Người lao động than: "Lương vẫn thế, nhưng giá cả leo thang"

Đăng Đức

(Dân trí) - Khó khăn do dịch Covid-19 khiến nguồn thu nhập bị sụt giảm đáng kể. Trong khi đó, vật giá tăng cao khiến người lao động chịu "tác động kép", cuộc sống thêm chật vật.

Gia đình chị Lê Thị Linh (trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) gồm 4 người. Trước đây với 150 nghìn đồng, chị Linh đi chợ vẫn mua được thực phẩm để chế biến thức ăn cho cả gia đình trong 2 ngày. Nhưng thời gian gần đây, giá cả của các loại thực phẩm (thịt, cá, rau) đều tăng cao, chị phải dè dặt trong chi tiêu.

"Tôi làm công nhân nên thu nhập hàng tháng cũng hạn chế. Vì vậy, ngoài số tiền chi tiêu, mua thức ăn hàng ngày cũng phải tiết kiệm để đóng học phí, mua sữa cho con. Nhưng hiện nay, giá xăng, gas và các loại thực phẩm khác... tăng cao khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Tiền lương mỗi tháng vẫn thế và không đủ chi tiêu vào những thứ tối thiểu nhất trong cuộc sống", chị Linh trăn trở.

Ông Thái Văn Đông (trú ở phường Đông Giang, thành phố Đông Hà) đã hành nghề xe ôm nhiều năm qua. Ngày nào may mắn thì chạy được 5 chuyến trong phạm vi thành phố Đông Hà, ông thu về hơn 100 nghìn đồng. Nhưng không gặp may thì ngày chỉ được 2 chuyến chở khách, ông chỉ thu được 30 nghìn đồng.

Người lao động than: Lương vẫn thế, nhưng giá cả leo thang - 1

Những người lao động nghèo như ông Đông phải chật vật mưu sinh.

"Thời gian này giá xăng tăng cao, nhưng không có việc làm nên tôi đành ra đường chở khách chứ thu nhập không đáng bao nhiêu. Trước đây, khi giá xăng mới chỉ khoảng 20 nghìn đồng/lít, nếu chạy quãng đường 10km, thì thu khoảng 15 nghìn đồng. Nay giá xăng tăng lên gần 30 nghìn đồng, cũng quãng đường tương tự nhưng giá chở khách cũng loanh quanh chừng ấy thôi", ông Đông nói.

Sau nhiều năm tích góp, anh Lê Quang Lũy mới mua được chiếc xe ô tô rồi hành nghề chạy taxi. Những năm đầu, nghề chạy xe cũng mang lại nguồn thu nhập tương đối cho gia đình anh. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, công việc ngày càng khó khăn do tác động của dịch Covid-19, thu nhập của anh ngày càng giảm sút.

Người lao động than: Lương vẫn thế, nhưng giá cả leo thang - 2

Anh Lũy cho hay, do giá xăng tăng nên thu nhập từ nghề chạy taxi giảm nhiều so với trước.

Theo anh Lũy, trước đây chạy xe chở khách trên quãng đường khoảng 100km chỉ tốn 350 nghìn đồng đổ xăng. Nhưng hiện nay, cũng quãng đường như trên thì chi phí tiền xăng tăng lên 500 nghìn đồng. Trong khi đó, phải tốn thêm các chi phí bảo trì đường bộ... nên không dư được bao nhiêu.

"Giá xăng tăng lên cao, rồi vật giá cũng leo thang. Trong khi đó, nguồn thu nhập không ổn định mà có dấu hiệu sụt giảm khiến cuộc sống của gia đình tôi trở nên vất vả hơn trước", anh Lũy tâm sự.

Nhà ở cách công ty hơn 20km, nên mỗi ngày, anh Lê Xuân phải di chuyển từ huyện Hải Lăng ra thành phố Đông Hà làm việc. Quãng đường anh thường phải di chuyển từ nhà đến công ty, cả đi lẫn về chừng 40km. Hơn nữa, anh Xuân làm trong lĩnh vực xây dựng nên phải đến hiện trường nhiều lần để tiện theo dõi tiến độ công trình.

"Do nhu cầu công việc nên trung bình mỗi ngày tôi phải chạy xe hơn 150km. Tuy nhiên, giá xăng hiện nay tăng lên hơn 30 nghìn đồng/lít, trong khi nguồn thu nhập không cải thiện. Vì vậy, mỗi ngày tôi phải chi một khoản không hề nhỏ để mua nhiên liệu phục vụ công việc", anh Xuân chia sẻ

Trong thời điểm vật giá tăng cao như hiện nay, những người lao động nghèo phải thắt chặt chi tiêu mới có thể vượt qua chuỗi ngày khó khăn.