Người xa quê nghĩ về vụ “cảnh sát múa kiếm”

Tôi là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Những ngày qua, theo dõi báo điện tử về vụ việc “cảnh sát múa kiếm”, thực sự tôi cảm thấy bất bình với hành động của cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh, vừa giận thái độ xử lý vụ việc của Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tôi tự hỏi ở trường cảnh sát, nơi mà kỷ luật được đặt lên hàng đầu, Minh đã học được những gì về cách ứng xử với nhân dân, với đồng nghiệp? Cổ nhân có câu "tiên học lễ, hậu học văn", "người có đức mà không có tài là người vô dụng, người có tài mà không có đức là người bỏ đi". Với tư cách là một công dân Việt Nam, tôi tự hỏi cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh đã làm được gì cho đất nước, cho nhân dân chưa? Hay suốt ngày chỉ "thích" đi "múa kiếm" và dùng súng "hăm dọa thiên hạ"?

 

Anh ta đã không đối xử tốt với dân, còn huênh hoang dùng súng đe dọa dân; anh ta không góp phần giữ gìn an ninh trật trự vốn là nhiệm vụ của mình, mà ngược lại còn  không chấp hành luật pháp, đem kiếm đe dọa nhân viên an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng, làm mất thể diện của người Việt Nam chúng ta ở nơi nhạy cảm, có nhiều khách du lịch quốc tế. 

 

Chưa nói đến tư cách của một chiến sĩ công an, chỉ nói tư cách của một người đàn ông đúng nghĩa, anh ta cũng không có... Đàn ông gì mà đi dùng súng đe dọa một cô gái ở quán karaoke? Nếu anh ta sống trên đất Mỹ thì có thể đã vào tù "bóc lịch" từ lâu rồi, chứ không còn cơ hội để "múa kiếm" nữa đâu.

 

Đáng tiếc hơn là anh ta không thấy được hành động sai trái của mình mà còn tỏ thái độ ngang ngược và luôn tìm cách "chối bay chối biến" trong khi chứng cớ đã quá rõ ràng. Chưa nói đến hành động anh ta có "múa kiếm" với an ninh bảo vệ sân bay hay không nhưng chỉ riêng việc đem vũ khí đến những nơi "nhạy cảm" như sân bay, trường học, bệnh viện là đã vi phạm pháp luật rồi.

 

Suy cho cùng, những hành động của Đỗ Hoài Phương Minh đều xuất phát từ tính tự mãn, không coi ai ra gì, bản tính hung hăng, côn đồ, xem thường kỷ cương phép nước!

 

Tôi nghĩ, mọi người dân đều không đồng tình với cách xử lí của Công an quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Nếu chẳng may không có sự can ngăn của những người làm nhiệm vụ thì việc anh cảnh sát "con trời" đó sát thương nhân viên an ninh sân bay là không thể tránh khỏi. Thử hỏi lúc đó mức phạt là bao nhiêu? Mười triệu? Mười lăm triệu… thôi ư?

 

Dù ở xa đất nước, tôi vẫn thiết tha mong các vị lãnh đạo có trách nhiệm và có đầy đủ thẩm quyền trong ngành Công an khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc của cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh một cách công bằng để người dân trong nước cũng như kiều bào nước ngoài tin tưởng vào sự công minh của pháp luật Việt Nam.

 

Nguyễn Nam Phong

 (Từ Florida, Hoa Kỳ)

 

LTS Dân trí: Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương vừa tiến hành cuộc họp kiểm điểm Đỗ Hoài Phương Minh về vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi đánh giá mức độ sai phạm của Minh, lãnh đạo Công an tỉnh xem xét xử lý kỷ luật với Minh ở một trong hai hình thức: tước quân tịch hoặc hạ cấp bậc (Minh đang là thiếu úy).

 

Còn ý kiến của đông đảo nhân dân đối với vụ việc này  thì sao? Tất cả những ý kiến gửi đến Diễn đàn Dân trí của đồng bào ở trong nước cũng như đang sống ở nước ngoài đều khẳng định mạnh mẽ: Đối với con người vốn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà chính anh ta đã hai lần vi phạm nghiêm trọng trật tự, an ninh của xã hội, lại thể hiện rõ tính cách côn đồ, hung hãn, thì con người đó hoàn toàn không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, cho dù có hạ cấp từ thiếu uý xuống anh cảnh sát “trơn” cũng không thể chấp nhận!