Hà Nội: Đường Độc Lập đã được treo biển tên

(Dân trí) - Gần 2 tháng sau khi báo Dân trí đăng bài “Hà Nội day dứt những phố không tên” và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chuyện tên đường Độc Lập”, con đường có ý nghĩa lịch sử này đã chính thức được thành phố Hà Nội treo biển tên.

 
Người dân từ nay sẽ không còn mơ hồ về con đường Độc Lập
Người dân từ nay sẽ không còn mơ hồ về con đường Độc Lập
 
Đường Độc Lập nằm ở phía trước hội trường Ba Đình nối từ ngã 5 trước Bộ Ngoại giao đến phố Hoàng Văn Thụ. Chỉ cách đây không lâu, con đường này là một trong những ví dụ điển hình được báo Dân trí đề cập cho thấy sự quên lãng về những con phố, vườn hoa hay quảng trường ở Thủ đô khi không có lấy biển tên, dù đã được đặt tên từ lâu.
 
Và cũng rất tình cờ, trong khoảng thời gian tòa soạn đăng bài viết “Hà Nội day dứt những phố không tên” thì tên đường Độc Lập lại luôn được nhắc đến bởi nó nằm trong lộ trình đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng...
 
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi qua đường Độc Lập trước khi về với đất mẹ
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi qua đường Độc Lập trước khi về với đất mẹ

Nhiều người cho biết, có lẽ nhờ cái “duyên” mà linh cữu Đại tướng đã đi qua con đường này lần cuối và rồi sau đó đã được các phương tiện truyền thông đăng tải, mà họ biết đến có một con đường mang tên Độc Lập. Thậm chí ngay cả những người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội từ cách đây cả nửa thế kỷ, thì do thời gian cũng đã khiến cái tên ấy rơi vào quên lãng.

Xin được ghi nhận sự kịp thời, khẩn trương của chính quyền thành phố Hà Nội trong việc treo biển đường Độc Lập – một con đường có ý nghĩa lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn rất nhiều địa chỉ cần được chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm để treo biển hay trả lại tên vốn có của nó.

Trong đó phải kể đến là các Quảng trường: Ba Đình, Chí Linh, 1/5; hay những vườn hoa được gắn với những cái tên không thể hay hơn như: Tao Đàn, Chi Lăng, Diên Hồng…, rồi cả con đường 19/12 nối từ phố Lý Thường Kiệt với phố Hai Bà Trưng. (Đây từng là nơi quân Pháp chôn những người Hà Nội chết trong đêm toàn quốc kháng chiến chống Pháp 19/12/1946 và chỉ ít ngày nữa là chúng ta kỷ niệm ngày lịch sử này.)
 
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi qua đường Độc Lập trước khi về với đất mẹ
Con đường được xây dựng trên nền chợ 19/12 (Âm phủ) giờ thành nơi trông giữ xe và không có lấy một biển tên đường

Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa Thủ đô kỷ niệm 60 năm giải phóng, vẫn còn kịp để thành phố rà soát, bổ sung những tên đường phố, quảng trường, vườn hoa đã có tên nhưng chưa được gắn biển. Sẽ thật có ý nghĩa nếu trong dịp Đại lễ này, hàng loạt những cái tên đã gắn với những chứng tích lịch sử được treo biển, trả lại tên như vốn nó đã có, để xứng đáng một Hà Nội ngàn năm văn hiến, giữ gìn bản sắc dân tộc.   

Lan Thanh