TPHCM:

Trung tá công an và nồi cháo nghĩa tình

(Dân trí) - Chia sẻ với khó khăn của hàng trăm thân nhân, bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM, Trung tá Tài đã vận động mọi người cùng nấu nồi cháo nghĩa tình…

Suốt gần nửa năm qua, cứ vào sáng sớm thứ 5 hàng tuần, hàng trăm thân nhân, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM) lại thức dậy thật sớm để đến sân khuôn viên bệnh viện nhận những phần cháo thịt thơm ngon được phục vụ miễn phí từ tay các chiến sĩ công an, cán bộ đoàn phường Tam Phú và thầy cô trường tiểu học Thái Văn Lung (cơ sở 1).

Cứ vào mỗi buổi sáng thứ 5 hàng tuần, thân nhân, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức đều được nhận những phần cháo thịt đầy nghĩa tình của công an, đoàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức.
Cứ vào mỗi buổi sáng thứ 5 hàng tuần, thân nhân, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức đều được nhận những phần cháo thịt đầy nghĩa tình của công an, đoàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Trung tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng công an phường Tam Phú, người lập ra nồi cháo nghĩa tình để phục vụ miễn phí người dân nghèo tại Bệnh viện quận Thủ Đức, chia sẻ: “Chứng kiến nhiều hoàn cảnh thân nhân cũng như bệnh nhân điều trị tại bệnh viện rất khó khăn, vừa đau bệnh lại túng thiếu tiền bạc nên tôi đã gợi ý và được anh em toàn đơn vị nhiệt tình ủng hộ, mỗi người góp chút tiền lương. Được sự đồng ý của Đảng uỷ, UBND phường; sự hỗ trợ của cán bộ đoàn phường, Ban giám hiệu trường tiểu học Thái Văn Lung (cơ sở 1), nồi cháo thịt với gần 500 phần đã được lập ra để phục người dân vào sáng thứ 5 hàng tuần”.


Trung tá Tài (bìa phải) và cô hiệu trưởng Phan Thị Thu Trang có mặt xuyên suốt trong những buổi phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Trung tá Tài (bìa phải) và cô hiệu trưởng Phan Thị Thu Trang có mặt xuyên suốt trong những buổi phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Theo đó, từ lúc 3h sáng, các cán bộ phường đoàn đã thức dậy để bằm thịt, cắt hành, nấu cháo… cho kịp giờ đưa đến bệnh viện. Tại khuôn viên bệnh viện, Trung tá Tài, Hiệu trưởng trường Thái Văn Lung Phan Thị Thu Trang, Bí thư đoàn phường Tam Phú đã có mặt cùng các chiến sĩ công an, cán bộ đoàn phường…chuẩn bị sẵn sàng phát cháo cho thân nhân, bệnh nhân nghèo.

“Tuần nào cũng vậy, tôi dậy sớm ra đây để nhận 2 ly cháo cho tôi và con. Phần ăn sáng thơm ngon này đã đỡ phần nào chi phí khi thời gian điều trị cho con tôi tại bệnh viện cũng còn khá dài”, bà Mai Thị Hạnh, quê tỉnh Bến Tre bày tỏ.

Những phần cháo thịt nóng, thơm ngon từ tay cán bộ đoàn phường Tam Phú làm ấm lòng bệnh nhân nghèo.
Những phần cháo thịt nóng, thơm ngon từ tay cán bộ đoàn phường Tam Phú làm ấm lòng bệnh nhân nghèo.

Trung tá Tài cho biết, sẽ duy trì hoạt động phát cháo miễn phí này và nếu được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thì trong thời gian tới sẽ tăng thêm ngày phục vụ từ thiện tại bệnh viện này.

Đăng Lê