CSGT bảo vệ người dân về quê tránh dịch: Chắc chỉ có Việt Nam làm được!

An Nhiên

(Dân trí) - Hình ảnh CSGT xuống đường bảo vệ cho người dân các tỉnh về quê tránh dịch thật cảm động, khẳng định lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thể hiện nét độc đáo văn hóa cộng đồng của người Việt.

CSGT bảo vệ người dân về quê tránh dịch: Chắc chỉ có Việt Nam làm được! - 1

CSGT tỉnh Đắk Nông dẫn đường cho đoàn người về quê tránh dịch (Ảnh: Đặng Dương).

Trong những ngày qua, liên tiếp báo chí và cộng đồng mạng đưa tin nhiều hình ảnh dòng người với hàng trăm xe máy và ô tô cá nhân nối đuôi nhau rời thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh để tránh dịch. Điều đặc biệt là những đoàn xe này được dẫn đường và bảo vệ bởi đoàn xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông.

Tôi cũng như rất nhiều độc giả khác xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến những cảnh này.

Thiết nghĩ, để tổ chức được những đoàn người đi lại giữa các tỉnh trong trật tự và an toàn như vậy đòi hỏi ý thức của người dân rất cao, tinh thần tập thể được đặt lên trên hết.

Bởi, nếu giữa đám đông này, chỉ cần một người thiếu ý thức, tỏ thái độ không hợp tác, muốn làm theo ý mình... thì cả tập thể sẽ xáo động. Và khi đó, chuyến hành hương tránh dịch sẽ không đạt được mục đích, mà còn gây ra những bất ổn trong xã hội.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện, người được "hộ tống" qua địa bàn Bình Phước lên Tây Nguyên.

Có lẽ để có những chuyến hành hương thấm tình quân dân như thế chỉ Việt Nam mới làm được.

Theo báo chí đưa tin, ở các quốc gia khác, chủ nghĩa cá nhân được đề cao nên cái tôi ích kỷ vì thế cũng phát triển. Khi dịch bệnh mới tràn về các quốc gia này, bất chấp nguy cơ gia tăng, nhiều nơi người dân vẫn đi du lịch, vẫn tụ tập ăn chơi... Thậm chí, có nơi người dân còn biểu tình phản đối yêu cầu không tụ tập đông người. Vì thế, dịch đã lây lan không kiểm soát được.

Càng quan sát và suy ngẫm, tôi càng tự hào về tinh thần cộng đồng của người Việt và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ ta trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Ngay từ đầu, Đảng và Chính phủ ta kiên quyết xác định đây là một cuộc chiến và áp dụng những biện pháp rất sát sao, nhất quán, linh hoạt và không ngừng sáng tạo.

Tôi và nhiều độc giả đã xúc động rơi nước mắt khi đọc tin rằng người dân gặp khó khăn trên đường về quê được cảnh sát sẵn sàng giúp đỡ sửa xe, tặng xăng, tiếp tế đồ ăn giúp dân vượt qua khó khăn về quê an toàn. Tất cả đều đồng tâm, đồng lòng vì mục tiêu chung là phòng tránh dịch bệnh.

CSGT bảo vệ người dân về quê tránh dịch: Chắc chỉ có Việt Nam làm được! - 2

CSGT chuẩn bị sẵn thức ăn để phát cho người dân chống đói trên đường về quê tránh dịch.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt, những biện pháp cấp bách được áp dụng, cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân cả nước thì Việt Nam sẽ sớm vượt qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này.

Tôi xin mượn những vần thơ đầy tình cảm của bạn độc giả Như Hải thay lời cảm ơn tới những nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự cảm mến với tình người đất Việt chúng ta:

Tôi đã xem và rưng rưng lệ

Những dòng xe đi mà nước mắt cứ rơi

Trong lúc nguy nan thấm đẫm tình người

Tình cá nước ngàn năm vẫn sáng

Những dòng xe về quê hay là dòng máu nóng

Chảy trong người chống bệnh tật hiểm nguy

Tất cả về quê giảm tải dịch nặng nề

Cho đất nước gồng lên chống giặc

Những chiến binh đang ngày đêm phía trước

Có giấy nào viết hết những tấm gương.

Chỉ nhìn thôi dòng chảy ở mặt đường

Cũng quá đủ cho lòng dân tin Đảng

Cũng quá đủ cho nghĩa tình đất nước

Sẽ thắng thù đại dịch bủa vây

Đất nước mình Tổ quốc của ngày nay.