TP.HCM:

Đất của dân bị "cập nhật" làm hẻm: Phản ánh bức xúc qua đường dây nóng của Bí thư Đinh La Thăng

(Dân trí) - Gọi đến đường dây nóng của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, ông Duy bật khóc khi trình bày bức xúc của mình bị dồn nén trong suốt 6 năm qua. Quãng thời gian ấy không biết bao nhiêu lần ông Duy bị chính quyền địa phương “quay như chong chóng”.

hem-1453684336483

Phần đất hợp pháp rộng hàng trăm m2 của gia đình ông Duy bị "cập nhật" làm hẻm

Chiều 22/2, ông Phạm Ngọc Duy (ngụ khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) cho biết, ông vừa gọi điện thoại đến đường dây nóng của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phản ánh việc bị chính quyền địa phương “cập nhật” hàng trăm m2 đất làm hẻm mà không được thông báo thu hồi đất, không được mời lên làm việc và bồi thường.

“Sau nhiều lần gọi đến đường dây nóng của ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đến chiều 21/2 tôi đã được một nhân viên nữ nghe máy, tôi rất mừng vì suốt 6 năm qua tôi bị quay như chong chóng hết lên quận 12, xuống phường Tân Chánh Hiệp rồi lên UBND thành phố nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Mong rằng lần Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng sẽ trả lại công bằng cho người dân chúng tôi” - Ông Duy kể.

Cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, ông Phạm Ngọc Duy trình bày: Gia đình ông có mảnh đất diện tích hơn 2.400m2, diện tích đất này được nhiều đời truyền lại cho nhau và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo đúng quy định vào năm 2001. Đầu năm 2009, ông Duy được bà Ngô Thị Hồng Điểu (mẹ ruột ông Duy) quyết định cho tặng theo hợp đồng được Phòng công chứng số 5, công chứng số 1626 và được Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận 12 xác nhận.

Trong khoảng thời gian này, ông Duy có nhu cầu sử dụng chuyển đổi mục đích một phần đất phục vụ nhu cầu gia đình. Tuy nhiên, khi lên Phòng TN&MT quận 12 để làm các thủ tục chuyển đổi đất thì ông Duy vô cùng bất ngờ khi được biết không thể chuyển đổi vì thiếu hàng trăm mét đất so với diện tích nêu trong sổ đỏ.

Tìm hiểu vụ việc, ông Duy phát hiện số đất bị “bốc hơi” này chính là con đường mà gia đình ông Duy đã cho những hộ dân ở phía sau mượn làm lối đi tạm mà sau đó bị chính quyền địa phương “cập nhật” thành con hẻm số 203 có lộ giới 8m dài hơn 30m. Ngày 31/7/2014, ông Duy có đơn đề nghị hủy quy hoạch lộ giới hẻm 203 nêu trên và được UBND quận 12 phúc đáp vào ngày 12/2/2015 với nội dung “Chưa có cơ sở xem xét hủy quy hoạch lộ giới hẻm mã số 203”.

Dù có GCNQSDĐ hợp pháp nhưng suốt 6 năm qua, ông Duy vẫn lận đận gửi đơn khắp nơi để đòi lại công lý
Dù có GCNQSDĐ hợp pháp nhưng suốt 6 năm qua, ông Duy vẫn lận đận gửi đơn khắp nơi để đòi lại công lý

“Cuối cùng tôi đã gọi được đến đường dây nóng, mong Bí thư Thăng chỉ đạo giải quyết vì sự việc đã kéo dài 6 năm, tôi đã nộp đơn mà không ai giải quyết. Hơn 400m2 đất chứ không phải 4m2 đất, tôi đã kêu cứu nhiều nơi rồi, tôi không biết làm sao. Tôi không biết kêu ai nữa. Sổ đó thì UBND quận 12 cấp chứ tôi có làm ra được đâu mà giờ họ hỏi tôi đi đâu mất mấy trăm mét đất. Họ là người cấp sổ đỏ sao giờ lại hỏi tôi như vậy”, Ông Duy nói trong cuộc điện thoại gọi đến đường dây nóng của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Cũng trong cuộc điện thoại đến đường dây nóng của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, khi trình bày bức xúc của mình bị dồn nén trong suốt 6 năm qua ông Duy đã bật khóc, uất nghẹn. Quãng thời gian 6 năm ấy không biết bao nhiêu lần ông Duy bị chính quyền địa phương “đá bóng” lên xuống.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Duy bức xúc: “Thực tế đất bị cập nhật thành con hẻm 203 là do gia đình tôi dùng làm lối đi tạm, sau đó bà con tại địa phương cùng nhau đi lại trên con đường này, sau đó UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã tự ý cập nhật thành con hẻm 203 mà không thông qua ý kiến hay bàn bạc, giải phóng đền bù hay ra quyết định thu hồi đất, diện tích đất trên con hẻm 203 là thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình tôi. Chính quyền làm như vậy là xem thường người dân và bất chấp các quy định của pháp luật.”

Mấy năm qua, ông Duy lận đận gửi đơn khắp nơi nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Gần đây nhất, UBND quận 12 đưa ra hai thông báo về việc giải quyết khiếu nại khiến ông Duy rất hoang mang, lo lắng về “quả bóng trách nhiệm” đang được đá từ chỗ này sang chỗ khác.

Theo thông báo mới nhất số 6031/UBND-ĐT trả lời về việc điều chỉnh quy hoạch lộ giới con hẻm 203 của ông Phạm Ngọc Duy, thông báo này thể hiện, sau khi xác minh của UBND phường Tân Chánh Hiệp, các hộ dân trên tuyến hẻm 203 vẫn còn tình trạng tranh chấp chủ quyền phần đất chừa làm đường đi thuộc lộ giới tuyến hẻm trên. Do đó UBND quận 12 tạm thời chưa xem xét điều chỉnh quy hoạch lộ giới tuyến hẻm trên theo đơn đề nghị của ông Duy. Sau khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết xong tình trạng tranh chấp, UBND quận sẽ xem xét điều chỉnh hẻm lộ giới trên.

Phần đất chính quyền địa phương cập nhật làm hẻm thuộc quyền sở hữu từ 3 đời của nhà ông Duy truyền lại
Phần đất chính quyền địa phương "cập nhật" làm hẻm thuộc quyền sở hữu từ 3 đời của nhà ông Duy truyền lại

Ông Phạm Ngọc Duy khẳng định, mảnh đất của gia đình ông (bao gồm cả phần đất đã bị chính quyền cập nhật thành hẻm 203) đã được sử dụng ổn định vài chục năm qua, năm 2001 thì được cấp GCNQSDĐ hợp pháp, từ đó đến này cũng chưa hề có tranh chấp, hay bị ai kiện cáo. Cơ quan chức năng cho rằng đất của tôi đang bị tranh chấp là hoàn toàn vô lý, cố tình gây khó dễ cho tôi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Trung Kiên