Mẹ hấp hối chờ gặp con trai mất tích hơn 31 năm rồi trút hơi thở cuối
(Dân trí) - "Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi", bên cạnh người mẹ đang hấp hối nằm trên giường, ông Thu khóc nức nở như đứa trẻ, ôm chầm lấy bà sau hơn 31 năm lưu lạc.
"Trời ơi, đúng là thằng Thu rồi. Em ở đâu mấy chục năm qua vậy Thu ơi", qua màn hình điện thoại, người thân của ông Trần Văn Thu (SN 1957, sống tại tỉnh Kiên Giang) khóc nấc, hét lớn vì quá mừng rỡ.
Ông Thu và gia đình khóc nấc trong lần đầu hội ngộ sau hơn 31 năm thất lạc (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).
"Mắt em mờ quá, không còn nhìn rõ mọi người nữa rồi. Anh hai ơi, má sao rồi anh?", ông Thu cũng không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào hỏi.
Không cần xét nghiệm gen (ADN), vì chỉ vài giây đầu tiên, qua giọng nói, nét mặt tương đồng, họ lập tức khẳng định là máu mủ, ruột thịt của nhau.
Bà Trần Thị Bé (54 tuổi, ngụ tại TP Đà Nẵng), em gái ông Thu, nhắn nhủ rằng mẹ của họ đang bệnh nặng, khó có thể qua khỏi và thuyết phục anh trai nhanh chóng quay trở về nhà.
Nghe vậy, ông Thu càng òa khóc nức nở như một đứa trẻ, khẳng định sẽ tìm mọi cách thuê xe về ngay trong đêm. Biết ông Thu đang khó khăn, gia đình liền hỗ trợ, thanh toán toàn bộ chi phí để ông nhanh về nhà gặp mẹ lần cuối.
Theo lời kể của bà Bé, ông Thu là con thứ 2 trong số 8 người con của bố mẹ. Khi còn sinh sống ở Đà Nẵng, ông lập gia đình và có 3 người con. Vì tính chất công việc, ông thường xuyên "vào Nam ra Bắc", cứ cách vài tháng mới về nhà.
Hơn 31 năm trước, ông bỗng dưng bỏ nhà ra đi mà không để lại chút thông tin nào cho gia đình. Cho đến khi gặp lại, cả nhà mới biết vì ông buồn chuyện gia đình nên bỏ bố mẹ, vợ con, anh chị em rồi đi biệt tích. Ông Thu vào Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) sinh sống, lập gia đình khác.
Thời điểm ấy, bố mẹ vì lo lắng nên chạy đôn chạy đáo đi tìm ông.
Gia đình không mấy khá giả, nhưng mẹ ông Thu chấp nhận bán cả khúc vải may quần áo để đưa tiền cho các con đi tìm ông Thu. Họ nhờ đài truyền hình, kênh phát thanh ở địa phương và nhiều cách khác để tìm nhưng ròng rã suốt 31 năm vẫn không thấy tung tích của ông Thu.
Khi bố qua đời, mẹ ông Thu cũng vì không tìm được con mà lúc nào cũng đau buồn, trăn trở. Trước Tết Nguyên đán 2025 vài ngày, bà bỗng dưng đổ bệnh nặng, bỏ ăn nhiều ngày.
Hơn 1 tháng trôi qua, sức khỏe của bà dần suy yếu và gần như hấp hối trên giường bệnh.
"Tôi biết ước nguyện của mẹ là muốn gặp lại người con thất lạc của mình. Vậy nên chúng tôi quyết định đi tìm anh thêm một lần nữa, dù bất cứ giá nào cũng phải tìm được", bà Bé trải lòng.
Vài tháng trước, qua mạng xã hội, bà Bé chia sẻ câu chuyện của mình trên kênh YouTube chuyên tìm người thân thất lạc. Bà bày tỏ muốn anh trở về nhà để gặp mẹ lần cuối và cùng anh em an hưởng tuổi già.
Chỉ sau một ngày, người quen của ông Thu đã xem được đoạn video và kết nối để ông gặp lại gia đình.
Ngày 5/2, ông Thu đi ô tô từ Kiên Giang ra Đà Nẵng. Sức khỏe không tốt nên ông phải nhờ 2 người dìu vào nhà.
Ông Thu khóc nức nở khi gặp lại mẹ (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).
"Đêm trước khi đến và trong lúc đi, tôi trằn trọc mãi không ngủ được mà chỉ biết khóc", ông Thu xúc động, nói.
Trong tiếng vỗ tay chào mừng của dòng họ, anh chị em, ông Thu tiến đến chiếc giường mà người mẹ hấp hối đang nằm, ôm chầm lấy mẹ. "Mẹ ơi, còn về rồi mẹ ơi", người đàn ông khóc nức nở.
Nghe tiếng con trai thất lạc hơn 31 năm quay trở về, cụ bà nửa tỉnh, nửa mê, cố ú ớ vài tiếng và gượng mình quay về phía con. Ngay sau đó, ông Thu cũng được người thân đưa lên phòng thờ, thắp hương cho bố. Ông cũng lạy trước bàn thờ gia tiên, hối lỗi vì đã bỏ nhà ra đi.
Sau 3 ngày đoàn tụ, mẹ của ông Thu đã trút hơi thở cuối cùng.