Bạn đọc viết:

Ngậm ngùi hoa cải ven đô

Vườn cải tan hoang, cây cải trổ bông vàng lung linh cũng bị dập nát, đất công bị chiếm dụng làm bãi gửi xe có khi đến cả nghĩa trang cũng trở thành điểm trông giữ xe. Rác thải vứt bừa bãi. Dân mất ăn mất ngủ vì giới trẻ mê vườn cải đẹp…

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch hàng năm là dịp giới trẻ Hà Thành lại nô nức đến các vườn hoa cải ngoại thành chụp ảnh. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, đoạn đường vào vườn cải bên cầu Đuống hay vườn cải Thôn An Lạc, Trâu Quỳ (Gia Lâm)… lại tấp nập xe cộ: từ người đi bộ, xe đạp, xe máy và không ít xe ô tô đưa khách mê hoa vào chụp ảnh.

 

Tuy vậy nhìn lại vườn cải sau mỗi một ngày trở thành Studio thì lại thêm một xót xa, tiếc nuối – cả cánh đồng hoa như thể vừa trải qua một trận mưa lớn.

 

Chủ vườn không thể quản lý hết khi khách đến chụp hoa cải rất đông, lại đi theo từng nhóm lớn nên khó nhắc nhở. “Ý thức của các cháu như vậy là chưa được. Phải nhắc thôi, sao lại cứ nhảy bổ xuống ruộng người ta chụp ảnh, rồi dập cả hoa. Có cháu nhắc tới chuyện thu tiền thì lại vội quay đi ngay sang vườn hoa khác…” một chủ vườn cải cau có khi một nhóm sinh viên vừa chụp ảnh tại ruộng hoa của mình.

 

Nam thanh nữ tú, trang điểm và ăn vận rất đẹp. Không ít các đôi uyên ương cũng đến đây xây dựng Anbum hạnh phúc lứa đôi. Có cả một gia đình mê hoa cũng tới chụp ảnh. Tuy vậy việc dẫm đạp lên hoa để có ảnh đẹp, đã “vô tình” phá đi hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp như mơ ấy.

 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận sau chiều Chủ nhật - ngày 5/12:

 

Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 1


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 2


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 3


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 4


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 5


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 6


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 7


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 8


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 9


Ngậm ngùi hoa cải ven đô - 10
 

 

Nguyễn Trâm