Được tin anh ra đi em thật sững sờ

“Cuộc đời em thật may mắn khi gặp được anh. May mắn bởi vì anh đã cảm hoá được con người em và đã cho em cơ hội làm lại cuộc đời...” - đó là lời chia sẻ của một trong những tội phạm từng được đồng chí Bàng cảm hoá. <B>Nguyễn Chính Thắng (4/11/2010 4:03:00 PM)</B>.

Anh Lý Đại Bàng thân mến! Kể từ cái hôm định mệnh anh em mình gặp nhau em nghĩ đó là điều với em thật là run rủi nhưng lại là may mắn. May mắn bởi vì từ đó trở đi anh đã cảm hóa được con người em. Đã cho em cơ hội được làm lại cuộc đời để có ngày như hôm nay. Vậy mà niềm vui chưa trọn, anh em mình chưa có dịp gặp nhau. Anh ra đi đột ngột quá. Nghe tin dữ mà em thật sững sờ. Buồn thật là buồn!

Thành kính phân ưu trước linh hồn anh. Cầu chúc cho anh thanh thản bên kia thế giới.

 

Lê Văn Bửu  (11/4/2010 1:00:00 AM): Một sáng thật buồn, tôi nghe tin anh ra đi, không hiểu sao tôi thấy đó là một điều mất mát vô cùng to lớn. Tôi đã bàng hoàng lặng đi hồi lâu, như không tin vào những gì mình đọc trên màn hình, phải kiểm tra đi kiểm tra lại vài đầu báo. Tôi gọi điện về nhà, cả nhà tôi cũng bàng hoàng khi hay tin ấy.

 

Một trái tim lớn đã ngừng đập, một tập thể mất đi một người bạn mất đi một đồng chí. Gia đình mất đi một người thân... Đảng và nhân dân mất đi một đầy tớ, còn nỗi đau nào hơn...

 

Xin chia buồn cùng đơn vị, gia đình của anh Lý Đại Bàng. 

 

Kim Minh Đỉnh (10/4/2010 3:41:00 PM): Người tốt thì lại ra đi khi sức đang còn, lực chưa kiệt. Tấm gương đạo đức đã mang lại bao nhiêu giá trị cuộc sống cho nhân dân cho Đảng thì lại đột ngột qua đời một mình trong khung cảnh cô đơn, một mình hiu quạnh. Vậy mà còn đầy rẫy những kẻ giá cơm túi áo, đục khoét tiền của nhân dân, của Đảng thì lại nhơn nhơn lộng hành, làm ít phá nhiều, sử dụng tiền của Đảng của nhân dân rút ruột công trình đút đầy túi, ăn trắng mặc trơn, cả chúng và gia đình của chúng sống trên tiền của dân của Đảng của nước Việt Nam.

 

Hỡi ôi sao ông trời lại bất công đến vậy, sao ông trời không phù hộ cho những người ưu tú đó sống lâu, sống khỏe để góp phần đưa người dân Việt Nam vượt qua muôn trùng khó khăn để có cuộc sống thật sự no ấm, để họ làm cho xã hội thật trong sạch và công bằng.

 

Do Trong Tam (11/4/2010 11:59:00 PM): Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Cả gia đình đều theo ngành công an, bố tôi, anh trai tôi đều công tác trong lực lượng công an nên tôi đã được nghe kể rất nhiều về anh Lý Đại Bàng - một huyền thoài về SBC. Anh là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam, một người con ưu tú của đất nước, một hình ảnh đẹp đẽ để thanh niên noi theo. Anh ra khi tuổi đời còn quá trẻ, khi nhân dân vẫn đang cần tới anh - một người hùng vì dân vì nước. Giá như tất cả công an trên đất nước này được như anh thì cuộc sống tươi đẹp biết bao.

 

Xin vĩnh biệt anh - một huyền thoại. Anh sẽ sống mãi trong lòng nhân dân.

 

Lê Văn Hùng (11/4/2010 8:31:00 AM): Thật đúng là “Không ngờ một phút sớm chia ly. Những muôn trăm năm mừng tuổi thọ”.

Xin vĩnh biệt người con kiêu hùng của Dân tộc. Vậy là từ đây người mẹ mất đi một người con hiếu thảo, người vợ mất đi một người chồng thủy chung, các con mất đi một người cha tôn kính hiền hòa. Hai tấc đất anh yên nghỉ nơi chín suối. Bỏ mẹ già, vợ trẻ cùng các con. Xin vĩnh biệt anh phút mặc niệm bắt đầu! 

Nam(11/4/2010 8:52:00 AM): Vĩnh biệt Lý Đại Bàng. Anh hãy yên nghỉ trong tình yêu của gia đình, đồng đội và nhân dân.

 

Anh là thần tượng thời thơ ấu của tôi. Những chiến công tôi đọc từ sách, từ báo của anh rất lung linh, rực rỡ. Trưởng thành hơn tôi biết rằng sau những hào quang ấy là nhiều và rất nhiều máu, mồ hôi cũng như nước mắt...

 

Cảm ơn anh và các đồng đội đã đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người...