Lời kể của người phụ nữ chứng kiến cuộc vây bắt Thọ "sứt" ở Hải Dương

(Dân trí) - Một người đứng đằng sau chiếc taxi rút súng bắn chỉ thiên. Ngay sau đó một người khác vòng từ đầu chiếc taxi ra phía sau bắn thêm 1 phát súng nữa. Tiếng súng nổ và khung cảnh hỗn loạn lúc đó khiến cả khu xóm nơi xảy ra vụ việc đều hoảng sợ và lo lắng. Người dân cho rằng đây là một vụ giang hồ đánh nhau nên ai đấy đều vội chạy vào nhà đóng cửa kín mít...


Phố Hóp - nơi diễn ra cuộc vây bắt gay cấn đối tượng tử tù trốn trại.

Phố Hóp - nơi diễn ra cuộc vây bắt gay cấn đối tượng tử tù trốn trại.

Chiều ngày 16/9, lực lượng của Tổng cục Cảnh sát đã bắt giữ được Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”, tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sáng ngày 17/9, PV Dân trí đã có mặt tại phố Hóp (gần chợ Hóp), xã Nam Hồng - hiện trường nơi lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Thọ.

Là người trực tiếp chứng kiến thời khắc lực lượng công an vây bắt tử tù Thọ "sứt" trên chiếc taxi, chị Nguyễn Thị Hạnh - chủ một cửa hàng tạp hoá cạnh phố Hóp, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: Vào khoảng hơn 17h chiều ngày 16/9, lúc này chị đang đứng bán hàng tại quầy thì thấy một người đi chiếc xe máy lao lên chặn 1 chiếc taxi ở ngay trước cửa hàng chị. Sau đó xuất hiện thêm 3-4 chiếc xe máy khác cũng lao lên.

Một chiếc chặn đằng trước xe taxi, 2 chiếc khác chặn hai bên hông xe, một vài xe khác đi ở phía sau.

Khi bị xe máy chặn đường, chiếc taxi phải dừng lại. Ngay lập tức những người trên xe máy lao xuống đạp cửa taxi hô lớn “dừng lại”, “dừng lại” …

Lúc này chị cứ ngỡ thanh niên đánh nhau bình thường. Nhưng khi thấy những người đi xe máy rút súng thì chị vô cùng kinh hoảng.

“Một người đứng đằng sau chiếc taxi rút súng bắn chỉ thiên. Ngay sau đó một người khác vòng từ đầu chiếc taxi ra phía sau bắn thêm 1 phát súng nữa khiến mình vô cùng hoảng sợ”, chị Hạnh kể.

Tiếng súng nổ và khung cảnh hỗn loạn lúc đó khiến cả khu xóm nơi xảy ra vụ việc đều hoảng sợ và lo lắng. Người dân cho rằng đây là một vụ giang hồ đánh nhau nên ai đấy đều vội chạy vào nhà đóng cửa kín mít.

Hình ảnh cuộc vây bắt tử tù Thọ "sứt" do camera an ninh ghi lại

Chị Hạnh kể tiếp, sau khi nổ súng thị uy, những người vây quanh chiếc taxi hô lớn, bắt tài xế xe mở cửa. Lúc này, theo chị quan sát, tài xế taxi do quá hoảng sợ, không hiểu xảy ra chuyện gì nên đã giơ tay lên đầu, chui ra khỏi chiếc xe.

Khi taxi vừa mở cửa, một người ngay lập tức lao vào ghế sau của xe taxi giữ chặt Thọ "sứt" lúc này đang nằm bẹp xuống ghế, chân tay co quắp...

Khi công an kéo được tên tội phạm ra khỏi chiếc taxi thì có thêm 3-4 người nữa hỗ trợ áp sát hai bên, đè tên tội phạm, ghì úp xuống đường.

Đến lúc này, một vài người mới phán đoán đây là vụ công an vây bắt tên tử tù trốn trại Lê Văn Thọ, bởi qua quan sát đối tượng giống với những bức hình đăng tải trên mạng.

Chị Hạnh kể, quá trình vây bắt Thọ "sứt", có một chiến sĩ công an bị thương ở tay nên đã vào cửa hàng chị xin một chiếc khăn mặt để buộc vết thương. Ngoài ra chiến sĩ này còn xin một chiếc khăn khác để che mặt Thọ "sứt".

Về phần tài xế lái taxi, sau khi xuống xe vì quá hoảng sợ nên đã phải ngồi định thần rất lâu mới hoàn hồn. Sau đó tài xế này được công an cho phép rời đi.

Toàn bộ quá trình chặn xe taxi và vây bắt Lê Văn Thọ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 15 phút. Ngay sau đó có một chiếc xe chuyên dụng đến áp giải Thọ đi.

Chị Hạnh nói chị rất quan tâm đến thông tin 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an, nhưng điều chị không thể ngờ là việc bắt được đối tượng đó lại diễn ra ngay trước cửa hàng tạp hoá của mình.

Cũng theo một nhân chứng khác ở phố Hóp, vào khoảng hơn 17h ngày 16/9, anh đang ở trong quán sửa chữa điện thoại thì thấy xuất hiện một xe ô tô được cho là của lực lượng công an mặc thường phục đi áp sát vào một chiếc xe khác để ép chiếc xe taxi dừng lại. Sau đó xuất hiện 3-4 xe máy lao lên chặn đầu chiếc xe taxi. Lúc đó anh không ngờ trên xe đang chở đối tượng Thọ "sứt" trốn trại, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Liên quan đến vụ việc tử tù Thọ "sứt" bị bắt tại Hải Dương, tối 16/9, trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng (huyện Nam Sách, Hải Dương) cho biết, thời điểm bị bắt Thọ "sứt" đang đi taxi một mình đến khu vực cổng chợ Hóp. Ngay sau đó tử tù này nhanh chóng được đưa lên ô tô di lý về trại giam T16 của Bộ Công an.

Trần Thanh