1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Con gái ngoan lột đồ, chơi trò "người lớn" trong nhóm kín

Hoài Nam

(Dân trí) - Chị Sâm choáng váng khi nhận ra trong bức ảnh nhóm thiếu nữ lột đồ, ăn mặc thiếu vải, hút thuốc phì phèo mà em gái gửi cho có con gái mình.

Con gái ngoan nổi loạn 

Trong khi nhiều gia đình khổ sở khi con bước vào tuổi teen nổi loạn, chống đối thì chị Sâm, ở TPHCM, tự tin có hai con ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ răm rắp. 

Hai con chị, cậu con trai 11 tuổi và con gái 15 tuổi luôn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bố mẹ. Từ học hành, vui chơi, bạn bè đến cách ăn mặc, hai cháu đều "bố mẹ là nhất", hiếm khi cãi lại hay làm trái. 

Con gái ngoan lột đồ, chơi trò người lớn trong nhóm kín - 1

Người mẹ choáng váng khi phát hiện sự thật về "con gái ngoan" trong nhóm kín (Ảnh minh họa: Pexels).

"Hai chị em ngoan lắm" là câu cửa miệng chị Sâm hay nói về con, như lời khẳng định về cách nuôi dạy con của mình.

Với cô con gái lớn, chị hay nói cháu cao tồng ngồng mà như con nít, ngây thơ, hiền lành, chẳng đua đòi, không dính chuyện yêu đương như những đứa trẻ mới lớn mà chị thường mang ra bêu "nứt mắt đã đú đởn", "trúng con mình thì mình xử tại chỗ".

Rồi một ngày, người mẹ choáng váng khi cô em gái đang là sinh viên một trường đại học gửi cho chị loạt ảnh chụp nhóm nữ sinh lột đồ, ăn mặc thiếu vải, khỏa thân và hút thuốc lá điện tử phì phèo. Cô em hỏi: "Chị nhìn kỹ xem, phải Hằng nhà mình không?".

Chị Sâm chết lặng khi nhận ra con gái mình trong những bức ảnh đó. Cô bé tự tay lột đồ, rồi chỉ khoác trên mình chiếc sơ mi trắng mỏng tanh đã cởi bung cúc, trang điểm mắt xanh, môi tím, trên miệng gắn điếu thuốc chờn vờn khói. Cả nhóm học sinh chụp ảnh trong những tư thế ngả ngốn, kích động, nổi loạn. 

Em gái chị phát hiện những bức hình được chia sẻ trong một nhóm kín của giới trẻ. 

Khi chị Sâm hỏi, con không chối, không cãi, không trả lời. Lần đầu tiên, người mẹ thấy con... dám im lặng, tỏ thái độ bất cần khi mẹ hỏi. Trong cơn cuồng nộ, chị lao vào giật tóc, xé áo và tát tới tấp vào mặt con gái. 

Hình ảnh "con gái ngoan", niềm tự hào lâu nay của chị sụp đổ, kéo theo mối quan hệ mẹ con rơi vào khủng hoảng, bế tắc. 

Con gái ngoan lột đồ, chơi trò người lớn trong nhóm kín - 2

Nhiều bố mẹ không hề biết về "thế giới" của con trẻ (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các Bà Mẹ chia sẻ, trong quá trình làm việc, bà gặp không ít trường hợp đứa trẻ rất ngoan ngoãn, rất vâng lời, nghe lời trước phụ huynh như thế.

Trong âm thầm, một ngày, có thể là thông qua mạng xã hội, bố mẹ sốc khi phát hiện con mình "nổi loạn" trong một hình hài khác. Đó có thể là hành động khoe thân, đánh nhau, chửi thề, hút thuốc, nghiện ngập, yêu đương, quan hệ tình dục... Đó là những thứ không hề xuất hiện trong suy nghĩ của bố mẹ về con. 

Con là ai khi bên cạnh bố mẹ?

Mới đây, clip quay lại cảnh nữ sinh cấp 2 ở TPHCM hút thuốc lá phì phèo, đánh bạn trong nhà vệ sinh được tung lên mạng gây sửng sốt. Cũng từ clip này, nhiều ông bố bà mẹ giật mình về "góc khuất" khác của con trẻ. Những đứa trẻ đó cũng như bao bạn bè, mỗi sáng mặc đồng phục đến trường, đeo khăn quàng đỏ, là con ngoan trò giỏi... 

Con gái ngoan lột đồ, chơi trò người lớn trong nhóm kín - 3

Nữ sinh ở TPHCM hút thuốc lá, đánh bạn trong nhà vệ sinh (Ảnh cắt từ clip).

Một bác sĩ sản ở TPHCM kể, ông gặp nhiều ca phụ huynh đưa con gái tuổi vị thành niên đi phá thai trong sự ngỡ ngàng: "Con tôi ngoan lắm, sao lại có bầu?". 

Họ kể đã kiểm soát con rất chặt, theo con mọi lúc mọi nơi, đưa con đi học, đón con về nhà không hở chút nào. Họ hài lòng vì con rất ngoan, rất vâng lời, không bao giờ dám làm trái ý bố mẹ. 

Trong khi đứa trẻ mang bầu 5-6 tháng, bụng lớn vượt mặt bố mẹ mới hay con mình đã làm "chuyện người lớn". Và còn nhiều chuyện kinh khủng khác mà bố mẹ không tưởng tượng nổi về thế giới của con. 

Theo ông, quan hệ gia đình đang đối mặt với thực tế, nhiều khi bố mẹ và con ở cạnh nhau nhưng như ở hai thế giới xa lạ. Hai bên thiếu hẳn sự chia sẻ, giao tiếp, trao đổi, lắng nghe....

Ông cảnh báo, những đứa con ngoan trong mắt bố mẹ có thể là những đứa trẻ gặp nhiều khó khăn, bất ổn, dễ nổi loạn nhất. Trong giao tiếp, tương tác hàng ngày, có thể chúng chịu đựng sự kiểm soát, áp đặt từ bố mẹ, không có cơ hội được đối thoại, giãi bày, lên tiếng.

Bề ngoài, trẻ tạo ra một vỏ bọc ngoan ngoãn như bố mẹ muốn để được yên thân. Nhưng phía sau, khi gặp một không gian tự do chúng sẽ "buông", để xả những uất ức, dồn nén... 

Chưa nói đến việc những đứa trẻ ngoan, nghe lời theo tiêu chuẩn của bố mẹ thường mất khả năng nhận diện đúng sai, phản kháng nên rất dễ sa ngã. 

Về nhà chỉ thèm nghe hỏi "Con ổn không"?

Trong nhiều tệ nạn liên quan đến con trẻ, chúng ta thường nghe bố mẹ nói vớt vát: "Con tôi ở nhà ngoan lắm!". Họ nói không sai, khi mục tiêu cao nhất của nhiều bố mẹ Việt trong dạy con là con ngoan ngoãn, nghe lời.

Băn khoăn của bố mẹ phần nào được giải đáp qua chia sẻ của Kim Ngân - cô gái trẻ từ một học sinh xuất sắc nhiều năm liền trượt dài trong game, bỏ nhà đi bụi, trộm cắp, từng nghĩ đến việc giết người - trong một chương trình về nạn nghiện game với người trẻ ở TPHCM. 

Ngân nói, nhiều bạn bè ở lứa tuổi mình bề ngoài rất ngoan, chăm chỉ, học tốt  nhưng phía sau là cả một "thế giới bí mật". Chúng chơi game, hút thuốc, có hành vi bạo lực, quan hệ tình dục bữa bãi, nạo phá thai... 

Cô gái nhận ra mình và nhiều bạn bè có một điểm chung, bước vào nhà là đối diện nỗi cô đơn. Bố mẹ chỉ toàn la mắng, đe nẹt, phán xét đủ kiểu. 

Câu nói những đứa con nghe nhiều nhất từ bố mẹ là lời hối thúc lo học đi, rồi là chê bai, so sánh với "con nhà người ta"... Chúng không thể chia sẻ, kể lể những khó khăn, sai lầm gặp phải với bố mẹ. 

Con gái ngoan lột đồ, chơi trò người lớn trong nhóm kín - 4

Kim Ngân chia sẻ về hành trình trượt dài trong game của mình, trong đó có sự mất kết nối với chính bố mẹ (Ảnh: Lê Đăng Đạt).

"Đôi khi em thèm được nghe bố mẹ hỏi con có ổn không, con có chuyện buồn gì không, bố mẹ có thể hỗ trợ gì cho con không?", cô gái nói trong nước mắt. 

Nhiều đứa trẻ như Ngân, cô đơn ngay trong nhà mình, ngay bên cạnh bố mẹ. Còn bố mẹ, họ lo cho con thật nhiều, yêu thương con thật nhiều nhưng hóa ra, có khi họ không hay biết gì về con hoặc luôn là người cuối cùng biết về các vấn đề của con. 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi