Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C

(Dân trí) - Thời tiết buổi trưa ở bản Tà Tổng, xã Tà Tổng (Mường Tè – Lai Châu) nhiệt độ vẫn chỉ khoảng 5-6 độ C, sương mù bao phủ dầy đặc. Trong cái lạnh buốt thịt da ấy, những đứa trẻ vẫn áo quần mỏng manh, có em đi chân đất… "thách thức" giá rét bùn lầy.

Tà Tổng cách trung tâm huyện Mường Tè khoảng 70km, nhưng để vào được bản, chúng tôi phải cuốc bộ mất 5km, sau đó thuê xe máy có quấn xích ở lốp (chống trơn trượt) để vượt quãng đường lầy lội bùn đất dài khoảng 30km.

 

Đường vào bản Tà Tổng lầy lội bùn đất...
Đường vào bản Tà Tổng lầy lội bùn đất...

 

Vào đến bản Tà Tổng là lúc 11h30 trưa nhưng nhiệt độ nơi đây vẫn chỉ khoảng 5-6 độ C, sương mù bao phủ dày đặc. Lạnh cắt da, cắt thịt, ấy vậy mà đâu đâu cũng có những đứa trẻ quần cộc, may mắn thì có thêm chiếc áo len, áo khoác lấm lem, đi dép tổ ong hoặc thậm chí là những đôi chân trần bấu chặt trong bùn đất...

Anh Sùng A Lử (25 tuổi) – Y sỹ ở Trạm Y tế xã Tà Tổng (Mường Tè – Lai Châu) cho biết: “Buổi trưa còn đỡ, sáng sớm thì lạnh lắm, nhiệt độ lúc đó chỉ khoảng 2-3 độ C. Trẻ em nơi đây chúng chịu lạnh quen rồi, hơn nữa nhà cũng không có nhiều quần áo và giày dép như trẻ em ở dưới xuôi”.

 


Một bé gái may mắn được trang bị khá đủ quần áo chống lạnh.

Một bé gái "may mắn" được trang bị khá đủ quần áo chống lạnh.

 


Chân dép chân không.

Chân dép chân không.

 


Phong phanh trong giá rét 5 độ C.

Phong phanh trong giá rét 5 độ C.

 


Tà Tổng mờ sương.

Tà Tổng mờ sương.

 

Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C - 6

 

Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C - 7

 

Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C - 8

 

Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C - 9

 

 


Những đứa trẻ không có cặp sách, thường ôm sách vở trên tay đến trường.

Những đứa trẻ không có cặp sách, thường ôm sách vở trên tay đến trường.

 

Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C - 11

Trẻ em nơi đây đã quen với giá lạnh và điều kiện thiếu thốn.

Trẻ em nơi đây đã quen với giá lạnh và điều kiện thiếu thốn.

 

Những đứa trẻ mặc quần cộc, đi chân trần trong cái lạnh 5 độ C - 13

 

Đường tới trường lầy lội bùn đất...
Đường tới trường lầy lội bùn đất...

 

Em Giàng A Tụa, học lớp 7- trường THCS Tà Tổng đang trên đường tới trường
Em Giàng A Tụa, học lớp 7- trường THCS Tà Tổng đang trên đường tới trường

 

Nguyễn Dương