Bạc Liêu

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ "Công tử Bạc Liêu" lặng lẽ, bình yên đến lạ!

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Đêm đầu tiên giãn cách xã hội đợt 2, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) khá lạnh sau dư âm của cơn mưa lớn trong ngày. Nhiều tuyến phố vắng lặng, có thời điểm chỉ nghe tiếng gió rít trên hàng cây ven đường.

Tiếp tục giãn cách xã hội kéo dài thêm 14 ngày bắt đầu từ 0h ngày 2/8, tỉnh Bạc Liêu vẫn thực hiện yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường từ 18h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau trên tinh thần "ai ở đâu, ở yên đấy".

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại TP Bạc Liêu, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh, đã lập thêm một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ vào nội ô thành phố. Người vào và người ra các tuyến đường đều được kiểm tra "giấy đi đường" và trả lời chung một câu hỏi cơ bản: "Đi đâu, làm gì?".

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 1

Từ khoảng 18h ngày 2/8, vẫn còn nhiều người qua lại trên tuyến đường Trần Phú nối dài, với lý do chủ yếu đi làm về.

Từ 18h tối 2/8, tại chốt kiểm soát trên đường Trần Phú nối dài và đường Võ Văn Kiệt (phường 7) là cửa ngõ vào nội ô thành phố từ hướng quốc lộ 1, vẫn còn nhiều người qua lại. Qua kiểm tra, hầu như người dân cho biết là đi làm về, có "giấy thông hành" nên được lực lượng chức năng cho qua.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 2

Hơn 18h30, chỉ lác đác vài người qua lại ở đường vào cửa ngõ nội ô TP Bạc Liêu khi họ đi công tác về trễ.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 3

Gần 19h, tuyến đường Võ Văn Kiệt vào nội ô thành phố đã vắng vẻ như thế này.

Chốt kiểm soát này nằm ngay cạnh ngã 5, giáp nhiều địa bàn, ngày thường nhiều phương tiện như xe khách, xe tải, xe máy, ô tô nhiều chỗ… qua lại đông đúc. Vậy mà hôm nay chỉ hơn 18h30 tối, có thời điểm chỉ thấy bóng hàng cau chiếu xuống mặt đường.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 4

Đoạn giao đường Trần Phú và Trần Huỳnh, một trong những ngã tư đông đúc nhất ở nội ô TP Bạc Liêu thường ngày nhưng tối 2/8 lại bình yên đến lạ khi chỉ mới hơn 19h.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 5

Tuyến đường vào trung tâm hành chính của tỉnh cũng vắng lặng lúc gần 19h10.

Màn đêm buông xuống, gần 19h tối, trong nội ô thành phố trên những tuyến đường ngày thường xôm tụ nhất như Trần Phú, Trần Huỳnh, Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Hòa Bình… chỉ lác đác vài người qua lại. Một đoạn nào đó lâu lâu có ánh đèn xe máy sáng lên rồi lại vụt tắt, có lẽ chủ xe đi đâu đó đã về đến nhà.

Quan sát xung quanh, cảm giác thấy đường phố trở nên "lạ lẫm", hiếm có nhất có lẽ từ hơn 19h tối trở đi. Nhiều tuyến đường "xẻ" dọc ngang trong nội ô như Lê Văn Duyệt, 30 tháng 4, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu… có lúc vắng lặng không một bóng người. In dưới mặt đường chỉ là cái bóng chập chờn của hàng cây, góc nhà…

Còn tại các ngã ba, ngã tư, có thời điểm không khói bụi, không tiếng xe như thường ngày mà chỉ có ánh sáng màu xanh, màu đỏ của những con số nhấp nháy từ đèn giao thông.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 6

Một góc ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Bà Triệu trong nội ô TP Bạc Liêu thường ngày sầm uất người xe qua lại. Hơn 19h10 ngày 2/8, không một người dừng đèn đỏ giao thông...

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 7

... và cũng chẳng ai đi khi đèn chuyển sang màu xanh.

Hơn 20h, phóng viên theo chân một tổ công tác của Công an TP Bạc Liêu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Có thể nói chưa bao giờ đi trên đường phố mà "thong dong" đến thế. Tổ công tác từ từ rảo quanh các tuyến đường như Trần Phú, đường 23/8… thấy hầu như nhà dân, cơ sở kinh doanh đều đóng kín cửa chấp hành nghiêm giãn cách xã hội.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 8

Tổ công tác trên đường 23/8, cả tuyến đường lặng lẽ lúc gần 20h30. 

Cả một đoạn dài tuyến đường 23/8 không thấy một người nào ra đường dù mới hơn 20h30 tối. Phía trước chỉ có bóng dáng của các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác đang chạy xe trên đường, còn phía sau lưng lặng lẽ như tờ, nhòe nhoẹt ánh sáng đèn điện và đâu đó tiếng gió rít trên hàng cây ven đường.

Đêm đầu tiên giãn cách, xứ Công tử Bạc Liêu lặng lẽ, bình yên đến lạ! - 9

Trong một đoạn tuần tra lúc 20h33, phát hiện hai thanh niên ra đường, tổ công tác đã nhắc nhở yêu cầu quay trở về nhà thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16.

Đêm đầu tiên trong đợt kéo dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày tới ở TP Bạc Liêu... bình yên đến lạ.