Vĩnh biệt “huyền thoại” SBC Lý Đại Bàng

(Dân trí) - Hung tin về người anh hùng “đất thép” đã vĩnh viễn ra đi đột ngột sau một cơn đột quỵ đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Những giọt nước mắt tiếc thương "huyền thoại" SBC Lý Đại Bàng của gia đình, đồng đội không ngừng tuôn rơi.


Vĩnh biệt “huyền thoại” SBC Lý  Đại Bàng - 1

Đại tá Lý Đại Bàng khi còn là trung tá, phó trưởng phòng PC17 trong một cuộc họp cùng đồng đội

 

Hơn 30 năm trong ngành Đại tá Lý Đại Bàng, người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC17) Công an TPHCM chưa một ngày ngừng nghỉ vì sự bình an của mọi người. Những chiến công của anh cùng đồng đội đã tạc vào lịch sử oai hùng của lực lượng Công an TPHCM. Tên tuổi của anh là một “huyền thoại” về người anh hùng SBC (săn bắt cướp).

 

Anh ra đi để lại mẹ già ở tuổi 90 cùng vợ và 3 người con gái. Niềm vui của gia đình khi cô con gái đầu tốt nghiệp Đại học, cô con gái thứ 2 vào Đại học còn chưa trọn thì nỗi đau đã ập đến cướp đi người cha thân yêu. Có mặt tại đám tang, trung tá Ngô Thanh Liêm, người đồng đội của Đại tá Bàng lắc đầu buồn bã: “Đại tá Bàng ra đi đột ngột, chẳng để lại cho chúng tôi một lời từ biệt, bao nhiêu dự định của anh ấy hãy còn dang dở…đứa con gái út thì vẫn còn nhỏ quá. Không biết rồi đây cuộc sống của gia đình sẽ thế nào.”

 

Theo những người đồng đội của Đại tá Bàng cho biết, khi còn sống anh là một người chỉ huy kiên cường, dũng cảm và gương mẫu. “Anh luôn gần gũi, chia sẻ động viên chúng tôi mỗi lúc khó khăn. Tính anh Bàng ít nói nhưng rất dân dã, khi còn sống anh thường tâm sự với chúng tôi về cảnh thanh nhàn ở quê nhà. Nhiều lúc anh anh tỏ ra hứng khởi khi nhắc đến cái thú vui tao nhã chiều chiều vác cần đi câu cá mà mình sẽ thực hiện sau khi về hưu”, Thượng tá Phạm Văn Đẳng bùi ngùi tâm sự.
 
Vĩnh biệt “huyền thoại” SBC Lý  Đại Bàng - 2

Hình dựng lại hoạt động của SBC

 

Ngày 8/4 Lý Đại Bàng về dự đám giỗ của người anh đầu từng là cán bộ kiểm lâm, bị lâm tặc hành hung và qua đời vào năm 1977. Tại đây, anh còn gặp bà con họ hàng, chòm xóm chuyện trò vui vẻ. Gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má chị Nguyễn Thị Rót , vợ anh Bàng kể lại: “Sáng ngày 8/4 anh Bàng mang theo hai cây chè về trồng ở vườn. Sau khi đi ăn đám giỗ về chồng tôi còn xịt nước rửa sân và sắp xếp lại một số đồ đạc trong nhà.

 

Lần nào anh ấy về  nhà cũng xắn tay dọn dẹp nhà cửa vườn tược, có lần tôi đã khuyên anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng anh nói đó là thú vui giải trí của anh sau những ngày làm việc ở cơ quan. Bữa đó tôi cũng đã giữ anh ở nhà nhưng anh cho biết đêm ấy có ca trực nên phải đi làm. Không ngờ lần đó lại là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với anh…!”.

 

Người dân nơi vùng đất thép luôn xem Đại tá Bàng như một niềm tự  hào của quê hương. Từ khi anh mất trên mọi con đường, mọi góc phố ai cũng nhắc đến tên anh…

 

Thi hài của Đại tá Lý Đại Bàng hiện đã được gia đình và đồng đội đưa về quàn tại nhà riêng ở tổ 2, khu phố 2, thị trấn Củ Chi. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 14/4, lễ động quan lúc 8 giờ ngày 14/4. Anh sẽ an nghỉ tại nghĩa trang An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM.
 

Đại tá Lý Đại Bàng sinh năm 1960 tại đất thép thành đồng Củ Chi, Lý Đại Bàng gia nhập ngành công an năm 1978, khi anh còn rất trẻ. Với sức vóc to lớn và võ nghệ cao cường, anh được điều động vào đội Cảnh sát hình sự (lúc ấy người dân quen gọi là SBC- săn bắt cướp), Công an quận 5.

 

Là thành viên của SBC, Lý Đại Bàng cũng thường xuyên cưỡi chiếc honda 67 xoáy nòng để có thể chạy đến 100km/h, đua cùng bọn trộm cướp để bắt chúng về quy án.

 

Với võ  nghệ cao cường, mưu trí và dũng cảm, Lý Đại Bàng liên tục phá được nhiều vụ trọng án, bắt giữ nhiều kẻ cướp hung hãn có vũ khí nóng. Anh chưa từng ngần ngại lao vào quật ngã kẻ thù dù trên tay chúng là khẩu súng đang chỉa về phía anh hay quả lựu đạn đang chuẩn bị tháo chốt.

 

Lý Đại Bàng đã từng tham gia triệt phá hơn 300 băng nhóm, bắt hơn 400 đối tượng, điển hình như vụ: Tiêu  “mù”, băng đảng "Nguyễn tàn bạo”, "Hoàng Cần Thơ”, băng Võ Tùng Hội…

 

Sau một thời gian dài cống hiến, cấp trên ghi nhận thành tích của anh và điều động anh giữ chức Đội trưởng Đội CSHS quận 5, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP, Phó trưởng Công an quận 5. Đến năm 2001, anh được điều chuyển sang đấu tranh với loại tội phạm mới với cương vị Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC17), rồi lên chức Trưởng phòng.
 
 
Vĩnh biệt “huyền thoại” SBC Lý  Đại Bàng - 3
Đại tá Lý Đại Bàng trong Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu của TPHCM sau 30 năm thống nhất. (Ảnh: CAND)

 

Với những chiến tích lẫy lừng của cá nhân cũng như góp sức cùng tập thể, anh đã được Đảng và Nhà nước cũng như ngành Công an nhân dân trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen như Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Huân chương Chiến công hạng 3, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1…

 

Anh cũng liên tục được thanh niên thành phố bầu chọn là  Gương mặt trẻ TP 10 năm, 20 năm, 30 năm.

 

Sáng 9/4 sau một cơn đột quỵ ngay tại phòng làm việc, anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 51, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và cả những người dân thương yêu anh.

 

 
Vân Sơn  - Trung Kiên