PhotoStory

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều tiểu thương tại chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn giao với đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) hay còn gọi là ngã ba Ông Tạ phải cắt lỗ bán tháo vì lượng người mua giảm.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 1

Một năm họp chợ một lần, chợ lá dong Ông Tạ được biết đến trong việc mua sắm đồ gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán. Điểm đặc biệt của chợ là những lá dong xanh tươi được bày bán khắp các vỉa hè.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 2

Dịp cận Tết Nguyên đán, khác với sự tấp nập mua bán mọi năm, năm nay chợ lá dong tại ngã ba Ông Tạ (quận Tân Bình) ít nhộn nhịp vì sức mua giảm.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 3

Theo một số tiểu thương, việc giữ chất lượng lá dong rất quan trọng, lá có thể héo đi nếu không được bảo quản đúng cách. Ưu điểm của các loại lá dong có màu xanh óng, lá dai, tròn to nên được nhiều người ưa chuộng. Giá lá dong dao động khoảng 60.000-80.000 đồng/bó.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 4

Một số tiểu thương cho rằng, việc kinh tế không ổn định và ngày càng có nhiều nơi bán bánh chưng có sẵn khiến khu chợ trở nên ảm đạm. Bên cạnh đó, một số mặt hàng như khuôn ép bánh chưng cũng được người dân lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 5

Mặc dù là một công việc tạm thời chỉ diễn ra trong dịp Tết, nhưng việc bán lá dong tại TPHCM dịp này mang lại thu nhập tương đối cao cho người bán. Mặc dù vậy, năm nay lượng mua giảm nên thu nhập của các tiểu thương cũng bị giảm đến 30% so với mọi năm.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 6

''Năm nào tôi cũng đến đây mua lá dong về gói bánh chưng chứ không mua bánh gói sẵn, mình tự gói để bánh đảm bảo chất lượng và giúp gia đình sum vầy bên nồi bánh chưng'', bà Mai (76 tuổi, Phú Nhuận) nói. 

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 7

Đã ngoài 70 tuổi, bà Tâm (quận Phú Nhuận) tranh thủ buổi tối đi mua lá dong về gói bánh chưng. "Năm nay nhà tôi gói hơn 50 cái bánh chưng, thiếu bánh chưng cũng là thiếu Tết nên bận mấy cũng phải gói bánh cho có không khí", bà Tâm chia sẻ. 

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 8

''Dịp cuối năm tôi mua lá dong từ nhà vườn ở huyện Hóc Môn (TPHCM), huyện Gia Kiệm (Đồng Nai)…  để bán lại kiếm lời, nếu lá dong bán không hết tôi dùng gói bánh chưng cho cả nhà ăn Tết'', bà Hà Thị Nhung (58 tuổi, Hóc Môn) nói.

Tiểu thương bán tháo lá dong tại khu chợ một năm mở một lần ở TPHCM - 9

Khu chợ lá dong đặc biệt này chỉ họp duy nhất vào dịp cuối năm, vào khoảng từ 25 đến 29 tháng Chạp. Một số tiểu thương đã nhiều năm bán lá dong ở chợ này cho biết, chưa bao giờ thấy không khí mua bán lặng lẽ như năm nay. Tiểu thương nhập hàng về cầm chừng vì sức mua giảm trong khi giá cả vẫn giữ ổn định.