1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam đánh bại Đông Timor ở trận ra quân

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu nhất bảng là Đông Timor, nhưng U19 Việt Nam vẫn thi đấu khá bế tắc. Dù vậy, tỷ số chung cuộc 2-0 cũng đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạm đứng đầu bảng B, để tạo cú hích cho những trận đấu tới.

Sau lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… tạo nên cơn sốt với thương hiệu U19 Việt Nam, lần này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không nhận được sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ. Dù vậy, với lực lượng đồng đều và có tính đoàn kết cao, U19 Việt Nam hiện tại được kỳ vọng sẽ làm được điều mà thầy trò HLV Graechen không làm được, đó là giành chức vô địch Đông Nam Á.

U19 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch bằng trận ra quân gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là U19 Đông Timor. Ở trận đấu ra quân, U19 Đông Timor thua 1-2 U19 Malaysia nên đang xếp cuối bảng B. U19 Việt Nam từng chạm trán U19 Đông Timor 1 lần vào 8/2009, tại U19 Đông Nam Á 2009. Khi đó, Việt Nam thắng đối thủ 3-1. Ở trận đấu chiều nay, mục tiêu của U19 Việt Nam là giành chiến thắng để tạo đà tâm lý cho các trận tiếp theo.

 

U19 Việt Nam giành 3 điểm đầy nhọc nhằn - Ảnh Thanh Niên
U19 Việt Nam giành 3 điểm đầy nhọc nhằn - Ảnh Thanh Niên

 

Sau lượt trận đầu tiên bảng B, U19 Malaysia đang tạm dẫn đầu, xếp sau là U19 Myanmar. Cả hai đội bóng này đều có hiệu số +1. Do đó nếu ghi cách biệt 2 bàn trở lên trước U19 Đông Timor thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ vươn lên đầu bảng.

Trở lại trận đấu, U19 Việt Nam không có Nguyễn Quang Hải - cầu thủ vừa góp công lớn giúp CLB Hà Nội thăng hạng V-League. Ở trận đấu chiều nay, có khoảng gần 1 nghìn CĐV Việt tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tại Lào, có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, nên chắc chắn những ngày tới đây số lượng CĐV Việt Nam sẽ còn nhiều hơn nữa.

Với trình độ được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam sớm làm chủ thế trận, dồn ép các cầu thủ Đông Timor lùi sâu về phần sân nhà. Các cầu thủ U19 Việt Nam áp đảo về thế trận nhưng cơ hội tạo nguy hiểm lên khung thành Đông Timor vẫn rất ít.

Phải đến phút 27, tỷ số mới được mở cho U19 Việt Nam. Lâm Thuận băng vào đệm bóng sau đường tạt chính xác của đồng đội.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U19 Việt Nam chơi khởi sắc trông thấy. Lâm Thuận có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải và chuyền bóng vào trong, Thanh Hậu ập vào nhưng không chạm được bóng. Trước đó, Thanh Hào đã có một pha đi bóng từ phần sân nhà và tung ra cú cứa lòng kỹ thuật, đáng tiếc bóng đi cao hơn khung thành.

 

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam vẫn là đội làm chủ thế trận, nhưng khả năng tạo đột biến không cao, nên các cơ hội được tạo ra thường bị đối phương hóa giải. Không những thế, ở phút 59, bóng trúng xà ngang U19 Việt Nam sau cú sút phạt rất căng của Rufino Gama.

HLV Hoàng Anh Tuấn có liền 2 sự thay đổi người để tăng cường sức mạnh hàng công, nhưng lối chơi của U19 Việt Nam vẫn khá bế tắc.

Phải đến phút 88, Tiến Linh băng lên cướp bóng sau pha đánh đầu lỗi của hậu vệ U19 Đông Timor. Anh thực hiện cú dứt điểm nhẹ qua hai chân thủ môn Raul Fernandes, ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam.

Một chiến thắng không thực sự thuyết phục của U19 Việt Nam, nhưng với HLV thực dụng như ông Hoàng Anh Tuấn, có thể mục tiêu hoàn thành 3 điểm là đủ.

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Dương Văn Hào, Hồ Tấn Tài, Trọng Đại, Thanh Hậu, Trọng Huy, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Trọng Hóa, Lâm Thuận, Đức Chinh

U19 Đông Timor: Fagio Pereira, Agostinho Araujo, Candino Oliveira, Rufino Gama, Henrique Martins, Ricardo Mendonca, Amiecar Belo, Abrao Mendonca, Armando Varela, Gaudencio Monteiro

Ngô Linh