1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 1-2 Basel: Cú sốc bất ngờ ở Etihad

(Dân trí) - Với chiến thắng đậm 4-0 ở lượt đi, Man City đã sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League và họ thua bất ngờ 1-2 trước Basel ngay tại Etihad. Tuy nhiên, với chiến thắng chung cuộc 5-2, Man City vẫn ung dung giành vé vào tứ kết.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Thụy Sĩ, Man City chơi áp đảo toàn diện trước đội chủ nhà Basel và có tới bốn lần xé lưới đối thủ. Với lợi thế quá lớn đó, Guardiola không còn quan tâm nhiều tới trận lượt về. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị ở trận lượt về trên sân nhà. Thiếu vắng hàng loạt những cầu thủ quan trọng ở ba tuyến, chính vì thế Man City không còn mạnh mẽ như trông đợi.

Đội chủ nhà khởi đầu nhanh, ngay phút thứ 8 Jesus đã xuyên thủng mành lưới của đối phương để giúp Man City vượt lên dẫn trước. Mặc dù không còn hi vọng có thể giành vé đi tiếp nhưng Basel vẫn chơi đầy quyết tâm ở trận lượt về, dường như đội khách cho thấy họ không quan tâm tới kết quả lượt đi mà tập trung toàn bộ sức lực cho trận đấu ở Etihad.


Jesus ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 8

Jesus ăn mừng sau khi mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 8

Sự nỗ lực của Basel được đền đáp ở phút 17, Elyounoussi giúp đội khách gỡ hòa 1-1. Man City vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, tuy nhiên khả năng phòng thủ của Basel khá tốt nên các chân sút của Man City không dễ dàng tiếp cận khung thành của đội khách. Khả năng triển khai phản công của Basel rất ấn tượng, nên họ cũng có được số cú sút tương đương với đội chủ nhà.

Trong hiệp hai, hai đội thi nhau giành giật bóng, thật ngạc nhiên khi cả Man City và Basel đều chỉ có một lần duy nhất dứt điểm về cầu môn đối thủ. Basel chính xác hơn nên có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 71. Sau khi đội chủ nhà nhận bàn thua, Guardiola vẫn "bình chân như vại", ông chẳng buồn điều chỉnh đội hình để tìm bàn gỡ hòa.

Mãi tới phút 89, Guardiola mới tung cầu thủ trẻ Adarabioyo vào thay thế Foden. Một sự thay đổi không có ý nghĩa, vì thế Man City đã thất bại. Dù thua trên sân nhà, nhưng kết quả này không ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp của Man City, họ vẫn thắng 5-2 chung cuộc và vào tứ kết. Như vậy, sau Liverpool thì Man City là đội bóng thứ hai của xứ sương mù vào tứ kết.


Lang ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Basel

Lang ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Basel

Do thắng đậm ở lượt đi nên Guardiola cho hàng loạt các cầu thủ như Ederson, Aguero, Siva, Walker, Otamendi, De Bruyne nghỉ ngơi. Mặc dù chơi với đội hình dự bị, song cũng không quá khó để Man City kiểm soát bóng tốt hơn. Đội chủ nhà khởi đầu khá tự tin, phút 8 Bernardo Silva chuyền bóng từ bên phải vào chính xác cho Jesus dễ dàng đệm bóng ở gần phía cột dọc trái tung lưới đối thủ mở tỉ số.

Trong bàn thắng đầu tiên, Sane cũng có công khi trước đó anh đã có pha đi bóng tốc độ và đầy kỹ thuật vượt qua hàng loạt đối thủ ở trung lộ rồi chuyền bóng cho B.Silva. Ba phút sau khi Man City mở tỉ số, Sane lại có pha lướt nhanh như gió ở hành lang cánh trái, anh căng ngang cắt mặt khung thành thuận lợi để B.Silva ập vào đá bồi, đáng tiếc cầu thủ này lại sút bóng không tốt, bóng đập chân hậu vệ đội khách bật trở lại.

Man City liên tục dồn ép đối thủ, phút 15 B.Silva treo bóng chính xác để Gudogan thoát xuống dứt điểm ở gần phía cột dọc trái. Thoải mái sút bóng tuy nhiên Gundongan không thể chiến thắng được thủ thành Vaclik. Trong tình huống này, Vaclik lao ra áp sát rất nhanh và xử lý gọn gàng để cứu Basel thoát một bàn thua trông thấy.


Sane (trái) chỉ chơi hay trong những phút đầu của trận đấu

Sane (trái) chỉ chơi hay trong những phút đầu của trận đấu

Bị ép toàn diện, nhưng Basel bất ngờ quân bình tỉ số ở phút 17. Riveros xộc thẳng vào trong vòng cấm địa từ phía trái trung lộ rồi căng ngang cho Elyounoussi. Tiền đạo cánh của đội khách thoải mái tung ra cú dứt điểm rất uy lực, thẳng vào góc trái cầu môn. Bravo không còn cơ hội cản phá bàn thua này.

Bàn gỡ giúp Basel chơi tốt hơn, không những hạn chế được khá nhiều pha lên bóng của đối thủ mà đội khách cũng có được những pha phản công đáp trả khiến thủ thành Bravo làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, trận đấu không có thêm bàn thắng cho tới hết hiệp một.

Trong hiệp hai, hai đội đều không tấn công tốt và trận đấu khá nhạt nhòa. Bất ngờ nổ ra ở phút 71, Elyounoussi dạt ra cánh rồi chuyền bóng vào trong cho Lang. Ở một góc khá hẹp bên phải, hậu vệ phải của đội khách tung ra một cú sút thẳng như kẻ chỉ, bóng hướng vào góc cao bên phải cầu môn khiến thủ thành Bravo không thể cản phá. Thật đáng thương cho Bravo, anh không có lỗi trong hai bàn thua của đội nhà.

Mặc dù tỏ ra khá thất vọng sau khi đội nhà bị dẫn bàn nhưng Guardola dứt khoáng không tung Aguero hay De Bruyne. Dường như chiến lược gia người Tây Ban Nha không ham hố một kết quả hòa hay thắng, vì thế Man City không thể khởi sắc trong những phút còn lại và chấp nhận thất bại.

Manchester City (4-3-3): Bravo 6; Danilo 6, Stones 5, Laporte 5.5, Zinchenko 5; Gundogan 6 (Diaz 66, 6), Toure 6, Foden 6.5 (Adarabioyo 89); B Silva 6.5, Jesus 6, Sane 7

Basel (3-4-3): Vaclik 6; Suchy 6, Frei 6, Lacroix 6; Lang 7.5, Serey Die 6.5, Zuffi 6, Riveros 7; Bua 6 (Stocker 68, 6), Oberlin 6 (Van Wolfswinkel 74, 6), Elyounoussi 7

Phù Sa