Cái tình trong hoạn nạn

(Dân trí) - Mỗi lần thiên tai ập xuống là tang thương kéo theo, người dân ở các vùng bão, lũ bị đẩy đến tận cùng cơ cực. Nhà cửa nát tan, ruộng đồng hư hại, người chết mất xác...

Có một điều thật cay đắng đối với nước mình, các tỉnh nghèo miền Trung lại luôn phải gánh chịu thiên tai, nghèo lại càng nghèo thêm là vậy.

Nhưng trong những lúc khốn khó mới thấy lấp lánh cái đẹp của sự từ tâm, lòng nhân ái truyền thống dân tộc.     

Đọc những dòng tin về Thiếu tá Lê Xuân Phượng công tác tại Ban chỉ  huy quân sự thị xã Quảng Trị lao vào dòng nước lũ cứu dân và đã hy sinh, không ai có thể kìm được cảm xúc. Anh đã đi vào tâm lũ để cứu nhiều người. Và có một chuyến đi anh không thể trở về với gia đình, đồng đội. Sự hy sinh của anh là vì dân, cái chết của anh là cái chết vì dân.

Trong bão lũ hung dữ, nhiều cán bộ chiến sĩ công an, quân đội lăn xả hỗ trợ người dân, nhiều phóng viên bất chấp gian khổ và hiểm nguy để đưa tin cứu trợ, trao tận tay đồng bào những gói mì, chai nước để qua cơn đói khát. Nhiều tấm gương hy sinh thầm lặng, vô danh nhưng nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Người dân vùng bão lũ có được đôi chút ấm lòng trong cơn hoạn nạn, có sự tin cậy vào cuộc đời vì chung quanh vẫn xuất hiện bao tấm lòng hào hiệp.

Chia sẻ với những người đang góp sức tại "trận địa", ở những nơi đô thị an toàn, nhiều người tìm đến các tòa soạn báo, các cơ quan vận động cứu trợ để góp tiền, góp của gửi ra cho đồng bào vùng thiên tai. Không ít người đến đóng góp tiền và quà với giá trị lớn, nhưng xin không được nêu tên. Nhiều bạn đọc gọi điện tới toà soạn mong được tìm giúp địa chỉ tin cậy để chuyển gạo, quần áo và tiền kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở vùng bị thiên tai. Họ làm là vì tấm lòng, không phải đánh bóng cho một thương hiệu.
 
Cảm động hơn, có nhiều em học sinh đến góp tiền bằng số tiền để dành được từ chú heo tiết kiệm; có nhiều cụ già góp bằng số tiền lương hưu nhỏ nhoi của mình. Nhiều tiểu thương, người buôn thúng bán bưng góp vài thùng mì gói, dăm bảy chục cân gạo. Cái tình người cảm động đến cả trời đất.

Tục ngữ Việt Nam có câu cực hay: "Thương người như thể thương thân". Có lẽ khó có dân tộc nào có quan niệm về tình yêu con người cao đẹp như vậy. Ở Đất nước này, những lúc hoạn nạn con người mới bộc lộ hết cái tình thương bao la ấy.

Lê Chân Nhân