Hải Phòng:

Lời kể của người phụ nữ bán thịt giá rẻ bị hắt chất bẩn hôi thối

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một phụ nữ đem thịt lợn của nhà lên chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bán với giá rẻ bị một số đối tượng đổ chất bẩn vào người và phản thịt, một lãnh đạo TP Hải Phòng sáng nay (12/5) cho phóng viên Dân trí biết, sẽ chỉ đạo công an vào cuộc, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.


Chị Xuyến và người thân vẫn tiếp tục bán thịt sau khi bị tấn công.

Chị Xuyến và người thân vẫn tiếp tục bán thịt sau khi bị "tấn công".

Chị bán cá bị đe dọa cấm bán thịt lợn

Cũng trong sáng nay (12/5), phóng viên Dân trí đã ghi nhận được ý kiến của người trong cuộc cùng nhiều nhân chứng là những người bán hàng tại chợ Lương Văn Can.

Theo ghi nhận, trái với phán đoán của nhiều người là sau vụ bị đổ chất bẩn vào người, chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1994, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) sẽ sợ hãi không dám mang thịt ra chợ bán nữa, sáng nay, chị Xuyến cùng người thân vẫn có mặt tại chợ với một phản thịt lớn.

Chị Xuyến cho biết, do công an đã vào cuộc; lại có sự chia sẻ, ủng hộ của mọi người nên chị yên tâm tiếp tục bán hàng. Chị Xuyến cũng nói thêm, chị chỉ bán hết mấy con lợn nhà nuôi rồi lại về bán tôm, cá chứ không định bán thịt lợn lâu dài.


Rất đông người đến mua ủng hộ chị Xuyến.

Rất đông người đến mua ủng hộ chị Xuyến.

Chị Xuyến kể, chị đã có gia đình và hai con nhỏ. Do hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn, con nhỏ, chồng lại đi làm xa nên chị cùng với chị Phạm Thị Hòa (SN 1993, ở cùng xã) lâu nay đã thuê một góc nhỏ tại chợ Lương Văn Can để bán tôm, cá đưa từ quê lên.

Thời gian gần đây nhà 2 chị có nuôi lợn. Do giá lợn rớt thê thảm nên các chị tiếc công nuôi, rủ nhau tự mổ lợn mang ra chợ bán, mong có thêm vài đồng lãi.

Do là thịt của nhà nuôi, không phải đi buôn lại nên các chị bán giá rẻ hơn hẳn các hàng thịt khác, khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Cũng theo chị Xuyến, trước hôm xảy ra vụ "tấn công", ngày nào cũng có vài người dáng vẻ hung hãn đến khu vực chị bán thịt để hăm dọa, yêu cầu chị không được bán thịt, nếu không sẽ ra tay xử lý. Tuy lo sợ nhưng nghĩ chắc những người này chỉ dọa chứ không dám làm gì giữa chợ đông người, nên chị vẫn bán hàng như bình thường.

Công an truy tìm thủ phạm


Phản thịt bị kẻ xấu hắt chất bẩn.

Phản thịt bị kẻ xấu hắt chất bẩn.

“Thế nhưng không ngờ, khoảng 8h sáng ngày 11/5, khi hai chị em tôi đang ngồi bán hàng thì bất ngờ có 2 người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi, xách một xô đựng chất gì đó màu đen, bốc mùi hôi thối, hắt từ phía sau lưng. Hậu quả phản thịt lợn với hơn 1 tạ thịt có giá trị khoảng gần 6 triệu đồng vừa mang từ quê ra, chưa bán được chút nào đã ăn đủ xô chất bẩn”, chị Xuyến bức xúc nói.

Theo một số nhân chứng, họ đang mải bán hàng thấy ầm ĩ quay sang thì thấy chị Xuyến, chị Hòa mặt tái mét, run rẩy trước phản thịt lợn được nhuộm màu đen, thậm chí quần áo cũng bê bết chất bẩn. Mọi người đều chia sẻ, động viên và nói chị Xuyến lên trình báo Công an.Chị Xuyến hoảng sợ không tự đi xe máy được, phải nhờ người chở lên trình báo Công an phường Máy Tơ.

Một nhân chứng khác tại chợ cho biết thêm, sau khi ra tay, hai người phụ nữ kia còn chửi bới, đe dọa và "tối hậu thư" cho chị Xuyến chỉ được bán thịt hết ngày 11/5, rồi mới bỏ đi.

Công an phường Máy Tơ sau khi nhận được trình báo của chị Xuyến đã phối hợp cùng với lực lượng công an quận Ngô Quyền xuống hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, những đối tượng hất chất bẩn là người nhà của một người tên V., người này từng có lò mổ và làm nghề bán thịt lợn đã lâu.

Hải Sâm