"Lưỡi dao" dịch vụ và cái cổ AQ

Một tệ nạn kinh niên trong mỗi dịp Tết chưa trị liệu được, đó là chặt chém khách hàng ở các điểm kinh doanh, dịch vụ, hàng quán.

Người ta lợi dụng lý do duy nhất là "Tết" để kiếm tiền bất chấp đạo lý, đạo đức kinh doanh.

Cho đến ngày 4 Tết, các điểm trông giữ xe ở Hà Nội và TPHCM tăng giá đột biến. Ở TPHCM, có nhiều điểm chém đẹp giá giữ một chiếc xe máy lên đến 50.000 đồng. Các điểm chùa chiền, đền miếu và khu vui chơi là nơi khai thác giữ xe béo bở nhất. Người đi chùa hay đưa gia đình đi chơi không có sự lựa chọn khác. Giá ở đâu cũng trên trời, chỉ còn cách đưa cổ ra cho dịch vụ chém

Ở các địa chỉ tín ngưỡng, giới kinh doanh dịch vụ giữ xe chém sướng tay nhất. Người ta đi mặc cả với thánh thần, xin thăng quan tiến chức, giàu có phát tài, thì chẳng xá vài chục ngàn đến trăm ngàn trồng tiền giữ xe. Thế là giá cả mất kiểm soát. Chỉ béo cho các ông trùm.

Nói ông trùm là vì, đừng tưởng ai cũng có thể giăng dây giữ xe giữa đường. Ở các điểm đắc địa  đó, đều có sự kết hợp giữa các tay làm ăn có máu mặt với người có quyền hành. Dù nho nhỏ nhưng có thể gọi là "lợi ích nhóm". Vì thế, có thể giải thích vì sao giá cắt cổ như vậy nhưng không thấy ai ra tay dẹp loạn.

Chỉ một mùa Tết, chặt chém giá giữ xe, nhóm lợi ích có thể kiếm hàng trăm triệu  đồng  chia nhau. Chỉ có người dân chịu thiệt. Nhưng dân mình lành tính, lại thêm chút AQ, tự an ủi "Tết ấy mà". Nhìn quanh thấy ai cũng thiệt như mình, tự nhiên thấy mình chẳng thiệt.

Giữ xe đột xuất ngày Tết cũng chấm dứt sau mùa ăn chơi lễ hội, còn hàng quán thì chưa chắc. Thực khách le lưỡi vì bị chặt chém mấy ngày Tết, một tô bún riêu có nơi chém 80 chục ngàn đồng, ly trà đá   15 ngàn đồng. Có không ít quán tăng giá với lời giải thích "Tết ấy mà", nhưng sau Tết, giữ nguyên giá không chịu xuống, hoặc xuống rất  ít so với phần chênh lệnh tăng.

Hỏi về niêm yết giá ư! Vô ích. Hỏi quản lý thị trường đâu ư! Vô ích. Không ai có trách nhiệm cũng như đủ sức kiểm soát giá cả. Các quy định về niêm yết giá và chỉ đạo không được tăng giá, chặt chém trong dịp Tết chỉ tồn tại trên giấy.

"Lưỡi dao" dịch vụ chém xuống cổ AQ xem ra quá ngọt. Nhưng không đưa cổ ra cũng không xong, bởi vì chẳng có ai can ngăn lưỡi dao đó chém xuống.

Vì kiếm tiền, người ta bất chấp tất cả, không còn đạo lý, lương tâm, đó là cái mất vô cùng lớn, không phải chỉ là chuyện người dân mất tiền giữ xe hay ăn một bát bún ngày xuân.

Theo Lê Thanh Phong

Lao động