Không phải người trưởng thành nào cũng làm được như bé

Cám ơn bé Trường , cám ơn bé rất nhiều, bởi vì chính bé là một tấm gương mẫu mực về đức sống hiếu thuận mà chưa chắc hầu hết những người trưởng thành có thể hiểu ra, thực hành được.

Bạn đọc: Vũ Chu Đức

 

Bé Trường thật dũng cảm và bản lĩnh. Chúng ta hãy cùng nhau hành động, hãy chia sẻ sớm nhất khi có thể, đừng để đến khi có thật nhiều mới chia sẻ. Mỗi người 1 tấm lòng để tạo nên điều kỳ diệu, Bé Trường ơi, hãy tự hào vì mình có 1 người mẹ tuyệt vời. Hãy kiên cường hơn, chắc chắn sau này bé sẽ là 1 con người vững vàng, 1 công dân tốt.

 

Cô Mến ơi, “1 ngày làm thầy cả đời làm cha”, mọi người luôn kính trọng cô. Có 1 điều chắc chắn rằng mọi người sẽ luôn ở bên cô và bé Trường. Cô hãy cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Có 1 điều chắc rằng cô rất tự hào, đó là tấm lòng hiếu thảo của bé Trường. Mọi người luôn ủng hộ cô. “Suốt 18 năm đi dạy, cô Mến luôn được xếp loại lao động giỏi. Nếu cô dạy thêm 2 năm nữa thì có lẽ nay đã nhận được giấy chứng nhận Nhà giáo ưu tú với 20 năm cống hiến rồi. Ấy vậy mà từ khi nghỉ dạy đến nay đã một năm, cô Mến vẫn chưa nhận được giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm”, mong rằng chính quyền hãy quan tâm hơn!

 

Bạn đọc: Lê Thanh Hải

 

Mặc dù chú nói lời này cháu vẫn chưa hiểu nhưng hãy gắng lên, cháu sẽ là mầm tương lai cho cả gia đình và xã hội. Tất cả mọi người đang quan tâm về cháu và mẹ cháu, đừng trách người cha đó nữa... Thay mặt đại gia đình, chú chúc hai mẹ con cháu chóng qua cơn nạn này. Hãy là người tốt cháu nhé...

 

Bạn đọc: Hoàng Xuân Thăng

 

Cám ơn bé Trường , cám ơn bé rất nhiều , bởi vì chính bé là một tấm gương mẫu mực về đức sống hiếu thuận mà chưa chắc hầu hết những người trưởng thành có thể hiểu ra, thực hành được. Xin cám ơn bé về bài học vỡ lòng này, khi bé mới được 5 tuổi.