1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 21 V-League 2015:

Thắng đậm Thanh Hóa, Đồng Nai bỏ xa HA Gia Lai

(Dân trí) - Chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, Đồng Nai thắng đậm Thanh Hóa đến 5-2. Chiến thắng này giúp cho đội bóng miền Đông Nam bộ hơn HA Gia Lai đến 3 điểm, và có ưu thế lớn trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Đồng Nai nhập cuộc trong trận đấu này với quyết tâm thắng trận rất lớn, bởi đây là trận đấu mà họ chơi trên sân nhà, cộng với việc đối thủ chính trong cuộc đua giành quyền trụ hạng là HA Gia Lai đang có quá nhiều vấn đề về mặt tinh thần, nên đội bóng miền Đông Nam bộ muốn nhân cơ hội này, bứt lên trên đội bóng phố núi.

Quyết tâm giành chiến thắng của đội chủ nhà được thể hiện qua việc họ bố trí một đội hình thiên về tấn công, với bộ đôi tiền đạo lực lưỡng Nsi và Hải Anh nơi tuyến đầu, hỗ trợ cho họ là tiền vệ nhập tịch Tcheuko Minh và cầu thủ thi đấu rất ổn định trong thời gian gần đây là Đức Nhân.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa dù phải đá trên sân đối phương nhưng vẫn nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả xứ Thanh hiện đang làm việc và sinh sống tại khu vực miền Đông Nam bộ.

Thanh Hóa cũng sử dụng đội hình có thể nói là tốt nhất của họ vào lúc này, bởi đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với B.Bình Dương. Cả 3 cầu thủ gốc ngoại của Thanh Hóa là trung vệ Danny Van Bakel, tiền đạo Omar cùng tiền vệ nhập tịch Lê Văn Tân (tức Jonathan) đều góp mặt. Chưa kể chân sút nội Hoàng Đình Tùng hiện cũng đang có phong độ rất cao.

 

dongnai-16-8-15-f1c96
Nsi và Hải Anh đồng loạt ghi bàn... (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Dù vậy, thực tế trên sân lại không ủng hộ đội bóng xứ Thanh. Bóng mới lăn khoảng chục phút, họ đã phải nhận bàn thua khá vô duyên. Đấy là pha bóng mà đội trưởng Đức Tuấn của Thanh Hóa trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng thẳng về lưới nhà, biếu không cho Đồng Nai bàn mở tỷ số 1-0.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua khá lãng vừa nêu, Thanh Hóa đã phải nhận tiếp bàn thua thứ 2 sau đó không lâu. Phút 22, Sỹ Cường bên phía Thanh Hóa phạm lỗi với đối phương trong khu vực 16m50 của đội bóng xứ Thanh. Đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng không những phải chịu phạt đền, mà Sỹ Cường còn lĩnh thẻ đỏ, khiến Thanh Hóa chỉ còn 10 người trên sân.

Từ chấm 11m, Hải Anh bên phía Đồng Nai dứt điểm thành công, gia tăng cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ nhà.

 

dongnai3-16-8-15-ba8f5
... giúp Đồng Nai có chiến thắng ở vòng 21 (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Cho dù Thanh Hóa gỡ được 1 bàn ở giữa hiệp 1, với pha lập công của Omar ở phút 27, nhưng Đồng Nai vẫn nhanh chóng tái lập cách biệt 2 bàn, bằng tình huống ghi bàn của Nsi ở phút 35, qua đó dẫn trước 3-1 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Cũng phải nói thêm rằng việc chơi thiếu người quá sớm khiến cho đội bóng xứ Thanh tỏ ra hụt hơi trong hiệp 2. Họ không thể đá theo kiểu co cụm phòng ngự vì đang bị dẫn bàn, trong khi càng dâng lên thì càng mất sức và càng dễ sơ hở, do phải đá trong thế 10 chống 11.

Ngay đầu hiệp 2, Đồng Nai quyết định tăng tốc, quyết tâm tận dụng lợi thế về người để đẩy đối phương vào thế chống đỡ đến bở hơi tai. Hiệp 2 mới bắt đầu chỉ chừng 2 phút, đội bóng miền Đồng Nam bộ đã có tiếp bàn thắng thứ tư. Người ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà trong tình huống này là ngoại binh Henry.

Sau bàn thua vừa nêu, mọi chuyện dường như vượt quá tầm với của đội bóng xứ Thanh, họ tỏ ra hụt hơi thật sự. Chính vì vậy, cho dù Omar gỡ tiếp 1 bàn khác cho Thanh Hóa ở phút 55, từ pha đá phạt đền thành công, nhưng bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội khách tránh khỏi thất bại đậm trên sân của Đồng Nai.

Trước khi trận đấu kết thúc hơn 5 phút, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Thế Hưng ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho Đồng Nai. Chiến thắng vừa nêu giúp cho đoàn quân của HLV Trần Bình Sự bỏ xa HA Gia Lai đến 3 điểm, đồng thời tạm yên tâm với cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Ngược lại, với trận thua khá bất ngờ trước Đồng Nai, Thanh Hóa vừa hụt bước trong cuộc đua đến ngôi vô địch với B.Bình Dương.

Thắng đậm Thanh Hóa, Đồng Nai bỏ xa HA Gia Lai - 3

 

Kim Điền

 

logobanthethao-62196