1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City đè bẹp đương kim vô địch Chelsea

(Dân trí) - Man City giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Chelsea. Đó là chiến thắng xứng đáng khi các học trò của Pellegrini là những người chơi hay hơn hẳn nhà đương kim vô địch và trận thắng này giúp Man City trở lại ngôi đầu bảng.

Trên sân nhà, Man City chủ động chơi tấn công và ngay từ phút đầu tiên, họ khiến thủ thành Begovic phải làm việc rất vất vả, phong độ của thủ môn người Bosnia rất tuyệt vời song mình anh chơi hay là chưa đủ cứu Chelsea. Sau nhiều cơ hội, cuối cùng Aguero cũng mở tỉ số ở phút 34 và trong hiệp đấu thứ hai, khi trận đấu dần trôi về cuối đội chủ nhà có thêm hai bàn thắng do công của Kompany (79’) và Fernandinho (85’), để chốt lại chiến thắng 3-0.

 

Niềm vui sau khi ghi bàn của Kompany
Niềm vui sau khi ghi bàn của Kompany


Chelsea thua trận không có gì tiếc nuối. Các cầu thủ đội khách thi đấu tệ hại từ hàng thur tới hàng công. Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, họ rất yếu nên thường xuyên bị các cầu thủ đối phương vượt qua. Quả thật, nếu thủ thành Begovic không chơi xuất sắc thì ngay trong hiệp một anh phải vào lưới nhặt bóng không dưới ba lần.

Khả năng phòng thủ kém cỏi của Chelsea lấy đi mất sự kiên nhẫn của Mourinho. Ngay đầu hiệp hai ông rút đội trưởng John Terry ra sân để đưa Zouma vào thay. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng này chơi không tốt hơn. Người đeo băng đội trưởng thay thế là Ivanovic lại trở thành hậu vệ kém cỏi nhất trong hiệp hai, cả hai bàn thua tiếp theo của đội khách là do lỗi trực tiếp của cầu thủ người Serbia.

Tuyến tiền vệ thi đấu vô cùng mờ nhạt. Phải mất tới 70 phút họ mới tổ chức được một đợt tấn công tử tế và sút bóng trúng cầu môn. Rõ ràng chỉ nhìn vào con số thống kê trên cũng đủ thấy khả năng tổ chức tấn công kém cỏi của nhà đương kim vô địch. Trên hàng công, không một cầu thủ nào của đội bóng này chơi tốt, tất cả đều thi đấu dưới sức và hòa chung thành khúc nhạc buồn của Chelsea.

Dưới triều đại của Abramovich, Chelsea có nhiều mùa giải tồi tệ nhưng chưa bao giờ đội bóng này chỉ có được một điểm sau hai vòng đấu đầu tiên như vậy giờ. Thậm chí, lần gần nhất Chelsea để xảy ra điều này cũng đã có nay tới 17 năm. Quả thật, Chelsea bây giờ quá tồi và nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này, một vị trí trong tốp bốn vào cuối mùa cũng là nhiệm vụ khó khăn cho thầy trò Mourinho.

Man City đè bẹp đương kim vô địch Chelsea - 2

Trước trận đấu này, giới chuyên môn, người hâm mộ đều bàn tán nhiều về sự trở lại của Aguero trong đội hình xuất phát và tiền đạo người Argentina nhanh chóng chứng tỏ vì sao anh lại cầu thủ được quan tâm nhất ở trận chiến giữa đương kim vô địch và á quân. Ngay phút thứ nhất, Aguero băng xuống dứt điểm và suýt chút nữa “xâu kim” thành công với tấm lá chắn cuối cùng của Chelsea.

Sự khéo léo và nhanh nhẹn của Aguero khiến hàng thủ Chelsea thường xuyên “thở không ra hơi”, tiền đạo mới tiếp quản áo số 10 của Man City liên tục dứt điểm và trong 30 phút đầu tiên anh có bốn cú sút đầu nguy hiểm về phía Begovic, may cho Chelsea họ có một thủ thành xuất sắc. Tuy nhiên đến phút 34, Man City đã mở tỉ số, Aguero phối hợp với Yaya Toure ở đầu vòng cấm rồi đi bóng rất dẻo loại bỏ Cahill ở trong vòng cấm địa và sút chéo vào góc trái.
 

Man City đè bẹp đương kim vô địch Chelsea - 3


Bị thủng lưới Chelsea không “sáng mắt hơn” họ vẫn thi đấu rất nhợt nhạt và sau hiệp đầu, Mourinho đưa Zouma vào sân để đá cặp trung vệ với Cahill thay Terry. Bước vào hiệp hai, Man City bắt đầu chơi chậm để vừa để bảo vệ tỷ số, vừa để có thể chơi phòng thủ phản công sở trường. Chelsea dâng cao đội hình tấn công nhưng thường xuyên bị hàng thủ của Man City chặn đứng.

Phút 70, Chelsea có đợt phản công “3 đánh 3” và lần này họ thực hiện tốt, Hazard có bóng đối mặt với thủ thành Joe Hart nhưng lại dứt điểm quá hiền. Khi trận đấu còn khoảng hơn 10 phút, Mourinho tung Falcao vào sân, tiền đạo này còn chưa kịp chạm bóng thì Man City đã có bàn thắng thứ hai. Từ quả phạt góc trái, Kompany đánh đầu đập cột dọc phải vào lưới. Tình huống này, Ivanovic không cản nổi đội trưởng đối phương.
 

Man City đè bẹp đương kim vô địch Chelsea - 4

Bàn thua thứ hai đặt dấu chấm hết cho những hi vọng của Chelsea. Một vài cầu thủ buông xuôi trong đó có Ivanovic. Phút 85, Ivanovic đi bộ trên sân và rồi giật mình khi đồng đội chuyền bóng ở ngay đầu vòng cấm địa. Một cầu thủ Man City ập vào để rồi bóng văng tới chỗ Fernandinho ở đầu vòng cấm địa phía phải. Tiền vệ người Brazil dứt điểm quyết đoán, đưa bóng đi chéo góc hạ gục Begovic để ấn định chiến thứng 3-0 cho Man City.
 

Man City đè bẹp đương kim vô địch Chelsea - 5

Đội hình thi đấu

Man City: Manchester City: Hart, Sagna, Mangala, Kompany, Kolarov, Toure, Fernandinho, Navas (Nasri 65mins), Silva, Sterling (Demichelis 79), Aguero (Bony 83)

Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry (Zouma 45), Azpilicueta, Ramires (Cuadrado 64), Matic, Willian (Falcao 79), Fabregas, Hazard, Diego Costa
 

Man City đè bẹp đương kim vô địch Chelsea - 6

Vĩ Giang