Mạn bàn nguyên do hôn nhân đổ vỡ, dưới góc nhìn của luật sư

Hải Hà

(Dân trí) - Mối quan hệ vợ chồng vì lợi ích: anh giàu em ở, anh nghèo em đi. Em còn ngực nở mông cong anh còn ở lại, em chảy xệ, rệu rã anh rời xa. Đây là quan hệ vì lợi ích, quan hệ giao tiếp xã hội đơn thuần.

Theo luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật Pháp trị, 70% các cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm có thể cứu vãn được khi một trong hai bên hiểu được những dưới đây. Những điều này được luật sư đúc kết lại bởi kết quả tiếp xúc với gần trăm cuộc ly hôn một năm vừa qua.

May mắn cho ai trong đời sống hôn nhân khi tìm được bạn đời tri kỷ. Tri kỷ theo lối chúng ta sinh ra để giành cho nhau, sống không thể thiếu nhau một ngày, không cần nói gì cũng hiểu nhau và yêu thương nhau vô bờ bến.

Còn lại phần đông các cuộc hôn nhân ta đến với nhau bằng tình yêu, ở bên nhau bởi tình thương, duy trì dài lâu bởi cái nghĩa vợ chồng.

Tình yêu vốn thật là tình cảm ngàn đời xưa và dẫu ngàn đời sau không thể lý giải nổi. Hai người xa lạ sống độc lập 20 năm trên đời, không cần biết có người còn lại. Thế rồi một ngày, biết nhau, yêu nhau, về ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, gắn bó chẳng thể rời xa. Tình cảm vợ chồng giữa hai người có những thời điểm vượt qua cả các quan hệ huyết thống như anh em, quan hệ nuôi dưỡng như mẹ con.

Nhưng dù là tri kỷ hay tình yêu bỏng cháy cũng không phải là bất biến, không miễn nhiễm với chướng ngại của thời gian. "Cơn nắng của ngày hôm qua đâu có thể hong khô được chiếc áo của ngày hôm nay". Ngày trước tri kỷ, ngày nay có thể thành ích kỷ, ngày trước yêu bỏng cháy, ngày nay cũng có thể hóa tro tàn.

Bởi vậy sau khi kết hôn ta vẫn phải tiếp tục yêu nhau.

Mạn bàn nguyên do hôn nhân đổ vỡ, dưới góc nhìn của luật sư - 1

Ảnh minh họa.

Thay đổi bản thân vì nhau, giúp cho hai tâm hồn vẫn tiếp tục đồng điệu. Sự đồng điệu trong suy nghĩ, hành động của cả hai vợ chồng hẳn như hai cái bánh xe đạp giúp cho hôn nhân cần bằng, tiến về phía trước.

Hai vợ chồng không đồng điệu thì dù một bên có tốt đến đâu thì cuộc hôn nhân đó cũng có thể bị đổ vỡ. Chồng chạy xe, vợ bán hàng rong, cùng sống đơn giản về vật chất, thoải mái về tinh thần lại có cuộc hôn nhân bên vững hơn cặp đôi chồng giám đốc vợ thất nghiệp ở nhà. Nguyên nhân đổ vỡ do bởi khoảng cách của hai bên quá xa nhau.

Không ai là hoàn hảo, hãy nhìn vào mặt tích cực để yêu thương.

Đến bản thân ta còn không hài lòng về mình. Do vậy mơ ước, đòi hỏi người còn lại phải thật hoàn hảo để yêu thương quả thật hão huyền, viển vông. Đẹp như mặt trăng cũng còn có mặt tối. Do vậy chỉ nên nhìn vào mặt tích cực của nhau mà sống, mà yêu.

Vợ ở nhà nội trợ mặt tích cực là sự hi sinh thanh xuân, sự nghiệp để giúp gia đình yên ấm. Mặt tối đó là một người chỉ biết ăn bám, luộm thuộm, quanh quẩn xó nhà. Chồng ra ngoài bôn ba xuôi ngược mà gia cảnh vẫn hoàn gian khó. Mặt tích cực là anh ấy đã luôn cố gắng hết sức vì gia đình. Mặt tiêu cực, anh là kẻ bất tài vô dụng.

Chỉ nhìn vào mặt tích cực sẽ giúp cuộc hôn nhân của chúng ta bền vững. Chỉ nhìn vào mặt tiêu cực thì người tốt đến đâu cũng có tì vết và hôn nhân ắt sẽ đổ vỡ.

Bỏ qua những điều nhỏ nhặt!

Những điều nhỏ nhặt như những con mối. Nhỏ nhưng có thể làm mục ruỗng cả một ngôi nhà lớn, một cái cây đã sống cả trăm năm. Một ngày 24h có hàng trăm điều xảy ra trong cuộc sống hôn nhân. Cái nhỏ nhặt tích tụ lâu ngày cũng thành to lớn.

Hai người luôn có sự không hài lòng về đối phương. Tuy vậy cũng chỉ nên hiểu đó là một sự tất yếu trong mọi mối quan hệ. Không vì điều nhỏ mà bỏ nhau, làm đổ vỡ một gia đình.

Hai vợ chồng cãi nhau vì một cái vòi nước hỏng. Vợ bảo mà chồng không chịu sửa. Rồi hai bên cãi chửi, đánh nhau, suýt nữa ly hôn. Hôm sau thợ ống nước đến sửa, tiền công sửa vòi nước ấy chỉ 20 nghìn đồng. Vì 20 nghìn đồng mà có thể khiến đổ vỡ cả một gia đình, chia đôi cả gia tài thì thấy thực ngốc nghếch.

Vợ chồng sống với nhau bằng cái nghĩa

Mối quan hệ vợ chồng vì lợi ích: anh giàu em ở, anh nghèo em đi. Em còn ngực nở mông cong anh còn ở lại, em chảy xệ, rệu rã anh rời xa. Đây là quan hệ vì lợi ích, quan hệ giao tiếp xã hội đơn thuần.

Cái nghĩa vợ chồng thật lạ lùng. Sướng khổ vẫn ở bên nhau. Không vì anh nghèo khó, không vì em già xấu mà ta bỏ nhau. Hai bên có một cam kết với chính mình, dù người còn lại ra sao ta vẫn yêu thương. Yêu thương đó là tự thân không vì những lợi ích vật chất, tinh thần nào ngoài bản thân. Cái nghĩa này cũng cần xây trên một nền tảng có đủ cái ăn, cái mặc.

Ta tranh cãi với cả thế giới, chiến thắng mọi thứ nhưng ta không cố lấy đúng, giành phần hơn về mình trong tranh cãi với nửa còn lại. Thắng rồi để làm gì, để đối phương buồn, đối phương không hạnh phúc thì chiến thắng đó phỏng có ích lợi chi.

Không khi nào thống kê, kể lể đủ được các lý do dẫn tới ly hôn. Tuy nhiên có thể lược kể cơ bản được các yếu tố khiến cho các cuộc hôn nhân bền vững, miễn nhiễm với đổ vỡ.

Mong rằng một góc nhìn nhỏ cũng mang lại ít nhiều hữu ích với mọi người. Một năm qua xung quanh ta đã có quá nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé. Bạn còn gia đình trong dịp tết để sum vầy, bạn đã quá giàu có và hạnh phúc rồi.