Cô gái khuyết tật bán kẹp tóc trên phố, nuôi mơ ước đưa bà đi du lịch

Hạ Di

(Dân trí) - Mắc chứng bại não khiến tay chân không thể vận động như người bình thường, một cô gái tại Trung Quốc khiến dân mạng xúc động khi vẫn tự mình mưu sinh trên đường phố, dành dụm tiền lo cho bà.

Mới đây, cư dân mạng tại Trung Quốc xúc động trước hình ảnh một cô gái có gương mặt xinh đẹp với dáng đi loạng choạng, cố bán kẹp tóc trên đường phố trong thời tiết lạnh buốt.  

Cô gái khuyết tật bán kẹp tóc trên phố, nuôi mơ ước đưa bà đi du lịch - 1

Cô gái khuyết tật bán kẹp tóc trên phố khiến nhiều người xúc động (Ảnh: SCMP).

Cô gái này là Huanping (sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ngay từ khi mới chào đời, Huanping đã bị sinh non và thiếu oxy, dẫn đến mắc chứng bại não và gặp khó khăn trong vận động.

Một thời gian sau, bố mẹ Huanping quyết định chuyển đến nơi khác sinh sống, sinh thêm một người con khác và bỏ mặc cô cho người bà lớn tuổi. Cô gái phải tự mình vượt qua mặc cảm, sự chê cười với cái mác là "người tàn tật", "đứa nhỏ không bố mẹ" từ bạn bè.

"Bố mẹ có thể không yêu tôi, nhưng tôi thì rất yêu bản thân. Mỗi ngày, tôi đều đấu tranh rất nhiều cho cuộc sống của mình", Huanping nói.

Cô gái khuyết tật bán kẹp tóc trên phố, nuôi mơ ước đưa bà đi du lịch - 2

Huanping luôn suy nghĩ lạc quan và quyết tâm kiếm tiền để đưa bà đi du lịch (Ảnh: SCMP).

Lớn lên nhờ tình yêu thương của bà, Huanping chia sẻ bản thân muốn kiếm được nhiều tiền để đưa bà đi du lịch, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cảnh quan thế giới.

Cô gái từng làm thuê ở một công ty nhưng phải nghỉ việc vì chỗ làm phá sản. Sau đó, cô bắt đầu đi bán kẹp tóc với giá 2 NDT/cái (tương đương với 7.000 đồng). Huangping còn tự vẽ tấm biển, đề dòng chữ: "Bạn đã đến đây rồi, sao không mua một cái?", khiến người đi đường thích thú.

Những ngày qua, do thời tiết quá lạnh nên khách hàng dần vơi bớt, doanh thu cũng giảm theo. Tuy nhiên, Huanping vẫn không bỏ cuộc mà càng quyết tâm hơn.

"Dù không đi lại như người bình thường nhưng tôi vẫn có thể giao tiếp trôi chảy, tay vẫn đủ sức để làm việc. So với những người bị bại não, tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều. Khi bản thân lạc quan, tôi tin mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Là con gái, bạn thật sự phải dựa vào chính mình, tự xây dựng sức mạnh nội tại. Sau tất cả những khó khăn, đến giờ tôi thấy rất hạnh phúc và tự hào về bản thân", Huanping bộc bạch.

Dưới đoạn video ghi lại cảnh Huanping bán kẹp tóc trên phố, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô gái.

Theo www.scmp.com