Hà Nội:

Một việc nhỏ, phường Hàng Bột giải quyết mãi không xong

(Dân trí) – Qua 2 cuộc họp, UBND phường Hàng Bột đều kết luận gia đình ông Phạm Văn Dũng vi phạm trật tự xây dựng và yêu cầu ông Dũng tự tháo dỡ phần lấn chiếm trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, đã hơn nửa năm kết luận của phường Hàng Bột vẫn “nằm im trên giấy”...

Kết luận vi phạm nhưng không giám sát, phải chăng UBND phường Hàng Bột “cố tình làm ngơ” trước những vi phạm trật tự xây dựng của hộ gia đình ông Phạm Văn Dũng, số 27, hẻm 43/4 ngõ Quan Thổ 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Kết luận “chặt” nhưng giám sát “lỏng”…

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Cường, trú tại số 25, hẻm 43/4, ngõ Quan Thổ 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong đơn, ông Cường trình bày rõ:

Tháng 7/2011, ông Cường mua ngôi nhà số 25, hẻm 43/4, ngõ Quan Thổ 3 với đầy đủ các thủ tục pháp lý hợp pháp. Tuy nhiên, khi ông Cường chuyển về nhà mới thì phát hiện ngôi nhà liền kề số 27, hẻm 43/4, ngõ Quan Thổ 3, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội của ông Phạm Văn Dũng đã xây dựng lấn chiếm sang phần đất riêng của gia đình ông Cường và phần đất chung của lối đi lại trong hẻm 43/4.

Ngay sau đó, ông Cường đã gửi đơn tố cáo tới Thanh tra Xây dựng phường Hàng Bột. Đến ngày 15/12/2011, Thanh tra Xây dựng phường Hàng Bột đã mời gia đình ông Cường và gia đình ông Phạm Văn Dũng đến UBND phường Hàng Bột họp giải quyết vụ việc. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bột đã đưa ra kết luận về việc gia đình ông Phạm Văn Dũng đã vi phạm lấn chiếm sang khoảng không của gia đình ông Cường và “yêu cầu hộ gia đình ông Dũng phải phá dỡ phần lấn chiếm sau 10 ngày kể từ sau ngày 22/12/2011”.

Phần gờ nhô ra lên 20cm này là phần lấn chiếm của hộ ông Dũng
Phần gờ nhô ra lên 20cm này là phần lấn chiếm của hộ ông Dũng

Sau 10 ngày, không thấy gia đình ông Dũng phá dỡ phần lấn chiếm, ông Cường lại tiếp tục đến UBND phường Hàng Bột gặp ông Nguyễn Quang Sơn, người trực tiếp giải quyết đơn thư tố cáo của gia đình ông để hỏi về phương án xử lý vụ việc thì được ông Sơn trả lời miệng: “chờ tuần sau”. Cũng theo nội dung đơn kêu cứu, ông Cường phản ánh: “Sau rất nhiều lần đến UBND phường Hàng Bột gặp ông Sơn gia đình tôi đều nhận được câu trả lời chung chung, khất lần, từ tuần này sang tuần kia, từ tháng này sang tháng khác”.

Tiếp đó ngày 25/5/2012, ông Cường tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Bí thư Đảng uỷ quận Đống Đa, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa và Bí thư Đảng uỷ phường Hàng Bột nhưng đều chưa nhận được phản hồi từ phía các lãnh đạo của phường, quận.

Với rất nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, ngày 4/6/2012, UBND phường Hàng Bột tiếp tục mời gia đình ông Cường và gia đình ông Dũng; tổ trưởng, tổ phó tổ 63; đại diện Mặt trận tổ quốc của cụm 9; đại diện Ban công tác hoà giải cụm 9,…đến họp giải quyết đơn thư của gia đình ông Cường. Tại cuộc họp này, một lần nữa Thanh tra Xây dựng phường Hàng Bột tiếp tục khẳng định gia đình ông Phạm Văn Dũng đã xây dựng lấn chiếm khoảng không sang phần diện tích của gia đình ông Cường và đề nghị gia đình ông Dũng tự phá dỡ trong vòng 10 ngày (Từ ngày 4/6/2012 đến hết ngày 14/6/2012). Nếu gia đình ông Dũng không thực hiện, UBND phường Hàng Bột sẽ báo cáo sự việc lên quận Đống Đa để xin ý kiến chỉ đạo cưỡng chế.

Bên trái là ngôi nhà số 25, bị ngôi nhà số 27 lấn chiếm khoảng không trên cao
Bên trái là ngôi nhà số 25, bị ngôi nhà số 27 lấn chiếm khoảng không trên cao

Bên cạnh đó, ông Cường cũng phản ánh: Tính từ tháng 12/2011 cho đến thời điểm này, gia đình ông đã nhiều lần đến UBND phường gặp ông Sơn về vụ việc trên nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời miệng của ông Sơn là đã gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, gia đình cứ… chờ.

UBND phường Hàng Bột cố tình làm ngơ?

Trước sai phạm của gia đình ông Phạm Văn Dũng một số hộ dân trong khu phố đồng loạt có ý kiến, đề nghị UBND phường Hàng Bột và các cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm sự việc trên, trả lại công bằng cho gia đình ông Phạm Văn Cường. Bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc trên bà Đinh Thị Hương, Trần Thị Gái, tổ trưởng tổ 63, cụm 9 cho biết: “Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết việc lấn chiếm của gia đình ông Dũng theo đơn tố cáo của ông Phạm Văn Cường”. Cùng quan điểm với bà Gái, ông Vũ Thanh Sơn tổ phó tổ 63, cụm 9 cho hay: Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của ông Cường, vì cấp phường giải quyết mãi chưa dứt điểm, sự việc này đã quá lâu rồi khiến người dân chúng tôi rất bức xúc”.

Kể từ khi Thanh tra Xây dựng phường Hàng Bột kết luận gia đình ông Dũng phải phá dỡ phần lấn chiếm trái phép sang khoảng không nhà ông Cường cho đến nay đã hơn nửa năm mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Kết luận “chặt” nhưng giám sát “lỏng lẻo”, phải chăng UBND phường Hàng Bột “cố tình làm ngơ” trước những vi phạm của hộ gia đình ông Phạm Văn Dũng? Với một sự việc không phải lớn, vậy mà UBND phường Hàng Bột mất đến nửa năm vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm dễ khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn?!

Với những sai phạm rõ như ban ngày của gia đình ông Phạm Văn Dũng, bao giờ thì UBND phường Hàng Bột giải quyết dứt điểm vụ việc trên? Đây chính là sự băn khoăn, trăn trở không chỉ của ông Phạm Văn Cường mà còn của bà con lối phố hẻm 43/4, ngõ Quan Thỏ 3, phường Hàng Bột.

Song An