Quảng nam:

Ba nhà máy ô nhiễm “kẹt cứng” trong khu dân cư, dân “sống mòn” vì bệnh!

(Dân trí) - Từ khi xuất hiện 3 nhà máy gạch tuynel, than và trạm bê tông Hòa Cầm thì người dân sống xung quanh các nhà máy mày chịu đựng ô nhiễm kinh khủng. Rất nhiều đơn thư gởi lên các cấp chính quyền, thậm chí dân ra chặn xe vì ô nhiễm nhưng chưa biết bao giờ người dân mới hết cảnh sống chung với ô nhiễm.

Rất nhiều người dân thôn Hòa Mỹ (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã ký đơn gởi đi nhiều nơi kêu cứu về tình trạng ô nhiễm môi trường của 3 nhà máy đóng trên địa bàn. Đó là các nhà máy gạch tuynel Chu Lai (thuộc Công ty TNHH MTV Tâm Thu), nhà máy bê tông Chu Lai (thuộc Công ty CP bê tông Hòa Cầm – Intimex) và trạm than Chu Lai (thuộc Công ty than miền Trung).

Ba nhà máy ô nhiễm ở Quảng Nam
Ba nhà máy ô nhiễm ở Quảng Nam
Ba nhà máy ô nhiễm “kẹt cứng” trong khu dân cư, dân “sống mòn” vì bệnh! - 2
Đơn kiến nghị của người dân
Đơn kiến nghị của người dân

Các nhà máy này hoạt động sát vách nhà dân, mỗi nhà máy ô nhiễm mỗi kiểu đến mức nghẹt thở. Thế nhưng, kết quả quan trắc môi trường lúc nào cũng không vượt ngưỡng khiến người dân không còn tin ở ngành chức năng.

Nhà bà Nguyễn Thị Thu Huyền (tổ trưởng tổ dân cư số 1, thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nằm ngay trước cổng trạm than Chu Lai nên hứng chịu ô nhiễm nặng nề nhất.

Con mương thoát nước thải của trạm than gây ô nhiễm
Con mương thoát nước thải của trạm than gây ô nhiễm

Bà Huyền cho biết, thời gian gần đây nhà máy nâng công suất hoạt động nên lượng than sản xuất ra tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Bụi than bay khắp nơi, bám vào thức ăn, nước uống làm cho nhiều người bị viêm da, viêm mũi. Bên cạnh đó, nước thải từ trạm than chảy ra môi trường làm trâu bò uống vào bị chết. Các loại xe tải trọng lớn vào ra trạm than này cả ngày lẫn đêm, làm hư hỏng đường sá, bụi bay mù mịt…

Con mương thoát nước thải than gây ô nhiễm

“Than bụi bay dính trên chén, đĩa, xoong nồi; đồ đạt phơi ở ngoài đem vô phải giũ mới mặc được. Cháu con của tôi bị viêm da, mấy đứa hàng xóm thì tránh xa khu vực này, sợ ngứa, viêm da. Còn viêm họng, viêm mũi dị ứng thì ở đây đa số. Nước thải của trạm ra thải ra cũng khủng khiếp, chảy xuống đến xóm dưới, đào đất xuống mấy tấc cũng còn đen. Vì nước chảy ra tích tụ lại thấm xuống lòng đất. Nói chung chúng tôi chịu ô nhiễm toàn bộ từ nhà máy gạch, bê tông đến than”, bà Huyền bức xúc.

Con mương thoát nước thải của nhà máy bê tông làm cho dân rất bức xúc
Con mương thoát nước thải của nhà máy bê tông làm cho dân rất bức xúc

Tại thôn Hòa Mỹ này, hàng chục hộ dân khác cũng chịu cảnh hít không khí ô nhiễm từ nhà máy gạch tuynel Chu Lai, trạm bê tông Chu Lai. Hàng ngày, xe chở đất đã vào các nhà máy này rơi vãi xuống đường, bụi bay mù mịt.

Trong đơn kiến nghị của người dân cho biết, nhà máy gạch Tuynel Chu Lai sau khi được doanh nghiệp Tâm Thu tiếp quản đã nâng công suất lên gấp nhiều lần. Theo đó, “núi đất” mà doanh nghiệp này dự trữ để sản xuất gạch cũng cao dần.

Một bên là mương thoát nước thải của nhà máy bê tông, một bên là 2 ống khói của nhà máy gạch khiến người dân không chịu nổi ô nhiễm
Một bên là mương thoát nước thải của nhà máy bê tông, một bên là 2 ống khói của nhà máy gạch khiến người dân không chịu nổi ô nhiễm

Bà Châu Thị Xê năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng hằng ngày đều đặn 4 lần kéo nước ra để tưới đường cho đỡ bụi. Bà Châu Thị Xê bức xúc: Dân ở sát tường nhà máy gạch, khói bụi bay tứ phía dân chúng tôi không chịu nổi. Một là di dời các nhà máy này đi, hai là di dời dân chúng tôi đi chứ ở đây lâu dân bị ung thư hết”.

Con đường đen ngòm bụi than. (Ảnh do người dân cung cấp)
Con đường đen ngòm bụi than. (Ảnh do người dân cung cấp)

Trưa ngày 12/10, tiếp xúc với PV, một lãnh đạo xã Tam Nghĩa cho biết, vị trí 3 nhà máy hoạt động hiện nay đều là của các doanh nghiệp khác ngưng hoạt động, chuyển nhượng lại mặt bằng. Cả 3 nhà máy này nằm sát khu dân cư thôn Hòa Mỹ với hơn 100 hộ dân sinh sống. Các nhà máy đều nằm cách nhà dân chỉ 1 bức tường.

Núi than được phủ bạt sơ sài khiến bụi bay vào nhà dân
Núi than được phủ bạt sơ sài khiến bụi bay vào nhà dân

Lãnh đạo xã Tam Nghĩa cũng cho biết, trong các buổi đối thoại với người dân địa phương, đại diện lãnh đạo 3 nhà máy này đã hứa sẽ khắc phục nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, báo cáo của Phòng TN-MT huyện Núi Thành về kiểm tra, giải quyết kiến nghị của nhân dân thôn Hòa Mỹ chủ yếu “nhắc nhở” qua loa khiến người dân càng thêm bất bình.

Đoàn xe vào các nhà máy chở hàng gây ô nhiễm cho người dân. (Ảnh do người dân cung cấp)
Đoàn xe vào các nhà máy chở hàng gây ô nhiễm cho người dân. (Ảnh do người dân cung cấp)

Về vấn đề ô nhiễm, Phòng TN-MT và ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch huyện Núi Thành – cũng đã có công văn trả lời người dân. Tuy nhiên, cả hai văn bản trả lời đều làm người dân không vừa lòng vì ô nhiễm vẫn cứ xảy ra khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, bệnh tật người già và trẻ em ngày càng nhiều.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch huyện Núi Thành - cho biết, các nhà máy này được cho thuê đất từ năm 2004 trong thời hạn 50 năm giờ “kẹt cứng” trong khu dân cư.

Con mương thoát nước thải bê tông gây ô nhiễm

Ông Trung cho hay, đây không phải là lần đầu tiên người dân thôn Hòa Mỹ gởi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền. Đã nhiều lần bà con chặn xe doanh nghiệp, đề nghị di dời cả 3 nhà máy ra khỏi khu dân cư. Thế nhưng “cái khó” của địa phương, theo ông Trung là đã mời gọi đầu tư, cho doanh nghiệp thuê đất đến 50 năm.

Nếu di dời nhà máy thì phải bố trí đất phù hợp, hỗ trợ di dời, điều này vượt khả năng của huyện. Còn việc đề nghị đóng cửa các nhà máy này cũng khó, vì kết quả quan trắc môi trường đều chưa vượt ngưỡng. Huyện cũng yêu cầu các nhà máy này làm đường, tưới nước… nhưng ô nhiễm vẫn không giảm.

Về giải pháp lâu dài, ông Trung nói một là dời dân, hai là dời nhà máy. “Nhưng cái này quá sức của huyện. Hiện nay đang giải phóng mặt bằng thêm KCN Nam Chu Lai, sau này làm việc với tỉnh rồi tính toán. Giờ làm liền là khó”, ông Trung nói.

Công Bính