Hà Nội:

Hãi hùng khi đi qua tuyến đường "tử thần" tại Sóc Sơn

(Dân trí) - Tuyến đường 14 (đoạn qua xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) tuy mới đi vào hoạt động trong 3 năm nay nhưng đã xuống cấp trầm trọng, nhiều nắp hố ga bị mất, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi qua đoạn đường này.

Đoạn đường 14 qua xã Phú Minh nối từ tuyến đường 35 vào sân gôn Hà Nội và khu du lịch hồ Đại Lải. Qua tìm hiểu, tuyến đường này tuy chỉ mới hoàn thiện và đi vào sử dụng được gần 3 năm nay nhưng con đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người đi đường. Đoạn đường nhiều chỗ bị nứt nẻ nghiêm trọng, đặc biệt trong khoảng gần 1km, các hố ga đều bị mất nắp đậy. Được biết trước đây, các hố ga này chỉ được che đậy bằng những nắp bằng gang mỏng, do lưu lượng giao thông qua đoạn đường lớn nên những nắp này thường bị vỡ và rơi xuống hố, biến những hố ga này thành những cái bẫy chết người. Thực tế, đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại khu vực này. Nhất là vào buổi tối, không có hệ thống đèn đường, tai nạn lại càng dễ xảy ra

Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn


Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn
Tuy mới hoàn thiện được khoảng 3 năm nay nhưng đường 14 đã xuống cấp nghiêm trọng
Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn
Các xe tải có trọng tải lớn thường xuyên đi qua đoạn đường này

Người dân sống trong khu vực trong khu vực cho biết: người làng người xóm đi quen thì không sao, người gặp tai nạn thường là những người mới đi qua tuyến đường này, không thông thạo địa hình. Khi đi với tốc độ cao, các xe đụng phải hố ga dễ mất lái, gặp tai nạn. Ngoài ra, các xe tải có tải trọng lớn cũng thường xuyên chở vật liệu, đất cát để thi công đại lộ Xuyên Á, khiến chất lượng mặt đường bị ảnh hưởng.

Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn

Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn

Gốc cây, hố ga thi nhau làm "khó" người đi đường
Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn

Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn

Các hố ga không nắp xuất hiện rải rác suốt dọc đường
Hãi hùng khi đi qua tuyến đường tử thần tại Sóc Sơn

Người dân thường tự lấy đá, cành cây bịt hố ga, tránh gây tai nạn

Ông Nguyễn Văn  Minh – người dân sống ở xã Minh Phú ven đường cho biết: Người dân thấy quá nhiều tai nạn xảy ra nên đã tự lấy cây, lấy đá lấp hố ga lại. Thậm chí, có nhiều cụ già ở xã đã tự lăn đá ra để chắn hố, giảm bớt nguy cơ tai nạn.

Đường 14 đi qua xã Minh Phú là tuyến đường quan trọng, nối đường 35 tới những khu du lịch, sân gôn, có lưu lượng tham gia giao thông lớn. Mong chính quyền địa phương và những người có trách nhiệm sớm có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng những người đi đường.
 
 
Bài, ảnh: Bùi Duy Linh - Nguyễn Đức Anh Vũ