Bạn đọc viết:

Hà Nội: Nhiều hiểm họa rình rập trên đường 32

(Dân trí) - Dọc tuyến đường 32, thuộc xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội có nhiều cống sập nhưng cơ quan chức năng không vào cuộc sửa chữa, để lại mối nguy hiểm rình rập cho nguời đi đường.

Nỗi nguy hiểm rình rập

Đường 32 đoạn từ Đại học Công nghiệp Hà Nội đến cầu Diễn (huyện Từ Liêm) dài khoảng 3 km mà có tới 5-6 cái nắp cống đã bị sập lún, khiến nhiều người dân qua lại bị té ngã. Khi màn đêm buông xuống, đoạn đường này chìm trong bóng tối khiến người tham gia giao thông đối mặt với những rủi ro tai nạn khó lường.
 
Những hố tử thần chờ đón người tham gia giao thông trên đường 32
Những hố "tử thần" chờ đón người tham gia giao thông trên đường 32

Theo những người dân ở hai bên đường 32 cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra chỉ vì không có nắp cống che các cống thoát nước. Những cái cống thoát nước nằm ngay giữa lòng đường khiến nhiều người điều khiến phương tiện không thể tránh kịp.

Những nắp cống được che đậy qua loa khiến người đi đường không kịp tránh
Những nắp cống được che đậy qua loa khiến người đi đường không kịp tránh

Hơn nữa, vào ban đêm hoặc những giờ cao điểm, ùn tắc giao thông thì người tham gia giao thông khó có thể nhận ra những cái cống sập khi tầm nhìn bị hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thương tâm cho người đi đường.

“Cha chung không ai khóc”

Tuyến đường 32 trước đây được xem như “con đường đau khổ” khi trời nắng thì bụi, mưa thì bẩn, nhớp nháp bùn đất vì lượng xe cộ đi lại nhiều, 10 năm nâng cấp, cải tạo không xong. Đây cũng là công trình dang dở, không kịp hoàn thành trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) như kế hoạch ban đầu.
 
Những mối nguy hiểm rình rập người đi đường
Những mối nguy hiểm rình rập người đi đường

Đến nay, con đường về cơ bản đã hoàn thiện, nhưng vẫn chưa đạt được độ an toàn cao nhất khi một số mục thi công hai bên đường đang thi công, nắp cống của nhiều cống thoát nước không có, hoặc được rào chắn lấy lệ.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các nắp cống ở đây chỉ được báo hiệu bằng những cành cây. Bên cạnh đó, có những cái cống rộng đến hơn 2m thì chỉ dùng mấy cọc xi măng bao quanh một cách hời hợt khiến nhiều người đi đường khó có thể nhận biết.

Có những đoạn cứ vài trăm mét lại có một cái cống sập nằm “hiên ngang” giữa lòng đường. Hiện trạng này đã kéo dài, nhưng cơ quan chức năng vẫn không vào cuộc.

Những nắp cống được “cảnh báo” hời hợt
Những nắp cống được “cảnh báo” hời hợt
Những nắp cống được “cảnh báo” hời hợt

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường 32, nhất là đoạn từ Đại học Công nghiệp Hà Nội đến Cầu Diễn, đề nghị đơn vị xây dựng và các cơ quan chức năng có liên quan sớm vào cuộc để hệ thống cống trên tuyến này được hoàn thiện và đem lại sự an toàn cho người dân.

Dương Nhung

(Lớp Báo in K30A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền)