1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Người chồng F0 kiên cường sống vì 2 con sau ngày vợ ra đi do Covid-19

Hoàng Lê

(Dân trí) - Thấy bệnh nhân suy sụp sau khi vợ mất, các bác sĩ liên tục động viên người chồng nhìn về phía trước, vì hai con nhỏ và những người thân còn lại mà chiến đấu, không được khuất phục trước Covid-19.

Cú sốc vợ qua đời trong dịch

Ba tháng qua, với anh L.V.L. (47 tuổi, ngụ tại Quận 4, TPHCM) là khoảng thời gian giông bão nhất cuộc đời, khi vừa mất đi người đầu ấp tay gối, bản thân cũng suýt bị Covid-19 đoạt mạng.

Đêm 19/11, người dân trên khắp mọi miền đất nước cùng tắt đèn, thắp nến tưởng niệm hơn hai vạn đồng bào vĩnh viễn ra đi giữa đại dịch Covid-19. Hàng nghìn bi kịch gia đình đã xảy ra, bao tang tóc, xót xa được nhìn lại.

Trong số đó, TPHCM là nơi chứng kiến nhiều nước mắt nhất khi có hơn 17.000 bệnh nhân không qua khỏi. Đau thương không thể nào bù đắp một sớm một chiều, cho những người ở lại.

Ngày 13/8, anh L. được đưa vào bệnh viện (BV). Kể với bác sĩ, anh cho biết có tiền sử đái tháo đường túyp 2, đã xuất hiện triệu chứng ho, sốt một tuần và khó thở liên tục 2 ngày. Vợ anh trước đó đã được xác định mắc Covid-19 và cũng đang điều trị.

Tại Bệnh viện Gia An 115, anh L. nhanh chóng được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Quá trình điều trị, chăm sóc sức khỏe của anh tương đối thuận lợi cho đến cái ngày định mệnh, anh biết tin vợ ra đi sau thời gian chống chọi Covid-19. Người chồng suy sụp. Nỗi đau mất vợ và những suy nghĩ tiêu cực khiến anh muốn buông xuôi. Thể trạng vì thế nhanh chóng diễn tiến nặng hơn.

Ngày 21/8, bệnh nhân được can thiệp thở máy oxy dòng cao (HFNC), với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi do Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch. Theo đánh giá của các bác sĩ, nếu người bệnh vẫn mang tâm lý không thiết sống và không hợp tác điều trị, hậu quả sẽ khôn lường.

Người chồng F0 kiên cường sống vì 2 con sau ngày vợ ra đi do Covid-19 - 1

Anh L. những ngày chống chọi với Covid-19, sau khi vợ qua đời (Ảnh: BVCC).

Kiên cường chiến đấu vì hai con

Tại Trung tâm điều trị Covid-19, song song với việc liên tục theo dõi tình trạng người bệnh để đưa ra hướng điều trị phù hợp, các y bác sĩ đã tích cực chia sẻ, nâng đỡ tâm lý, để anh L. lấy lại nghị lực sống.

"Chúng tôi thường xuyên động viên anh nhìn về phía trước, vì hai con nhỏ đang phải ở nhà với ông bà, vì chính anh và những người thân còn lại của mình mà phải sống" - các bác sĩ điều trị chia sẻ.

Tình phụ tử và nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân viên y tế cuối cùng cũng giúp anh L. vực dậy. Bệnh nhân khôi phục tinh thần, tích cực hợp tác với các y bác sĩ, nỗ lực chiến đấu với Covid-19 để có thể trở về làm chỗ dựa cho hai con thơ đã chịu cảnh mồ côi mẹ. Chỉ trong ít ngày, sức khỏe anh L. dần tiến triển khả quan hơn.

Đến ngày 27/8, anh không còn phải thở HFNC, chuyển xuống trợ thở qua mặt nạ. Bệnh nhân cũng bắt đầu được các bác sĩ Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng hướng dẫn thực hiện các bài tập thở, nhằm tránh tối đa các di chứng của Covid-19 kéo dài. Ngày 4/9, anh L. hồi phục sức khỏe và các chức năng sinh hoạt, được xuất viện trở về nhà.

"Nhìn trước mặt lúc nào cũng thấy con, nhớ con da diết, tự nhiên tôi mạnh mẽ lên. Tôi cứ nghĩ trong đầu, mình nhất định phải khỏe, phải sống để trở về, thì mình sẽ sống" - anh L. tâm sự sau ngày rời viện.

Giờ đây khi đã là gà trống nuôi con, nỗi đau mất vợ còn đó, người chồng động viên những F0 khác mạnh mẽ, kiên cường để cùng vượt qua Covid-19, ít nhất là giống như anh, đã kiên cường chiến thắng bệnh tật để làm chỗ dựa cho các con.

Người chồng F0 kiên cường sống vì 2 con sau ngày vợ ra đi do Covid-19 - 2

Trung tâm điều trị Covid-19 của BV Gia An 115 thời điểm dịch Covid-19 tại TPHCM căng thẳng (Ảnh: BVCC).

Đây cũng là một trong những trường hợp mà y bác sĩ Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Gia An 115 không thể nào quên. Họ cho biết, đã có nhiều F0 nhập viện trong tình trạng vô cùng lo lắng, hoang mang, thường xuyên nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất. Nỗi sợ hãi càng tăng khi F0 đã liên lạc với nhiều cơ sở y tế mà chưa được tiếp nhận.

"Để chiến thắng Covid-19, tinh thần người bệnh là một "liều thuốc" rất quan trọng. Khi người bệnh lạc quan, mạnh mẽ, phối hợp tích cực với thầy thuốc, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn" - các bác sĩ chia sẻ.

TS.BS. Trương Vĩnh Long, Giám đốc BV Gia An 115 cho biết, từ khi chuyển đổi công năng một phần đến nay, tại cơ sở này, đã có gần 700 người bệnh Covid-19 được điều trị khỏi, xuất viện từ Trung tâm điều trị Covid-19 (quy mô 250 giường bệnh, bao gồm 34 giường hồi sức cấp cứu của BV). Trong đó, rất nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được chữa khỏi. BV cũng triển khai chương trình "Chuyến xe thiện nguyện 0 đồng", đưa F0 xuất viện về tận nhà miễn phí.

Ghi nhận những nỗ lực trên, bà Ngô Thị Hoàng Các, Trưởng ban thi đua khen thưởng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trao bằng khen xuất sắc của UBND TPHCM cho cán bộ nhân viên BV Gia An 115 trong công tác phòng chống dịch Covid-19.