Gần 800 lượt người tìm kiếm 2 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) khi 2 cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương bị lũ cuốn trôi trong khi đi làm nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm cứu nạn được huy động gần 800 lượt người tổ chức tìm kiếm.

Huy động gần 800 lượt người tìm kiếm 2 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn

Đã hơn một ngày trôi qua kể từ thời điểm 2 cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương gặp nạn khi đang trên đường đi kiểm tra tình hình mưa lũ và hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng chống lũ lụt.

Được biết, vào chiều ngày 10/10, Thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972) - Chính trị viên, Đồn Biên phòng Yên Khương và Đại úy Nguyễn Thành Chủng (SN 1975) - Đội trưởng Tổng hợp, Đồn Biên phòng Yên Khương đang trên đường đi kiểm tra tình hình lũ lụt, hỗ trợ bà con trở ra thì gặp nạn.

Hiện trường nơi chiếc xe chở 2 cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặp nạn
Hiện trường nơi chiếc xe chở 2 cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặp nạn

Vào thời điểm trên, trời nhã nhem tối, nước lũ lên nhanh đã cuốn trôi đập tràn qua địa bàn bản Bôn, xã Yên Khương khiến cả chiếc xe 7 chỗ cùng Thượng tá Cường và Đại úy Chủng mất tích.

Chiều ngày 11/10, phóng viên Dân trí có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn út xuống khoảng gần 3m so với chiều tối ngày 10/10. Lực lượng tìm kiếm đã đi dọc theo bờ sông Âm để tìm kiếm các nạn nhân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn trôi.

Từ điểm xảy ra vụ tai nạn xuôi xuống khu vực hạ du, lực lượng tìm kiếm đã bố trí người chốt trực tại hầu hết các điểm ven sông.

Ông Nguyễn Văn Tình chỉ huy công tác tìm kiếm
Ông Nguyễn Văn Tình chỉ huy công tác tìm kiếm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Tình, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ tối ngày 10/10, các lực lượng gồm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, tất cả quân dự bị động viên, dân quân tự vệ của huyện, xã; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện, Công an các xã; các đồn biên phòng; Tiểu đoàn huấn luyện và hàng trăm người dân các địa phương dọc ven sông.

Ngoài tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền người dân không ra suối vớt gỗ, củi trong điều kiện nước lũ, rất nguy hiểm. Đồng thời, tuyên truyền người dân nếu phát hiện người và phương tiện bị trôi thì báo cho lực lượng chức năng.

Nỗi buồn hằn in trên khuôn mặt của các chiến sĩ trước việc đồng đội mất tích
Nỗi buồn hằn in trên khuôn mặt của các chiến sĩ trước việc đồng đội mất tích

“Từ tối qua, đến ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã mở rộng phạm vi khoảng gần 20km dọc theo sông Âm tính từ hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Lực lượng tìm kiếm đã đi tuần tra các khu vực ven suối, đến từng điểm ven suối để tìm kiếm, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Đến thời điểm này, mới phát hiện được một chiếc bánh phụ và một mảnh của ba - đờ - xốc xe. Hiện, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai đồng chí bị nạn”, ông Tình cho biết.

Hiện tại, nước sông Âm vẫn đang chảy cuồn cuộn, đục ngầu và có nhiều nhánh nhỏ nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Quảng Bình: Một học sinh bị lũ cuốn trôi

Thông tin từ UBND xã Tây Trạch cho hay, khoảng 13 giờ chiều 11/10, tại sông Ông Bộ, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, em Lê V.S., trú tại thôn Cồn, xã Tây Trạch không may bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, S. đi chơi cùng với hai người bạn khác, khi đến sông Ông Bộ thì không may bị trượt chân ngã xuống sông. Thời điểm đó, nước lũ đang lên nhanh nên S. bị nhấn chìm và cuốn ra xa nhiều km.

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều địa phương ở Quảng Bình bị cô lập (Ảnh: X.V)
Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều địa phương ở Quảng Bình bị cô lập (Ảnh: X.V)

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch và chính quyền xã Tây Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành giăng lưới, tìm được thi thể nạn nhân.

Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể em S. đã được tìm thấy. Được biết, em S. là học sinh lớp 8, Trường THCS Tây Trạch.

Đặng Tài

Duy Tuyên