chặn những hình ảnh không đẹp trong mắt người nước ngoài. Nếu là tôi đi du lịch như vậy chắc lần sau tôi sẽ không bao giờ đến lại chứ đừng nói là rút kinh nghiệm để lần sau không bị lừa. Mong các bạn du khách nước ngoài không vì chuyện này mà xa lánh đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách, xinh đẹp.

 

Bạn đọc: Stefani

 

Cái này tôi đã được chứng kiến rồi. Thật sự rất là bất bình! Tại sao các cơ quan chức năng cấp phường tại khu vực không để ý và can thiệp để ngăn chặn? Hà Nội đang bước sang tuổi 1000, nhưng trong mắt những người khách du lịch nước ngoài thì đang trở nên xấu dần đi. Rất mong các anh công an phường tại khu vực sở tại để ý hơn nữa đến vấn đề này, vì một Hà Nội ngàn năm văn hiến! Xin chân thành cảm ơn!