Hà Nội:

Hàng loạt hộ dân bị truy bức và sự im lặng bất thường của phường Nhân Chính

(Dân trí) - Con đường được sử dụng hơn 20 năm tại số 23 ngách 72/125 Quan Nhân - Nhân Chính - Thanh Xuân (Hà Nội) bỗng dưng bị rào chắn thô bạo truy bức hàng loạt hộ dân. Người dân bất bình cho rằng bị..."đánh úp" vì không hề được chính quyền địa phương thông báo trước.

Báo Dân trí vừa nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của các hộ dân từ số 1 đến số 23 ngách 72/125 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính - Thanh Xuân (Hà Nội) về việc cuộc sống đšng bị đe dọa nghiêm trọng bởi cả một con đường được các hộ dân sử dụng suốt hơn 20 năm qua bỗng dưng bị xâm chiếm thô bạo khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh bị "giam lỏng" do các phương tiện không thể ra vào nhà.

Theo đơn kêu cứu, GS.TSKH, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Việt Hưng bức xúc cho biết: Sáng 28/7/2014, Công ty Cổ phần Sông Hồng đã huy động một lựţ lượng đông đảo rào ô đất 4.6 Lê Văn Lương rộng thêm 3m, chắn dọc con đường rộng 5,5m trước hàng loạt hộ dân vốn đã và đang sử dụng hơn 20 năm nay, làm tổn hại nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người Ťân trong khu vực.

Con đường dân sinh vốn rộng thênh thang.
Con đường dân sinh vốn rộng thênh thang.
Con đường dân sinh vốn rộng thênh thang.

Theo GS.Hưng, cho đến 27/7/2014, người dân không hề được chính quyền thông báo và mời bàn bạc về vấn đề này. "Khi nghe tin dữ, chúng tôi đã có đơn gửi UBND và Công an Quận Thanh Xuân, UBND và Công an Phường Nhân Chính chiều ngày 27/7/2014 đề nghị được Ţảo vệ. Ông Thành, chủ tịch phường Nhân Chính, trả lời chúng tôi qua điện thoại rằng chính quyền không có trách nhiệm thông báo cho dân, vì đường không phải tài sản của dân", GS. Hưng cho biết.

Tại hiện trường cuộc rào đườŮg ngày 28/7/2014, người dân yêu cầu được thảo luận với đại diện chính quyền và công an phường khán dự việc rào chắn, nhưng họ không đáp lời. Nhiều đối tượng bặŭ trợn xuất hiên chửi bới và hành hung người dân ghi hình cảnh rào đường.

Theo đơn kêu cứu của các hộ dân: "Mâu thuẫn giữa Công ty CP Phát triển XD&XNKĠSông Hồng, đơn vị chủ đầu tư dự án “Tổ hợp TTTM và văn phòng cho thŵê” ở lô đất 4.6 Lê Văn Lương với các hộ dân về con đưng này đã diễn ra hàng chục năm nay. Lý do cơ bn là như sau: Quy hoạch chi tiết tuyến Láng Hạ-Thanh Xuân được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định 112/2002/QĐ-UB ngày 6/8/2002 cho phép ô 4.6 Lê Văn Lương đư<ųpan lang="VI" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:VI">c dùng để xây nhà trung bình 7,5 tầng. Nhưng Tổ hợp đã được nâng thành 16 tầng, cao 60m. Theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam 2008, Ukhoảng cách từ công trình cao ≥ 46m tới ranh giới đất của công trình tối thiểu là 12,5mU.

Con đường dân sinh vốn rộng thênh thang.
Buổi rào đường có mặt của nhiều cơ quan phường Nhân Chính vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân.

Vậy mà toàn bộ chiều rộng của ô đất 4.6 chỉ là 23m. Để giᷯ cho công trình không trở thành một cao ốc siêu mỏng, họ đã tìm cách thu luôn đường của dân lấy đất xây dựng, và định giải toả nhà dân để lấy đất làm đường. Thế nhưng, theo Luật Đất đai 2013, Tổ hợp TTTM và văn phòng cho thuê không được quyền huy động đất của dân làm đường. Chúng tôi đã có đơn khiếu nại gửi tất cả các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhưng chưa được giải quyết".

Sau khi cuộc rào chắn đường ồ ạt được thực hiện, đến nay, con đường rộng 5,5m được sử dụng hàng chục năm đã biến mất. Hàng rào quây tôn kiên cố đã biến cả một con đường dân sinh trở thành một con hẻm ăn sát vào cổng nhà dâŮ. Nhiều gia đình quá bất ngờ trước sự việc không kịp trở tay đã rơi vào cảnh bị "giam lỏng" do xe ô tô không thể ra vào nhà được.

Cho biết quan điểm về sự việc, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh cho biết: "Trước hết các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng côn đồ hành hung tại buổi rào chắn đường trong khi có sự có mặt của cả lực lượng công an phường, trật tự phường và chính quyền phường Nhân Chính nhưng không hề can thiệp, bảo vệ người dân.

Người đàn ông tự xưng đại diện chính quyền vội vã bỏ đi bị người dân truy vấn.
Người đàn ông tự xưng đại diện chính quyền vội vã bỏ đi bị người dân truy vấn.
Hàng loạt hộ dân bị truy bức và sự im lặng bất thường của phường Nhân Chính - 5
Con đường rộng thênh thang đã trở thành ngõ hẻm sau cuộc rào chắn ồ ạt.

Thứ hai, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cần lập tức Ŷào cuộc xác định tính pháp lý của con đường được người dân sử dụng suốt 20 năm qua và hành vi rào chắn con đường, truy bức người dân của Công ty CP Phát triển XD&XNK Sông Hồng.

Thứ 3, việc UBND phường Nhân Chính không thông báo cho người dân biết về kế hoạch rào chắn con đường dân sinh dẫn đến việc hàng loạt hộ dân bị truy bức, giam lỏng, thậm chí người dân còn phẫn nộ cho rằng bị "đánhĠúp" thể hiện cách làm việc quan liêu, không hợp lòng dân và vi phạm các quy định pháp luật của chính quyền phường sở tại. Con đường là phần đất công ích nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân. Vì vậy, khi phát sinh một hành vi có nguy cơ xâm hại đến cuộc sống của những hộ dân liên quan, UBND phường Nhân Chính buộc phải thông báo và trao đổi với những hộ dân đó trước khi thực hiện".

Báo Dân trí kính đề nghị UBND TP ňà Nội, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND quận Thanh Xuân vào cuộc làm rõ những khúc mắc của đông đảo các hộ dân đang khiếu kiện kéo dài tại ngách 72/125 Hoàng NgǢn, phường Nhân Chính để đảm bảo tính nghiêm minh, thượng tôn của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thếȼo:p>