1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Trận mưa “ngoi Nam” giúp thành Vinh giảm gần 10 độ C

(Dân trí) - Lượng mưa không lớn nhưng vào đúng thời điểm xảy ra nắng nóng cực điểm đầu mùa Hè đã giúp người dân thành phố Vinh “giải nhiệt”. Theo những người có kinh nghiệm thì đây là mưa “ngoi Nam”, không duy trì lâu.

Cơn mưa vàng hạ nhiệt thành Vinh sáng ngày 5/6/2017
Cơn mưa "vàng" hạ nhiệt thành Vinh sáng ngày 5/6/2017

Vào sáng sớm ngày 5/6, thành phố Vinh xuất hiện mưa sau 3 ngày nắng nóng cực điểm. Lượng mưa không lớn, thậm chí nhiều nơi chỉ đủ thấm ướt mặt đường nhưng thực sự quý giá với người dân. Mưa xuất hiện, trời chuyển mát, nhiệt độ trung bình ở ngưỡng 28-34 độ C, giảm gần 10 độ so với ngày hôm qua.

Anh Nguyễn Văn Tín (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang chăm vợ con ở bệnh viện không giấu được sự hồ hởi bởi cơn mưa xuất hiện đúng lúc. Vợ anh Tín sinh mổ được 3 ngày, hai mẹ con phải nằm viện để theo dõi vết mổ. Phòng bệnh không có điều hòa, nên dù quạt trần, quạt cây có hoạt động hết tốc lực thì trong phòng vẫn nóng hầm hập.

Nhiệt độ giảm từ 39-40 độ C xuống còn 28-34 độ C sau trận mưa ngoi Nam
Nhiệt độ giảm từ 39-40 độ C xuống còn 28-34 độ C sau trận mưa "ngoi Nam"

“Trận mưa còn quý hơn vàng. Mấy ngày qua nắng quá, người lớn còn chịu được chứ các cháu trẻ sơ sinh thì thương lắm. Thằng con tôi nổi rôm sảy, nổi nhọt cả mặt, cổ, mông, khóc quấy cả ngày. Sáng giờ mưa mát, cháu bú ngoan, ngủ ngoan hơn”.

Ông Nguyễn Tất Cường làm bảo vệ cho một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh) nói: “Mấy hôm trước nắng quá, ngồi trong bóng râm cũng cảm giác như không thở được chứ chưa nói đến chuyện đội nắng dắt xe, xếp xe cho khách. Mưa xuống, trời chuyển mát, cũng đỡ vất vả hơn nhiều”.

Người dân đã thảnh thơi hơn sau những ngày quay cuồng, vội vã vì nắng nóng
Người dân đã thảnh thơi hơn sau những ngày quay cuồng, vội vã vì nắng nóng

Theo ông Cường, đây là trận mưa “ngoi Nam” (mưa kèm với gió phơn Tây Nam) nên lượng mưa không lớn và không kéo dài. Tuy nhiên, trong thời điểm phải đối mặt với nắng nóng xấp xỉ 40 độ C như mấy ngày vừa qua thì trận mưa này thực sự quý giá với người dân vùng “chảo lửa” miền Trung.

Hoàng Lam