TPHCM:

Cụ ông giành giật xe đẩy với đoàn liên ngành: “Tôi ủng hộ ông Hải”

(Dân trí) - Ông Đỗ Văn Tú (77 tuổi), người xuất hiện trong clip giành lại xe cá viên chiên từ tay đoàn liên ngành quận 1 đã thừa nhận việc lấn chiếm vỉa hè của gia đình là sai và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 trong việc dẹp vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải giải thích với người thân cụ ông giành xe đẩy từ đoàn liên ngành

Liên quan đến đoạn video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một cụ ông 80 tuổi cố giành lại xe cá viên chiên từ tay đoàn liên ngành quận 1, chiều 30/8, cụ ông Đỗ Văn Tú, người xuất hiện trong clip đã có những chia sẻ với phóng viên Dân trí và thừa nhận việc lấn chiếm vỉa hè của gia đình mình là sai trái.

Nói về việc giành giật xe cá viên chiên với lực lượng đô thị, ông Tú thừa nhận việc chiếm vỉa hè là vi phạm. Tuy nhiên, khi thấy xe cá viên chiên của gia đình bị lực lượng chức năng thu giữ nên bực tức và nghĩ bên trong xe có 3,2 triệu đồng lương hưu nên ông đã cùng con dâu giành giật lại.

Hình ảnh cụ Tú và người thân đang giành lại xe cá chiên từ tay đoàn liên ngành
Hình ảnh cụ Tú và người thân đang giành lại xe cá chiên từ tay đoàn liên ngành

Ông Tú cho rằng, việc lập lại trật tự đô thị cần phải làm công tác dân vận tốt hơn và thông báo cho bà con trước. “Cả tôi và ông Hải đều có sơ suất, lẽ ra sự việc không đến mức ầm ĩ như thế. Tôi nhận sai vì lấn chiếm vỉa hè nhưng có hàng trăm hộ đều lấn chiếm vỉa hè như vậy”, ông Tú nói.

"Đêm hôm đó thực sự tôi rất bực, về nhà cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Tuy nhiên giờ nghĩ lại ông Hải cũng làm vì cái chung nên tôi rất ủng hộ ông Hải", ông Tú chia sẻ.

Ông Tú cũng cho biết thêm, hiện nay gia đình ông đã bán hàng vào sâu bên trong, không lấn chiếm vỉa hè nữa, mong mọi người không nhắc lại sự việc.

Khi được hỏi về căn nhà, ông Tú cho biết, đây là nhà của mình, nhưng diện tích rất nhỏ trong khi có tới gần 10 người con, cháu sinh sống nên thu nhập cũng chỉ vừa đủ trang trải.

Cụ Tú chia sẻ với PV Dân trí
Cụ Tú chia sẻ với PV Dân trí

Liên quan đến vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, quận luôn tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, buôn bán, nhưng không thể đặt bàn ghế, xe đẩy chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Về đoạn clip trên mạng, ông Hải cho rằng clip đã cắt bớt đoạn trao đổi giữa ông và cụ Tú do đó gây ra hiểu lầm.

“Hộ gia đình đó không phải hộ nghèo, cũng không phải người buôn bán hàng rong mà là hộ có nhà mặt tiền tại đây. Họ đã vi phạm rất nhiều lần. Ngoài đặt xe cá viên chiên, hộ này còn đặt xe bán nước, bán sinh tố và bày bàn ghế chiếm hết vỉa hè. Rác thải, vệ sinh bừa bãi, nhếch nhác và phản cảm nên tôi mới chỉ đạo anh em xử lý”, ông Hải nói.

Hình ảnh gia đình cụ Tú buôn bán lấn chiếm hết vỉa hè cách đây không lâu và phía sau là căn nhà mặt tiền mà gia đình đang ở
Hình ảnh gia đình cụ Tú buôn bán lấn chiếm hết vỉa hè cách đây không lâu và phía sau là căn nhà mặt tiền mà gia đình đang ở

Phó chủ tịch UBND quận 1 cũng cho biết, địa phương đã nhiều lần thông báo về việc chiếm vỉa hè, nhưng hộ kinh doanh này không chấp hành. Khi lực lượng phường, quận xuống xử lý, dọn dẹp thì gia đình phản ứng. “Việc quá khích là do từ phía gia đình vi phạm. Bản thân tôi sau đó đã trực tiếp nói chuyện với bác Tú và việc sai bác đã nhận ra”, ông Hải thông tin.

Cũng theo ông Hải, trong cả ngàn trường hợp bị đoàn liên ngành quận 1 xử phạt khi lấn chiếm vỉa hè thì sẽ có một số người phản ứng. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết vẫn quyết tâm chỉnh trang lại đô thị của quận trung tâm.

“Tôi đang làm đẹp cho quận 1, làm đẹp cho thành phố nên tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Đôi lúc cũng buồn nhưng tôi không kêu ca, than vãn”, ông Hải chia sẻ.

Đình Thảo