Hát karaoke ở khu dân cư: Sự tra tấn khủng khiếp bằng âm thanh
(Dân trí) - "Karaoke trong khu dân cư đúng là cực hình, đặc biệt khi hiện nay nhan nhản các loại loa kẹo kéo. Đến lúc nhà nước nên có chế tài mạnh tay, dẹp hẳn cái nạn này đi".
Từ vụ án Gây rối trật tự công cộng liên quan tới hành vi chửi bới, giật sập cửa nhà hàng xóm của Bùi Hữu Khánh (45 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) vì bị hàng xóm là anh Trần Việt Ân (39 tuổi) gọi điện nhắc nhở do tiếng hát karaoke gây ồn ào, nhiều độc giả Dân trí bày tỏ sự đồng cảm với anh Ân. Họ gọi tiếng hát karaoke trong các khu dân cư là "sự tra tấn khủng khiếp bằng âm thanh" và kêu gọi chính quyền địa phương mạnh tay hơn nữa đối với những hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn này.
Sự tra tấn, phản cảm, cực hình!
Bạn đọc Quyen PV bình luận bằng giọng điệu gay gắt: "Karaoke trong khu dân cư đúng là cực hình, đặc biệt khi hiện nay nhan nhản các loại loa kẹo kéo. Đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi mà ngày nào nó cũng hát hò tới tận khuya. Thứ bảy, chủ nhật càng cực hình hơn vì nó nhậu và hát suốt ngày. Mong nhà nước có chế tài cực mạnh với những thể loại này".
Có chung sự bức xúc và mong muốn, độc giả Duc Anh Tran bình luận: "Tiếng ồn từ việc hát karaoke, một vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng. Đến lúc nhà nước nên có chế tài mạnh tay, dẹp hẳn cái nạn này đi".

Bùi Hữu Khánh, đối tượng giật sập cửa nhà hàng xóm vì bị nhắc nhở về việc hát karaoke (Ảnh: Công an cung cấp).
"Hát karaoke ở những nơi công cộng thì âm lượng to, nhỏ ra sao cũng đành chịu, nhưng tại nơi dân cư sinh sống, nhà liền kề thì vấn nạn tổ chức hát karaoke thực sự là một sự tra tấn khủng khiếp bằng âm thanh, rất phản cảm. Đây chính là hành vi gây ô nhiễm môi trường sống bằng âm thanh và cần bị xử lý nghiêm", bạn đọc Nguyễn Hiền bức xúc.
"Tình trạng hát karaoke gây ồn ào xảy ra rất nhiều nhưng cảnh sát khu vực dường như không kiểm tra, nhắc nhở. Nếu tiếp tục thả lỏng, sau này sẽ xảy ra rất nhiều vụ việc phức tạp như vụ này. Những gã ma men khi thần kinh không ổn định có thể còn gây án lớn hơn nữa", bạn đọc Minh Tran Hoang cảnh báo.
Còn với độc giả Nga Nguyễn, chị cho rằng hành vi "tra tấn" hàng xóm bằng karaoke không chỉ là sự thiếu ý thức, mà còn là hành vi lệch lạc, phản cảm, thiếu ý thức, xâm hại tới môi trường chung sống của nhiều người dân.
"Đó là một hình thức giết người tinh vi, không máu me nhưng thấm đẫm độc tố, là dao găm vô hình, là thuốc độc âm thanh, là chất nổ tâm lý được kích hoạt hàng giờ, hàng ngày trong chính nơi lẽ ra phải yên bình nhất: ngôi nhà của mỗi người. Tiếng ồn karaoke không đơn thuần là âm thanh lớn, nó là vũ khí phá hoại tinh thần, thể xác và phẩm giá con người. Người gây ra tiếng ồn kéo dài, liên tục, bất chấp cảnh báo, không khác gì kẻ dùng kim nhỏ để đâm vào não bộ người khác mỗi phút một nhát, cho đến khi nạn nhân suy sụp hoàn toàn.
Khánh không phải là nạn nhân, Khánh là hệ quả của một xã hội dung túng cho "karaoke dã man", cho thói coi thường người khác. Đừng đợi đến khi có người gục ngã, hoặc cơn phẫn nộ biến thành tội ác mới hành động. Mỗi hành vi tra tấn tiếng ồn cần được xem là hành vi bạo lực, cần bị xử lý như một tội ác chống lại quyền được sống trong yên ổn của con người.
Tiếng ồn, khi cố ý và liên tục, là một thứ vũ khí hủy diệt tinh thần. Và kẻ cầm nó trong tay, dù là micro hay loa kéo, cũng không khác gì kẻ cầm dao giữa phố đông", độc giả này nhấn mạnh.

Khoảnh khắc Khánh ném túi rác, giật sập cửa nhà anh Ân (Ảnh cắt từ clip).
Đề nghị quản lý karaoke "tại gia" như "tại quán"
Từ câu chuyện trên, nhiều người nhìn nhận pháp luật không cấm người dân hát karaoke tại gia, song để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống người khác, cần có sự tham gia quản lý của chính quyền địa phương với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt như đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.
"Mình ghét, cực kỳ ghét cái bọn hát karaoke phá làng phá xóm. Đề nghị cần phải quản lý, buộc gia đình nào lắp dàn karaoke phải làm phòng cách âm, được chính quyền nghiệm thu thì mới được sử dụng. Đến lúc cần tăng cường quản lý tiếng ồn loại này, nó là tra tấn về tinh thần chứ không còn là chuyện bình thường nữa", chủ tài khoản CVEGN ca thán.
Gay gắt hơn, bạn đọc Phuc Loc viết: "Đề nghị cấm tiệt hát karaoke trong khu dân cư không kể giờ giấc. Nhà nào muốn hát karaoke thì phải xây phòng riêng, cách âm thích hợp, và chỉ được sử dụng khi cơ quan chuyên môn nghiệm thu, cấp phép. Muốn hát hò cho thỏa thích thì sao không ra dịch vụ, nơi có dàn máy chuyên nghiệp, phục vụ đầy đủ, và quan trọng nhất là không làm phiền hàng xóm. Còn thích thể hiện đẳng cấp thì vui lòng chi tiền ra!".
"Đề nghị xử thật nghiêm vụ việc này để đảm bảo an toàn cho gia đình hàng xóm cũng như an ninh trật tự trên địa bàn. Đã có biết bao trường hợp chỉ vì nhắc nhở karaoke mà xảy ra án mạng. Nhân đây, tôi kính mong Nhà nước cấm hẳn chuyện hát karaoke trong khu dân cư vì rất khó kiểm soát độ ồn, vì đã hát thì chẳng mấy ai chịu mở nhỏ, cứ vặn ầm ĩ, tiếng hát, tiếng loa dập thùng thùng cứ thế tra tấn hàng xóm.
Chúng tôi đi làm về chỉ mong được yên tĩnh nghỉ ngơi, các cháu nhỏ thì cần yên tĩnh để học hành, người già lại càng cần sự yên tĩnh vì phần lớn các cụ cũng có bệnh nền, không thể chịu đựng nổi tiếng ồn. Nếu muốn hát thì cứ ra các nơi có đăng ký kinh doanh karaoke đàng hoàng, có cách âm, chẳng phiền ai.
Về phía chính quyền, cần phối hợp với các đơn vị có đủ chuyên môn để giám định, đo đạc tiếng ồn làm căn cứ xử lý. Tuy nhiên, điều tối quan trọng là phải xử lý phản ánh, đơn thư của người dân kịp thời bởi thường thì chẳng mấy ai phản ánh việc chỗ tôi đang rất ồn vì karaoke, mà khi đơn tới nơi, được họ tiếp nhận giải quyết thì cuộc vui karaoke đã tàn, như vậy thì căn cứ đâu mà xử phạt. Vì vậy, rất mong nhà nước hành động quyết liệt, bài trừ nạn karaoke đang ngày đêm tra tấn các khu dân cư", chủ tài khoản có nickname Nguoi Dan bình luận.