Bạn đọc viết:

Người dân huyện Điện Biên bức xúc vì tốc độ làm đường kiểu “rùa bò”

(Dân trí) - Là “huyết mạch giao thông” của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đường vành đai kéo dài từ xã Núa Ngam đến cửa khẩu Huổi Puốc thuộc xã Mường Lói đã được nhà nước đầu tư xây dựng, nhưng sau nhiều tháng vẫn chưa hoàn thành khiến người dân phải đối mặt khó khăn.

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình thi công có một số doanh nghiệp được giao thầu đã không thực hiện đúng như cam kết theo quy định, việc này đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn đối với việc đi lại hàng ngày của người dân.

Vào mùa mưa, người dân buộc phải đi bằng con đường mòn nhỏ trên núi rất nguy hiểm.
 
Người dân huyện Điện Biên bức xúc vì tốc độ làm đường kiểu “rùa bò”

Khi mùa khô đến các doanh nghiệp vận tải hàng hóa cũng không thể chở hàng qua vì đường có độ dốc quá cao và đất đá lởm chởm. Hàng ngày người dân huyện Điện Biên vẫn chịu cảnh đi lại gian nan, nhưng các cơ quan chức năng vẫn giữ thái độ “im lặng” đến khó hiểu.

Dưới đây là những hình ảnh về “con đường đau khổ” ở huyện Điện Biên:
 
Ngọc Hà


Ngọc Hà


Ngọc Hà


Ngọc Hà


Ngọc Hà