Người dân ngoại thành Hà Nội thở phào sau đêm 30/7 "yên bình"

(Dân trí) - Đến 10h sáng nay, mực nước đã rút khoảng 30 cm, áp lực lên đê đã được giải tỏa. Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ chức năng, tình trạng ngập úng dự kiến sẽ còn kéo dài nhiều tuần tiếp theo.

Người dân ngoại thành Hà Nội thở phào nhẹ nhõm sau đêm 30/7 "yên bình"


Sáng 31/7, đê tả Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội) đã được gia cố bằng hàng ngàn bao tải cát. Lực lượng chức năng tại địa phương cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản đã đảm bảo an toàn tránh nước tràn đê. Suốt đêm ngày 30/7 và rạng sáng 31/7, hàng ngàn người dân thấp thỏm lo âu khi mực nước dâng cao mấp mé mặt đê.

Sáng 31/7, đê tả Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội) đã được gia cố bằng hàng ngàn bao tải cát. Lực lượng chức năng tại địa phương cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản đã đảm bảo an toàn tránh nước tràn đê. Suốt đêm ngày 30/7 và rạng sáng 31/7, hàng ngàn người dân thấp thỏm lo âu khi mực nước dâng cao mấp mé mặt đê.


Ghi nhận của PV Dân Trí vào 10h40 sáng nay, 31/7 mực nước đã rút khoảng 20-30 cm.

Ghi nhận của PV Dân Trí vào 10h40 sáng nay, 31/7 mực nước đã rút khoảng 20-30 cm.


Thôn Trung Hoàng có 150/640 hộ trong diện phải sơ tán khẩn cấp nếu nước lũ lên cao. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với sự cố tràn đê.

Thôn Trung Hoàng có 150/640 hộ trong diện phải sơ tán khẩn cấp nếu nước lũ lên cao. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với sự cố tràn đê.

Hiện tại nước đã rút, nước ở mức mấp mé đê.
Hiện tại nước đã rút, nước ở mức mấp mé đê.

Ông Đỗ Kế Duệ (thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ) cho biết, cả đêm qua ông gần như không ngủ. Lo lắng tràn đê, gần sáng ông cùng nhiều người dân ra đê để kiểm tra mực nước...

Ông Đỗ Kế Duệ (thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ) cho biết, cả đêm qua ông gần như không ngủ. Lo lắng tràn đê, gần sáng ông cùng nhiều người dân ra đê để kiểm tra mực nước...


Nhà tôi cách đê hơn 100 mét, cả đêm qua cả nhà tôi thức trắng không ngủ được vì lo lắng. Mọi người ở đây đều thấp thỏm, nghe ngóng chuẩn bị tinh thần sơ tán, bà Lê Thị Tám (thôn Trung Hoàng, Chương Mỹ) chia sẻ.

"Nhà tôi cách đê hơn 100 mét, cả đêm qua cả nhà tôi thức trắng không ngủ được vì lo lắng. Mọi người ở đây đều thấp thỏm, nghe ngóng chuẩn bị tinh thần sơ tán", bà Lê Thị Tám (thôn Trung Hoàng, Chương Mỹ) chia sẻ.

Người dân ngoại thành Hà Nội thở phào sau đêm 30/7 "yên bình" - 7

Cả tuyến đê được gia cố bằng bao tải cát phía dưới và đắp thêm lớp đất phía trên để đảm bảo an toàn chống tràn đê.

Cả tuyến đê được gia cố bằng bao tải cát phía dưới và đắp thêm lớp đất phía trên để đảm bảo an toàn chống tràn đê.


Đến 12h30, mực nước đã rút khá nhiều, tuyến đê tiếp tục được gia cố vững chắc.

Đến 12h30, mực nước đã rút khá nhiều, tuyến đê tiếp tục được gia cố vững chắc.


Rất đông cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tham gia đóng bao tải cát để gia cố đê.

Rất đông cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tham gia đóng bao tải cát để gia cố đê.

Toàn Vũ