1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng vạn người đội mưa, ùn ùn đổ về chợ Viềng

(Dân trí) - Bất chấp trời mưa, hàng vạn người từ muôn nơi vẫn ùn ùn kéo về phiên chợ Viềng (Nam Định) để cầu may. Càng về đêm, dòng người kéo đến càng đông hơn, chen chân nhau đặc kín khắp nơi, đội mưa tham dự chợ mỗi năm chỉ họp một lần.

Phiên chợ mua may, bán rủi chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần "xôm" ngay từ trước giờ G


Chiều 22/2 (tức mùng 7 tháng Giêng) hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về huyện Vụ Bản (Nam Định) để tham dự phiên chợ Viềng - mỗi năm chỉ họp một lần. Các ngả đường từ Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình về Nam Định kẹt cứng nhiều nơi, người dân và các phương tiện phải dịch từng mét một.

Chiều 22/2 (tức mùng 7 tháng Giêng) hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về huyện Vụ Bản (Nam Định) để tham dự phiên chợ Viềng - mỗi năm chỉ họp một lần. Các ngả đường từ Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình về Nam Định kẹt cứng nhiều nơi, người dân và các phương tiện phải dịch từng mét một.

Từ khoảng 15h, khu vực diễn ra phiên chợ mua may bán rủi có mưa, tuy nhiên vẫn không ngăn được dòng người đổ về chợ cầu may. Nhiều người đến chợ mua được món hàng mình thích cũng bị chôn chân trên đường về nhà.
Từ khoảng 15h, khu vực diễn ra phiên chợ "mua may bán rủi" có mưa, tuy nhiên vẫn không ngăn được dòng người đổ về chợ cầu may. Nhiều người đến chợ mua được món hàng mình thích cũng bị chôn chân trên đường về nhà.

Hàng chục vạn người kéo đến chợ Viềng chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người bắt đầu đến chợ đã tự trang bị cho mình bộ áo mưa, chọn đi bộ để tránh tắc đường và không bị chôn chân giữa biển người.
Hàng chục vạn người kéo đến chợ Viềng chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người bắt đầu đến chợ đã tự trang bị cho mình bộ áo mưa, chọn đi bộ để tránh tắc đường và không bị chôn chân giữa biển người.

Vì là phiên chợ cầu may mỗi năm chỉ họp đúng một lần vào đêm Mùng 7 Tết Nguyên đán nên người người, nhà nhà đều háo hức đến chợ, bất chấp thời tiết mưa hay nắng.
Vì là phiên chợ cầu may mỗi năm chỉ họp đúng một lần vào đêm Mùng 7 Tết Nguyên đán nên người người, nhà nhà đều háo hức đến chợ, bất chấp thời tiết mưa hay nắng.


Đến chợ Viềng, người thì quan niệm cả gia đình mua một cây, người khác lại có quan niệm mỗi người mua một cây lấy may. Không ai bảo ai, mỗi người một sự chọn lựa và tự quyết định cho riêng mình. Người phụ nữ này phải chen chân dưới mưa nhiều giờ đồng hồ mới chọn mua cho mình được một cây ưng ý. Mua được lộc rồi, cũng rất vất vả mới đưa được về nhà khi phải vượt qua biển người.

Đến chợ Viềng, người thì quan niệm cả gia đình mua một cây, người khác lại có quan niệm mỗi người mua một cây lấy may. Không ai bảo ai, mỗi người một sự chọn lựa và tự quyết định cho riêng mình. Người phụ nữ này phải chen chân dưới mưa nhiều giờ đồng hồ mới chọn mua cho mình được một cây ưng ý. Mua được "lộc" rồi, cũng rất vất vả mới đưa được về nhà khi phải vượt qua biển người.

Các loại cây trồng lấy lộc trong năm mới là sự lựa chọn số một với đa số người dân đến chợ Viềng. Sở dĩ, khách chọn mua cây ngoài cầu may còn mong muốn có lộc trong năm mới, như cây cối xanh tốt, đâm trồi nảy lộc trong mùa xuân - mùa của tươi tốt, mùa mở đầu cho một năm làm ăn.
Các loại cây trồng lấy lộc trong năm mới là sự lựa chọn số một với đa số người dân đến chợ Viềng. Sở dĩ, khách chọn mua cây ngoài cầu may còn mong muốn có lộc trong năm mới, như cây cối xanh tốt, đâm trồi nảy lộc trong mùa xuân - mùa của tươi tốt, mùa mở đầu cho một năm làm ăn.


Đến chợ Viềng, người thì quan niệm cả gia đình mua một cây, người khác lại có quan niệm mỗi người mua một cây lấy may. Không ai bảo ai, mỗi người một sự chọn lựa và tự quyết định cho riêng mình. Người phụ nữ này phải chen chân dưới mưa nhiều giờ đồng hồ mới chọn mua cho mình được một cây ưng ý. Mua được lộc rồi, cũng rất vất vả mới đưa được về nhà khi phải vượt qua biển người.

Đến chợ Viềng, người thì quan niệm cả gia đình mua một cây, người khác lại có quan niệm mỗi người mua một cây lấy may. Không ai bảo ai, mỗi người một sự chọn lựa và tự quyết định cho riêng mình. Người phụ nữ này phải chen chân dưới mưa nhiều giờ đồng hồ mới chọn mua cho mình được một cây ưng ý. Mua được "lộc" rồi, cũng rất vất vả mới đưa được về nhà khi phải vượt qua biển người.

Không chỉ người đi chợ, nhiều người bán hàng mưu sinh cũng chật vật dưới cơn mưa tầm tã.
Không chỉ người đi chợ, nhiều người bán hàng mưu sinh cũng chật vật dưới cơn mưa tầm tã.

Do dòng người quá đông lại kéo về như mưa, người đàn ông bán hàng này chọn phương án đi bộ đẩy xe bán hàng. Nhiều đoạn đường đông kín người, ông cũng đành bó tay, bất lực khi tiến thoái lưỡng nam.
Do dòng người quá đông lại kéo về như mưa, người đàn ông bán hàng này chọn phương án đi bộ đẩy xe bán hàng. Nhiều đoạn đường đông kín người, ông cũng đành bó tay, bất lực khi "tiến thoái lưỡng nam".


Mặc kệ trời mưa, bất chấp biển người, món hàng đặc biệt, may mắn mua được ở chợ cầu may này vẫn tung tăng trên vai người đàn ông này về nhà mình.

Mặc kệ trời mưa, bất chấp biển người, món hàng đặc biệt, may mắn mua được ở chợ cầu may này vẫn tung tăng trên vai người đàn ông này về nhà mình.

Ngoài đường, trong chợ đã đông, vào các phủ, đền quanh chợ Viềng người dân cũng đứng chật cứng lễ trời phật cầu may cho năm mới mưa thuật gió hòa, bình an may mắn, an khang thịnh vượng...
Ngoài đường, trong chợ đã đông, vào các phủ, đền quanh chợ Viềng người dân cũng đứng chật cứng lễ trời phật cầu may cho năm mới mưa thuật gió hòa, bình an may mắn, an khang thịnh vượng...

Càng về đêm, dòng người đổ về chợ Viềng ngày một đông hơn. Hàng chục vạn người chen chân nhau dưới mưa đến chợ mua may bán rủi trong đêm.
Càng về đêm, dòng người đổ về chợ Viềng ngày một đông hơn. Hàng chục vạn người chen chân nhau dưới mưa đến chợ "mua may bán rủi" trong đêm.

Các sạp bán hàng tấp nập người mua, người mua kẻ bán xôn xao làm xua tan đi những giá lạnh của cơn mưa mùa xuân.
Các sạp bán hàng tấp nập người mua, người mua kẻ bán xôn xao làm xua tan đi những giá lạnh của cơn mưa mùa xuân.


Phiên chợ Viềng sẽ diễn ra hết đêm mùng 7, đến trưa ngày mùng 8 sẽ tan phiên chợ.

Phiên chợ Viềng sẽ diễn ra hết đêm mùng 7, đến trưa ngày mùng 8 sẽ tan phiên chợ.

Thái Bá - Trọng Trinh