TPHCM:

Người dân tố bị cảnh sát cơ động đánh hỏng mắt vì... vượt đèn đỏ?

(Dân trí) - “Tín hiệu đèn chuyển từ vàng sang đỏ nhưng thấy đường vắng nên tôi quyết định cho xe vượt. Bất ngờ, người mặc đồ cảnh sát cơ động lao ra giữa đường đập dùi cui vào mặt tôi.” Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, bệnh nhân bị chấn thương mắt rất nặng, khó phục hồi.

Bị cảnh sát đánh vì vượt đèn đỏ?

Tuần cuối tháng 10, Dân trí nhận được thông tin phản ánh từ bà Thân Thị Hồng (47 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) về việc con trai bà là Lê Thanh Hải (22 tuổi) bị cảnh sát cơ động đánh trọng thương khi đang tham gia giao thông.

Nằm trên giường bệnh tại khoa Mắt, bệnh viện Chợ Rẫy với lớp băng ngang mắt phải, vùng mặt còn sưng lớn, cơ thể bầm dập, trầy xước, anh Thanh Hải cho biết: “Tối 21/10, tôi có đi uống bia với một số người bạn. Đến khuya khi đã về nhà thì bạn gái của tôi gọi nhờ lên quận 1 đón về vì xe của cô ấy bị hỏng. Sau khi đón được bạn, do không biết đường nên chúng tôi bị lạc, chạy lòng vòng trong thành phố.”

Khi cho xe vượt đèn đỏ anh Hải đã bị cảnh sát dùng dùi cui đập vào mắt

Khi cho xe vượt đèn đỏ anh Hải đã bị cảnh sát dùng dùi cui đập vào mắt

Theo lời anh Thanh Hải: “Sau khi hỏi người dân, tôi quyết định đi đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về quận Tân Bình. Khoảng 2 giờ 30 phút, chúng tôi đến đoạn giao giữa Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Sơn thấy tín hiệu đèn vàng bắt đầu chuyển sang đỏ, nhìn phía trước và hai bên thấy vắng người nên tôi kéo ga cho xe vượt.” 

“Vừa lúc đó, một người mặc quần áo cảnh sát cơ động từ trong bóng đêm xông ra giữa đường không thổi còi, không ra tín hiệu dừng xe. Giật mình, tôi cố điều khiển xe né sang trái thì bị người cảnh sát vung dùi cui đập thẳng vào mặt, tôi và bạn gái ngã xuống đường, mắt tôi tối sầm lại, máu từ mắt, mũi, miệng tuôn xối xả… Nếu tôi vi phạm luật giao thông thì cảnh sát xử theo quy định của pháp luật cớ sao lại đánh người.”

Người bạn gái gặp nạn cùng Thanh Hải là chị Vũ Thị V. (19 tuổi) cho biết: “Tôi không thấy người cảnh sát ra tín hiệu dừng xe. Bị đánh rất mạnh vào mặt, anh Hải choáng váng không làm chủ được tốc độ nên chúng tôi ngã xuống đường chiếc xe trượt đi theo quán tính và lao vào một chiếc xe khác khiến người điều khiển xe cũng bị té. Tôi rất đau nhưng cố gặng gượng dậy thì thấy mặt mũi anh Hải bê bết máu.”

Chị V. cho biết thêm: “Vừa lúc đó nhiều người đi đường dừng lại, nhiều người khác từ một căn nhà đang tổ chức đám tang cho người quá cố cũng chạy ra. Người mặc quần áo cảnh sát cơ động đánh chúng tôi thì đi lên lề đường đứng, bên cạnh anh ta là một cảnh sát giao thông và chiếc xe mô tô chuyên dụng. Một số người lên tiếng yêu cầu giữ vị cảnh sát cơ động… ít phút sau, nhiều cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động xuất hiện, hai người trong số họ gọi xe taxi đưa anh Hải đi bệnh viện. Tôi và người đi đường bị nạn cũng vào viện sơ cứu.”

Chấn thương mắt rất nặng, thị lực khó phục hồi

Nhận được tin báo con trai gặp nạn đang cấp cứu tại bệnh viện 115, bà Thân Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng là ông Lê Văn Cử (51 tuổi) vội vã chạy tới. “Khi tôi vào thấy con mặt mũi bầm tím, máu mồm máu mũi vẫn tuôn xối xả. Trong khoa cấp cứu, 2 vị mặc quần áo cảnh sát giao thông đang nói chuyện với bác sĩ. Tôi hỏi con, nó nói đang chạy xe thì bị cảnh sát cơ động đập dùi cui vào mặt, ngã xuống đường.”

Với những tổn thương quá nặng, thị lực của anh Hải khó cứu được

Với những tổn thương quá nặng, thị lực của anh Hải khó cứu được

Theo lời bà Hồng: “Khoảng 30 phút sau, bác sĩ thăm khám cho con tôi rồi đề nghị xuất viện vì “bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần mềm”. Gia đình tôi thấy tình trạng con có vẻ không ổn vì mắt phải của nó không thấy đường nên năn nỉ xin bác sĩ cho nhập viện để theo dõi. Hai ngày sau, họ đưa con tôi sang bệnh viện Mắt rồi chuyển tới Chợ Rẫy.”

Trao đổi với phóng viên về tình hình sức khỏe của bệnh nhân,  BS CKII Vũ Tuấn Sơn, khoa Mắt, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân Thanh Hải được chuyển tới khoa Cấp cứu của bệnh viện lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/10. Sau thăm khám và thực hiện kiểm tra hình ảnh, bệnh viện đã hội chẩn và chẩn đoán: Mắt phải của bệnh nhân bị chấn thương đụng nhãn cầu, tổn thương thị thần kinh; vỡ xoang hàm phải, tụ dịch xoang trán, xoang hàm phải.”

Cũng trong thời điểm tuần cuối tháng 10, khoa mắt tiếp tục hội chẩn với các khoa Chẩn đoán hình ảnh, Tai Mũi Họng xác định: Tổn thương không làm biến đổi hình dạng của mắt nhưng đã tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh, thị lực của mắt phải. “Khi chiếu đèn vào mắt, bệnh nhân có lúc nhìn thấy được ánh sáng nhưng có lúc không nhìn thấy gì. Bệnh nhân không được chỉ định phẫu thuật, hiện chúng tôi đang tiến hành điều trị nội khoa tích cực. Việc đánh giá khả năng bình phục thì lực sẽ được tiến hành qua từng ngày điều trị. Tuy nhiên, với những tổn thương rất nặng như hiện tại, thị lực của bệnh nhân khó có thể cứu được.” BS Tuấn Sơn cho hay.

Theo thông tin từ bệnh nhân Thanh Hải, hiện vẫn chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về việc cảnh sát cơ động tấn công anh. Phía gia đình cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ vụ việc, xử lý người sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu những người có liên quan viết tường trình

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, khi trao đổi với PV Dân trí về những "khiếu kiện" của người dân, Thượng tá Huỳnh Kim Thanh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TPHCM cho biết: Đơn vị cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Văn Cử (51 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) về việc con trai ông là Lê Thanh Hải bị Cảnh sát cơ động dùng gậy đánh vào mắt. Hiện đơn vị đang phối hợp với công an quận 3, Đội CSGT Bàn Cờ và những người có liên quan để xác minh nội dung đơn tố cáo.

Gia đình anh Hải đang khiếu nại đến các cơ quan chức năng

Gia đình anh Hải đang khiếu nại đến các cơ quan chức năng

Về thông tin chiến sĩ CSCĐ ra hiệu lệnh dừng xe anh Hải nhưng không mặc trang phục phản quang khiến nạn nhân hiểu nhầm là cướp nên bỏ chạy, thượng tá Thanh cho biết đang xác minh nên chưa thể thông tin. “Tuy nhiên theo quy định của đơn vị thì tất cả những chiến sĩ CSCĐ khi làm nhiệm vụ đều được trang bị trang phục đầy đủ”, thượng tá Thanh nói.

“Để phục vụ việc xác minh thông tin tố cáo, tạm thời đơn vị sẽ không phân công công tác đối với chiến sĩ CSCĐ bị tố cáo và yêu cầu chiến sĩ này viết tường trình lại vụ việc. Tinh thần của đơn vị là sẽ cố gắng xác minh thông tin một cách khách quan nhất, nếu chiến sĩ có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, thượng tá Thanh nhấn mạnh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Vân Sơn - Đình Thảo