1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mất 81% sức khỏe nơi chiến trường, cựu binh về quê, đau đáu làm giàu

Thái Bá

(Dân trí) - Rời quân ngũ trở về, ông Lê Đức Vinh mang thương tật vĩnh viễn, mất 81% sức khỏe. Đối mặt với nhiều khó khăn, người cựu binh đã quyết tâm vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu.

Chúng tôi gặp ông Lê Đức Vinh đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ. Năm nay gần 70 tuổi nhưng ông Vinh vẫn còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn.

Đã 50 năm trôi qua nhưng ký ức ngày lên đường nhập ngũ, những ngày chiến đấu khốc liệt ở chiến trường năm xưa, ông Vinh vẫn nhớ như in. Người cựu binh kể, năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau đó, ông cùng đồng đội được đưa vào chiến trường chiến đấu.

Mất 81% sức khỏe nơi chiến trường, cựu binh về quê, đau đáu làm giàu - 1

Gần 70 tuổi, bị thương mất 81% sức khỏe nhưng ông Lê Đức Vinh vẫn còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn.

Những trận đánh khốc liệt nơi chiến tuyến khiến, ông đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, nằm lại chiến trường. Năm 1972, trong một trận đánh, ông Vinh bị thương, phải điều trị dài ngày. Do vết thương quá nặng, không thể tiếp tục chiến đấu, năm 1975, ông được cho xuất ngũ về địa phương, mất 81% sức khỏe.

Trở về quê, ông Vinh lập gia đình, phải đối mặt với nhiều khó khăn do sức khỏe yếu, vết thương cũ thường xuyên tái phát, nhà lại đông con. Ngày tháng gian khổ đó, ông quay cuồng với cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, phải tìm tòi và thử sức với đủ thứ nghề để kiếm sống.

Năm 1999, gia đình ông cùng nhiều hộ dân ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư khan hiếm nước sạch sinh hoạt. Đa phần các hộ dân phải dùng nước giếng khoan hoặc nước mưa trữ trong bể, chất lượng nước không đảm bảo. Từ đó, ông trăn trở, mong muốn làm sao làm được trạm cấp nước sạch tại địa phương.

Mất 81% sức khỏe nơi chiến trường, cựu binh về quê, đau đáu làm giàu - 2

Ông Vinh cùng các cựu chiến binh dọn dẹp chăm sóc nơi an nghỉ của các liệt sĩ.

Cơ duyên đến với ông Vinh khi Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình cho triển khai xây dựng trạm cấp nước sạch ở đây. Ông bắt tay vào làm, kết quả đạt được quá cả mong muốn. Đến năm 2009, gia đình ông thành lập công ty, sau đó vay mượn, đầu tư gần chục tỷ đồng xây dựng trạm cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn xã Ninh Hải với công suất 30m3/giờ.

Trước nhu cầu ngày một lớn của bà con trong xã và các vùng lân cận, những năm tiếp theo, ông Vinh tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp trạm cấp nước sạch lên công suất 100m3/giờ, đủ để cung cấp nước sạch cho cả 5 thôn trong xã Ninh Hải.

Hiện nay, Trạm cấp nước của ông Vinh đã đang phục vụ nước sạch cho các thôn trong xã và cung cấp cho cả Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an), khu vực làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (huyện Hoa Lư) và một số thôn của các xã lân cận.

Mở rộng được sản xuất, công ty của ông Vinh không chỉ giúp kinh tế địa phương phát triển mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động với mức lương trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Mất 81% sức khỏe nơi chiến trường, cựu binh về quê, đau đáu làm giàu - 3

Nghĩa trang liệt sĩ xã Ninh Hải được ông Vinh và các doanh nghiệp ủng hộ tu sửa, tôn tạo lại đã khang trang sạch đẹp hơn.

Thấu hiểu được sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, năm 2020 ông Vinh đã đứng lên kêu gọi người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp công của để sửa chữa, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Ninh Hải.

Ông Vinh đã kêu gọi ủng hộ được số tiền 3 tỷ đồng. Trong đó, gia đình ông đã ủng hộ 250 triệu đồng. Với số tiền trên, chính quyền địa phương cùng các cựu chiến binh và doanh nghiệp đã làm mới 90 ngôi mộ liệt sĩ bằng chất liệu đá có độ bền trăm năm, lát nền đá, sửa chữa các hạng mục trong nghĩa trang.

Ông Vinh tâm sự: "Khi gia đình khó khăn, tôi không nề hà bất cứ công việc gì để có thêm thu nhập. Mỗi thương, bệnh binh là một cuộc đời, một hoàn cảnh. Những việc làm của tôi chỉ là góp một phần nhỏ bé trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp".

"Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc" ông Vinh nói.