Siu Black: Nỗi buồn chôn chặt trong lòng

Gặp ca sĩ Siu Black tại Hà Nội, vào tiết trời thu với nắng vàng, gió nhẹ và câu chuyện được bắt đầu từ một giải thưởng mà chị vừa nhận được trong chương trình Bài hát Việt 2006 - giải “Ca sĩ xuất sắc nhất” do Hội đồng thẩm định bình chọn - ở liveshow tháng 8.

Dạo gần đây thấy chị có vẻ ít ra Hà Nội diễn hơn trước, tại sao vậy?

Thì vì bây giờ Hà Nội cũng không có nhiều show diễn như trước đây, lâu lâu mới có một chương trình lớn như Bài hát Việt hay Con đường âm nhạc, thế nên Siu cũng đâu có cơ hội ra nhiều như trước.

Chị mới nhận giải “Ca sĩ xuất sắc nhất” do HĐTĐ Bài hát Việt bình chọn ở liveshow tháng 8, chị cảm nhận thế nào về giải thưởng này?

Nói chung là rất ngạc nhiên. Lúc đầu nghe người ta thông báo thì Siu nghĩ ca khúc mình thể hiện được chọn là ca khúc hay của chương trình nên mừng cho tác giả của ca khúc, nhưng sau nghe BTC giải thích thì mới hiểu ra vấn đề. Bởi vậy Siu cũng hơi ngạc nhiên trước giải thưởng này.

Tham gia vào một chương trình dành cho tác giả như thế này, tâm trạng của chị như thế nào?

Nói chung là cũng có sự khác biệt. Khi mình thể hiện bài của mình thì đó là biểu diễn, còn ở đây vừa là biểu diễn nhưng cũng vừa là phải làm cho tốt để bài hát của nhạc sĩ đó được khán giả biết đến nhiều. Cái khó ở đây là mình chỉ được biểu diễn một lần và với một lần đó phải làm sao chuyển tải tốt nhất nội dung ca khúc đến người nghe.

Ca khúc muốn được người nghe biết đến và yêu thích là vì nó đươc hát nhiều lần, những bài hát mà Siu hát thành công cũng là vì Siu hát rất nhiều lần. Bởi vậy khi tham gia chương trình này trách nhiệm của ca sĩ là phải trợ giúp cho nhạc sĩ để làm sao bằng cách nhanh nhất khán giả có thể cảm nhận được ca khúc của tác giả.

Vậy theo chị đánh giá thì chị đã thể hiện thực sự thành công ca khúc đó chưa?

Bản thân Siu thì không biết HĐTĐ có thích ca khúc này hay không, nhưng ngay từ lúc nhận bài hát Siu đã nghĩ mình sẽ hát thành công và hát tốt bài hát này. Còn về nhạc sĩ thì Siu nghĩ ca khúc này nếu được chọn cũng là xứng đáng, vì một nhạc sĩ trẻ mà sáng tác được một ca khúc như vậy cũng rất là hay. Cho nên rất tiếc khi ca khúc đó đã không đoạt giải, nhưng mong nhạc sĩ trẻ đó đừng vội buồn mà hãy cố gắng đưa bài nhiều hơn.

Nhưng được chọn vào 11 bài biểu diễn trên sân khấu cũng đã là một thành công hơn rất nhiều tác giả khác rồi, phải không chị? Lại nói trong chương trình vừa diễn ra chị thể hiện ca khúc “Vì đâu”, một ca khúc mà ca sĩ trẻ Mai Trang - một người được nhận xét là có gì đó hao hao giống chị - đã hát trong Sao Mai Điểm hẹn 2006. Lại nhớ trước đó đọc trên một tờ báo có nghe chị nói đại ý rằng ca sĩ này phải hơn 30 năm nữa mới bằng được với chị. Vậy thể hiện ca khúc mà Mai Trang đã từng thể hiện thành công, chị có nghĩ chị biểu diễn thành công hơn cô ấy không?

Cho Siu Black đính chính lại câu 20-30 năm vì Siu không hề nói câu nào như vậy. Còn về việc thể hiện “Vì đâu”, Siu cũng rất ngạc nhiên khi được chọn hát bài này và có hỏi nhạc sĩ An Hiếu: “Tại sao em không đưa bài hát này cho Mai Trang vì Mai Trang hát bài này rất thành công?” thì An Hiếu có nói, đại khái là Mai Trang hát kiểu bài đi dự thi, hát rất “sạch sẽ” nhưng bây giờ cậu ấy muốn thể hiện theo một cách đi.

Sau khi tập với nhau thì Siu cũng phá vài nơi, vài chỗ để bài hát này theo như kiểu của Siu Black hát. Siu nghĩ có thể Mai Trang hát rất mạnh mẽ, giọng rock nhưng thể hiện bài hát đó có gì đó trau chuốt quá, tại vì rock là phải hoang dã, phải phiêu. Nếu mình không có chất đó mà thể hiện thành một bài sạch sẽ thì sẽ không được hay lắm.

Nhưng nói chung, khi thể hiện bài hát này Siu không nghĩ sẽ biểu diễn hơn Mai Trang hay như thế nào, Siu chỉ thể hiện theo một cách khác mà thôi, vì thực sự thì cô bé này đã hát “Vì đâu” rất tốt rồi. Siu Black đã hát hết mình theo kiểu của Siu Black, còn để mà so sánh thì mỗi người có một cái riêng biệt.

Nghĩa là không nên so sánh phải không chị?

Đúng rồi, không nên so sánh…

Sau một quá trình dài tham gia vào hoạt động ca hát, điều mà chị mãn nguyện nhất cho đến nay là gì?

Nếu nói là mãn nguyện nhất thì cũng chưa đâu vì mình còn nhiều điều để phải cố gắng hơn, nhưng cho đến giờ thì đó là còn nhiều khán giả còn muốn nghe mình hát. Như hôm trước Siu hát ở một quán bar ở Hà Nội, chương trình là chỉ hát 6 bài thôi nhưng khi mình ngưng thì khán giả lại yêu cầu “Chị hát thêm một bài nữa thôi” và cuối cùng là hát đến 9 bài. (cười)

Vậy còn cuộc sống riêng tư của chị? Cũng đã lâu không nghe chị nhắc về chuyện gia đình…!?

Cuộc sống riêng tư có nhiều điều mà Siu cũng không muốn nói ra, vì nói ra thì sợ đối phương của mình nghe người ta buồn. Nhưng thực sự thì cũng không mỹ mãn lắm… Mình không muốn điều đó nhưng… chuyện đó cũng thường xảy ra với cuộc sống của các ca sĩ.

Nhưng Siu nghĩ việc nào ra việc nấy, việc tư ra việc tư, việc công ra việc công. Việc mình hát là mình hát, còn việc đó… một mình mình ôm nỗi buồn cũng không sao, tại vì từ xưa Siu cũng quen chịu đựng rồi. Siu nghĩ mình không sao và mình có thể vượt qua được chuyện đó.

Vẫn thấy chị cười như thế này là vui rồi…

Nói chung là với bạn bè thì Siu Black vẫn cười và hát thì vẫn "máu". (cười tươi)

Vậy chị có thể nói một chút về dự định trong thời gian tới của chị? Có gì mới dành cho khán giả?

Dự định của Siu là ra một album mới thì đã có từ một năm mấy rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được vì một điều mà có thể nói là lý do… kỹ thuật (cười). Nhưng mà năm nay thì Siu sẽ hết sức cố gắng, sẽ phải làm và phải ra.

Sắp tới Siu sẽ đi lưu diễn ở Mỹ cho nên sẽ vắng mặt ở Việt Nam hơi bị lâu nhưng mong là khi quay lại vẫn được khán giả ủng hộ. Nói chung đó là công việc mà, ở đâu mời thì Siu đến. Còn yêu cầu thì Siu còn hát.

Cảm ơn chị rất nhiều về cuộc trò chuyện này và chúc chị sẽ luôn luôn vui vẻ!

 Theo VTV Web