Cùng cảnh với bé Trường, nhưng tôi may mắn hơn…

Tôi cũng ở hoàn cảnh gần giống như bé, nhưng tôi may mắn hơn bé là năm nay tôi đã 30 tuổi rồi và còn có Ba và em.

Người gửi: Dương Hoài Phong

 

Đọc bài này tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi cũng ở hoàn cảnh gần giống như bé. Nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi cũng đang bị bệnh ung thư phổi, đang giành giật cuộc sống từng ngày.

 

Tôi cũng ngày đêm chăm mẹ tôi như vậy, bóp tay chân cho mẹ khi mẹ mệt và đau, nhiều đêm thức trắng, vì bệnh này lại hành thân thể người bệnh vào ban đêm, tôi đồng cảm với bé lắm, nhưng tôi may mắn hơn bé là năm nay tôi đã 30 tuổi rồi và còn có Ba và em nên may mắn hơn bé nhiều.

 

Nếu tôi có được 1 đều ước thì tôi sẽ ước trên đời sẽ không có bệnh ung thư, mi người không khổ nữa. Tôi muốn giúp bé nhưng không có gì để giúp bé, chỉ biết gởi vài dòng chia sẻ cùng mẹ bé, bé và quý độc giả gần xa, mong các nhà hảo tâm hãy giúp bé vượt qua khó khăn khắc nghiệt của cuộc đời.