Cô gái đi xuất khẩu lao động bí mật về đón Tết, mẹ chồng phản ứng bất ngờ
(Dân trí) - Trong khoảnh khắc nhìn thấy người kéo vali dừng trước cổng nhà, bà Yến hét lớn rồi chạy ào tới, ôm chầm con dâu vừa trở về sau thời gian đi lao động ở Hungary.
Chiều 15/1, nhận ra con dâu khi cô xách vali về đến cổng nhà, bà Nguyễn Thị Yến (56 tuổi, ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vứt luôn món đồ trên tay, mừng rỡ chạy ra đón.
Chị Trần Thị Thu Huyền (27 tuổi) về nhà đón Tết sau gần nửa năm sang Hungary lao động cùng chồng. Năm nay, do bận công việc, anh Đỗ Đình Cường (30 tuổi) không thể về Việt Nam cùng vợ.
"Hai mẹ con người vứt khay đựng cốc, người bỏ vali, chạy ào lại ôm chầm nhau, hạnh phúc", chị Huyền nhớ lại. Bà Yến sau đó vội chạy vào nhà gọi chồng và cháu nội 5 tuổi ra đón con dâu.
Từ thành phố Budapest(Hungary), qua camera, anh Cường chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ xúc động giữa mẹ và vợ, đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội làm kỷ niệm.
"Đi xuất khẩu lao động về có mẹ chồng chào đón như vậy cũng ấm lòng", anh viết, bất ngờ khi đoạn video chỉ 20 giây thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng mạng cho rằng "một cái ôm thôi cũng hiểu được người mẹ này thương con dâu đến mức nào".
Bà Yến sinh được 2 con trai, anh Cường là con thứ. Vợ chồng anh trai đã ra ở riêng.
Anh Cường cho biết mẹ ở nhà làm ruộng, còn bố là thợ xây. Trong cuộc sống, thấy điều gì không đúng, bà Yến thường góp ý thẳng thắn với các con, không để bụng. Nhờ vậy, hơn 5 năm qua mối quan hệ giữa bà Yến và 2 con dâu rất tốt đẹp, "chưa to tiếng với nhau lần nào".
Người mẹ thương 2 con dâu như con ruột, có gì ngon đều để dành cho các con. Bà luôn bảo với mọi người rằng "con nào bà cũng thương".
Chị Huyền cho biết lần này về Việt Nam một tháng, sắm sửa chuẩn bị Tết cho nhà nội, sau đó mới về đón Tết cùng nhà ngoại ở Nghệ An. Mùng 4 Tết, chị lại ra Hưng Yên. Dự kiến ngày 20/2 chị quay lại Hungary tiếp tục công việc.
Do Việt Nam và Hungary chênh lệch múi giờ, anh Cường đi làm nên không thể gọi điện về nhà đúng thời khắc giao thừa. Đến giờ nghỉ giải lao, anh lại vào camera xem không khí đón Tết tại quê nhà.
"Vợ chồng làm việc xa xứ, tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ 2 vợ chồng rất nhiều", anh nói.
Anh Cường và chị Huyền quen nhau ở Nhật trong thời gian đi lao động tại đây. Suốt 3 năm ở nơi đất khách quê người thời đó, cặp đôi không có cơ hội về nhà đón Tết lần nào. Anh Cường nói đã quen với việc đón Tết một mình trong giờ làm ở nơi xa xứ.
Hết thời hạn ở Nhật Bản, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới vào năm 2019, sinh được cậu con trai hiện đã 5 tuổi.
Tháng 8/2024, vì điều kiện kinh tế và tính chất công việc, chị Huyền sang Hungary trước. Ít tháng sau, anh Cường đoàn tụ với vợ, cả hai cùng làm trong ngành điện tử.
"Chúng tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để trả hết nợ, sớm về Việt Nam với bố mẹ và con trai", anh Cường nói về dự định trong năm mới.