“Cụ Sộp” 200 năm tuổi trở về sau 3 ngày... “biến mất”

(Dân trí) - ​Người dân khu phố Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9, TPHCM vô cùng vui mừng khi thấy cây Sộp cổ thụ đã được trồng lại tại nơi cây tồn tại hàng trăm năm qua.

Sáng sớm hôm nay (18/11), người dân khu phố Trường Lưu vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy cây Sộp cổ thụ trăm năm tuổi đã được đưa trở lại vị trí cũ trên tuyến đường Trường Lưu (người dân thường gọi là đường cây Sộp-PV).

“Tôi cứ ngỡ như mình đang nằm mơ, phải dùng tay nắm chặt thân cây nhiều lần tôi mới tin là sự thật “cụ Sộp” đã trở về lại với xóm làng”, bác Quãng, một cư dân địa phương chia sẻ trong niềm xúc động.

Vị trí khu đất khi cây Sộp bị bứng đi (ảnh trái) và thời điểm cây Sộp được trồng trả lại sáng 18/11 (ảnh phải).
Vị trí khu đất khi cây Sộp bị bứng đi (ảnh trái) và thời điểm cây Sộp được trồng trả lại sáng 18/11 (ảnh phải).

Theo người dân, bây giờ cây đã được trồng trở lại và ai cũng mong muốn chính quyền địa phương cũng như những người đã bứng cây đi phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo đảm cây Sộp này phát triển trở lại bình thường như hàng trăm năm qua.

Cây Sộp cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã được trồng trở lại vị trí cũ trên đường Trường Lưu trong sự vui mừng của người dân địa phương.
Cây Sộp cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã được trồng trở lại vị trí cũ trên đường Trường Lưu trong sự vui mừng của người dân địa phương.
“Cụ Sộp” 200 năm tuổi trở về sau 3 ngày... “biến mất” - 3

Trước đó Dân trí đã đưa tin, giữa trưa ngày 14/11, một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực bất động sản (BĐS) có nhiều công trình dự án về nhà ở nằm trên địa bàn khu phố Trường Lưu đã ngang nhiên đưa nhân công, thiết bị máy móc, xe cơ giới… đến cắt tỉa, bứng hạ cây Sộp cổ thụ tồn tại hàng trăm năm ở địa phương rồi đưa về trồng trong khuôn viên một dự án của công ty.

Sự việc gây bức xúc tột đỉnh với người dân khu phố Trường Lưu, nhất là các cụ già, những người đã trải qua bao kỷ niệm gắn bó với cây Sộp và xem cây cổ thụ này là báu vật, tài sản quý giá thiêng liêng của dân làng. Bí thư Chi bộ khu phố Trường Lưu cùng đại diện người dân đã gởi đơn khẩn cấp đến chính quyền địa phương để yêu cầu doanh nghiệp nói trên trả lại cây Sộp, đồng thời đảm bảo cây phát triển trở lại bình thường cũng như phải xin lỗi người dân.

Theo người dân, cây Sộp cổ thụ có tuổi đời khoảng 200 năm.
Theo người dân, cây Sộp cổ thụ có tuổi đời khoảng 200 năm.

Ông Phạm Văn Một, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Trường xác nhận, ông cũng là người dân địa phương và được biết, cây Sộp khoảng 200 năm tuổi.

Ông Một khẳng định cây Sộp cổ thụ không nằm trên bất cứ phần đất nào thuộc dự án của công ty này, mà đây là tài sản chung của người dân. Vì vậy, việc ngang nhiên bứng hạ cây Sộp rồi đưa về dự án của công ty là không thể chấp nhận được.

Ngày 17/11, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Long Trường cho biết đã mời các đương sự có liên quan để giải quyết vụ việc và sẽ có thông tin chính thức cho báo chí. Đến tối cùng ngày thì cây Sộp đã được chở đến vị trí cũ và sáng nay (18/11), người dân địa phương đã thấy cây Sộp được trồng trở lại.

Nhóm PVMN