Khoảng cách cần thu hẹp
(Dân trí) - Một cơn lũ cuốn trôi hai cô giáo ở Sa Pa khi đang đến trường chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Trước đó, nhiều xã vùng sâu của huyện Sa Pa đã bị lũ quét tàn phá.
Trường học trôi theo các con nước hung dữ, bàn ghế sách vỡ tiêu tan. Hai cô giáo đã thiệt mạng, nhưng còn bao nhiêu người nữa đang bị lũ dữ đe dọa, trong đó có rất nhiều học sinh hằng ngày vẫn băng đèo lội suối đến trường.
Những giáo viên tâm huyết gắn bó với nông thôn, miền núi phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Thầy cô phải đi dạy xa hàng chục cây số, đèo dốc nguy hiểm, sông suối ngăn trở và nhận đồng lương tội nghiệp. Ở vùng nông thôn, dân nghèo đến tận cùng lấy đâu ra tiền học thêm, học trò đừng bỏ học đã là hạnh phúc cho thầy cô lắm rồi. Học sinh ở vùng sâu vùng xa, đi học phải băng sông lội suối, nhiều em chết vì đắm thuyền và nước cuốn. Câu chuyện bến đò Cà Tang năm nào vẫn còn đau lòng người hôm nay.
Nhiều vụ giáo viên và học sinh chết vì nước cuốn trên đường đến trường, nhưng báo chí đưa tin, người có tấm lòng chia sẻ bằng vật chất hay vài câu nói tiếc thương, thế thôi. Các cơ quan báo chí kêu gọi lòng hảo tâm, xây dựng được một đôi cây cầu cho người dân đi lại, cho học sinh đến trường an toàn hơn. Nhưng đôi cây cầu đó thấm tháp gì so với muôn vạn con đường nguy hiểm khắp chốn cùng quê của nước Việt. Xây dựng những công trình này cầu đường cho dân đi lại, sinh hoạt và sinh sống là trách nhiệm của nhà nước, không thể mong chờ vào những tấm lòng nhân ái.
Đã có quá nhiều tuyên bố thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị, đầu tư cho vùng sâu miền núi, nhưng trên thực tế khoảng cách đó đang có xu hướng dãn rộng ra. Nhiều công trình, dự án đầu tư cho vùng thành thị lãng phí, rút ruột, số tiền đó đủ để xây bao nhiêu chiếc cầu bắc qua suối, thêm bao nhiêu điểm trường để học sinh miền núi khỏi phải lặn lội đi học xa hàng chục cây số, thêm đôi đồng trợ cấp để bớt đi gánh nặng cho đội ngũ giáo viên.
Thực tế đời sống nông thôn và miền núi như vậy thì việc học sinh bỏ học khó tránh khỏi, giáo viên bỏ nghề ngày càng đông và các tỉnh Tây Nguyên niên học này thiếu 1.000 giáo viên là một ví dụ. Năm nay, trước tình hình kinh tế khó khăn, nguy cơ học sinh bỏ học có thể tăng cao, giáo viên bỏ nghề cũng sẽ gia tăng. Trẻ em thất học có thể sẽ nhiều hơn, khoảng cách nông thôn và thành thị ngày càng rộng, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc hơn. Nếu bất lực thu hẹp khoảng cách trong nước, VN cũng sẽ khó có thể thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực và thế giới.
Lê Chân Nhân